MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U70, tôi sống cùng con gái, định xách vali rời đi sau 1 năm: Cuối cùng ở lại chỉ vì 1 câu nói

03-01-2024 - 09:00 AM | Sống

U70, tôi sống cùng con gái, định xách vali rời đi sau 1 năm: Cuối cùng ở lại chỉ vì 1 câu nói

Sống cùng con gái, cụ ông U70 cảm thấy không thoải mái nên định rời đi. Sau đó, ông nhận ra bài học sâu sắc về tình cảm gia đình.

Khi về già, nhiều người chỉ mong ước có 1 cuộc sống bình lặng, không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhiều người quyết định sống với con cái để các thành viên trong gia đình tiện quan tâm, chăm sóc nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ khi có tuổi.

Cuộc sống của ông Lưu cũng có nhiều biến động kể từ khi ông tới sống với con gái, con rể. Dưới đây chính là chia sẻ của người đàn ông này được đăng tải trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc:

Chấp thuận 3 điều kiện để về sống cùng con gái

Tôi năm nay 65 tuổi, đã về hưu 5 năm và thường sống 1 mình. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ sống 1 mình tới cuối đời nhưng không ngờ con gái và con rể lại mời về cùng chung sống. Thoạt đầu, tôi không đồng ý vì ngại phiền các con. Hơn nữa, theo lời con gái kể, con rể của tôi đã đưa ra 3 điều kiện trước khi đón tôi về.

Đầu tiên, con rể chỉ muốn tôi tới sống 1 mình, không có thêm ai. Con cũng muốn tôi không tham gia vào cuộc sống, quyết định của các con để tránh rắc rối. Điều kiện cuối cùng là các con sẽ trả tiền sinh hoạt phí cho tôi, tôi không được chi trả bất cứ khoản nào. Tôi khá dè chừng với những điều kiện mà con rể đưa ra, nhưng vì con gái quyết tâm đón đến sống cùng nên tôi đồng ý.

Con gái lo tôi sống 1 mình sẽ ngã bệnh bất ngờ và không ai kịp xoay sở. Nghĩ lời con nói cũng có lý nên tôi quyết định sẽ sống chung với các con.

U70, tôi sống cùng con gái, định xách vali rời đi sau 1 năm: Cuối cùng ở lại chỉ vì 1 câu nói- Ảnh 1.

Con gái luôn quan tâm, lo lắng khi tôi sống 1 mình. Ảnh minh họa: Internet

Gần 1 năm trôi qua, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Hàng ngày, tôi thường xuyên lo việc bếp núc thay các con. Tôi cũng có thời gian thư giãn bằng cách đọc sách, xem tivi, đi dạo và không phải làm việc gì nặng nhọc. Tuy nhiên, cách cư xử của con rể lại khiến bản thân suy nghĩ rất nhiều.

Định rời đi vì cách cư xử của con rể

Một ngày nọ, khi tôi vô tình nhặt rau không kỹ, con rể liền tỏ thái độ không thoải mái. Con rể thậm chí còn không ăn món rau tôi nấu chỉ vì cho rằng tôi nhặt rau không kỹ, ăn không đảm bảo vệ sinh và an toàn.

Lần khác, tôi trông cháu và cháu nhỏ không may ngã vì bất cẩn, con rể đã nói rằng tôi sống không có trách nhiệm. Câu nói này khiến tôi vô cùng chạnh lòng và buồn rầu. Ngay cả khi không hài lòng, con rể cũng không nên dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy để nói với tôi.

Sau khi bày tỏ điều này với con gái, tôi quyết định quay trở về ngôi nhà ở quê. Tôi thu dọn quần áo, đồ đạc và đặt vé tàu để quay trở lại cuộc sống như trước kia. Từ đó trở đi, tôi không nói gì với con rể nhưng lúc chuẩn bị rời đi, tôi lại bị 2 con ngăn lại. Con rể bất ngờ nói lời xin lỗi với tôi, chia sẻ rằng mình quá áp lực công việc nên dễ cáu gắt. Vì vậy, con xin tôi tha thứ, tiếp tục sống cùng nhau và sẽ sửa đổi dần dần.

U70, tôi sống cùng con gái, định xách vali rời đi sau 1 năm: Cuối cùng ở lại chỉ vì 1 câu nói- Ảnh 2.

Tôi khuyên bảo con cái sau mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tôi chỉ khuyên con rằng nên học cách bình tĩnh, bớt nóng nảy trong mọi tình huống. Nếu không hài lòng điều gì, chúng ta có thể chia sẻ và góp ý để đối phương tốt lên chứ không phải làm đối phương phải suy nghĩ tiêu cực. Sau khi nghe lời khuyên của tôi, con rể và con gái đều lắng nghe và nhận lỗi.

Thực ra, mỗi gia đình không thể thiếu mâu thuẫn, thậm chí là xích mích. Thế nhưng chúng ta cần lắng nghe lẫn nhau để sửa đổi, để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân. Sau nhiều chuyện, chúng ta cũng sẽ nhận ra tình thân là thứ tình cảm thiêng liêng và ấm áp nhất mà mỗi người có được.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên