MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ung thư tuyến tiền liệt - nỗi sợ hàng đầu của nam giới: Dấu hiệu đầu tiên rất dễ bị bỏ qua

12-09-2023 - 15:19 PM | Sống

Mới đây, một người đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt đã chia sẻ 2 dấu hiệu đầu tiên mình gặp phải.

Brian Cameron, 68 tuổi, ban đầu cảm thấy có gì đó không ổn với sức khỏe của mình. Rất may, vợ ông, bà Carol, đã khuyến khích ông nói chuyện với bác sĩ.

Người đàn ông thú nhận nếu vợ không giục, có lẽ ông đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo.

Ung thư tuyến tiền liệt - nỗi sợ hàng đầu của nam giới: Dấu hiệu đầu tiên rất dễ bị bỏ qua - Ảnh 1.

Ông Brian Cameron, 68 tuổi, sống tại Anh, vừa chia sẻ về những dấu hiệu đầu tiên của ung thư tuyến tiền liệt mà mình gặp phải.

Brian, người đang sống ở làng Petrockstow, quận Torridge, nước Anh, ban đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ trong thói quen đi tiểu của mình và bị đau lưng.

Khi bà Carol thuyết phục ông đến gặp bác sĩ vào tháng 9 năm 2020, Brian đã được đưa đi kiểm tra khẩn cấp do gia đình ông có tiền sử mắc bệnh ung thư.

Ông Brian nói: "Tôi rất may mắn khi có vợ tôi, Carol, người luôn giục tôi đi khám".

Sau đó, Brian được phát hiện có một khối u ung thư ở tuyến tiền liệt, một tuyến có kích thước bằng quả óc chó, là một phần của hệ thống sinh sản nam giới.

Ban đầu, Brian chỉ được theo dõi tích cực. Tuy nhiên, khi khối u bắt đầu phát triển về kích thước, các bác sĩ đã đưa ra phương pháp điều trị - cả xạ trị và phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt.

Ung thư tuyến tiền liệt - nỗi sợ hàng đầu của nam giới: Dấu hiệu đầu tiên rất dễ bị bỏ qua - Ảnh 2.

Đau lưng là 1 trong 2 dấu hiệu đầu tiên mà ông Brian gặp phải. (Ảnh minh họa)

Sau khi nói chuyện với các chuyên gia y tế, Brian và Carol quyết định tiến hành liệu pháp proton, một loại xạ trị.

Mặc dù có hai trung tâm sử dụng liệu pháp proton ở Anh – một ở Manchester và một ở London – nhưng cả hai đều không điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Do đó, Brian đã liên hệ với Proton Therapy UK, nơi điều trị riêng cho các bệnh nhân người Anh tại một cơ sở ở Praha, Cộng hòa Séc.

Cặp đôi ở lại Praha chỉ hơn ba tuần; trong thời gian đó, Brian đã phải điều trị 5 đợt.

Brian nói ông luôn trân trọng cuộc sống từng ngày và thích khoảng thời gian dành cho gia đình.

"Tôi rất biết ơn vì có thể dành thời gian cho gia đình, kể cả các cháu của mình. Tôi thường xuyên chơi bóng đá và quần vợt với các cháu của mình và tôi thật may mắn khi có thể ở bên chúng", ông nói.

"Tôi sống hết mình từng ngày và bắt đầu học guitar, tất cả những điều tôi muốn làm nhưng đã hoãn lại".

"Bây giờ chúng tôi cố gắng nắm bắt mọi cơ hội mà chúng tôi có, theo cách mà trước đây chúng tôi có thể chưa từng làm".

Ông Brian cũng muốn nâng cao nhận thức về bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở ngôi làng nơi ông sinh sống.

"Điều tôi nói với bạn bè và mọi người xung quanh làng là hãy đi kiểm tra sức khỏe và sau đó xử lý từ đó", ông nói.

Tại Mỹ, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới, chỉ sau ung thư da. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) ước tính năm 2021 có khoảng 248.530 ca mắc mới ung thư tuyến tiền liệt và khoảng 34.130 ca tử vong do loại ung thư này.

Cũng tại Mỹ, cứ 8 nam giới thì có khoảng 1 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/41 người mắc bệnh này tử vong. Điều này là do các phương pháp điều trị hiệu quả ở giai đoạn đầu và tính chất phát triển chậm của căn bệnh này ở giai đoạn sau. Khám sàng lọc định kỳ cho phép bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp ung thư tuyến tiền liệt trước khi chúng lan rộng.

(Nguồn: Express, Medical News Today)

Theo Ngọc Hân

Phụ nữ số

Trở lên trên