MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt

20-11-2020 - 14:59 PM | Sống

Nghe xong câu chuyện xúc động của thí sinh Thành Quang, giám khảo Thu Phương đã không ngần ngại tuyên bố sẽ trả mọi chi phí để vợ anh có cơ hội mặc áo dài một lần nữa.

"Và tôi vẫn hát" là chương trình âm nhạc đầy ý nghĩa dành cho những người ở độ tuổi trung và cao niên đang thu hút được sự quan tâm của khán giả trên HTV7. Tập 6 tuần này là sân khấu của 3 thí sinh: Ngọc Lam, Thành Quang và Ngọc Thạch.

Mở đầu chương trình, thí sinh Ngọc Lam khiến khán giả xúc động bởi hoàn cảnh "gà trống nuôi con". Sau khi chia tay vợ cách đây nhiều năm, người đàn ông này tự mình nuôi 2 con khôn lớn. Dù không mấy dư dả, chú Lam vẫn hài lòng với cuộc sống bình yên, được chăm sóc các con và cùng bạn bè đàn hát mỗi ngày.  

Trên sân khấu "Và tôi vẫn hát", chú Lam lựa chọn ca khúc "Không cần phải hứa đâu em" để thay lời muốn nói. Cuộc chia ly trước đây đã để lại cho người đàn ông này không ít nỗi buồn, nhưng chú vẫn luôn tràn ngập hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt - Ảnh 1.

Theo giám khảo Đức Huy, thí sinh Ngọc Lam không chỉ sở hữu giọng hát trẻ trung mà phong thái cũng rất tự tin, thoải mái, "hát như chơi". Tuy nhiên, giám khảo Thu Phương lại mong muốn thí sinh trình diễn chủ động hơn, thay vì khiến mình trở nên nhỏ bé Là một nhạc công, rất ít khi chú Lam có cơ hội tỏa sáng một mình trên sân khâu, nên đây cũng là một thử thách không hề dễ dàng.

Thí sinh Ngọc Thạch nối tiếp chương trình với ca khúc "Giọng Nghệ tìm về". Trước đây, anh đã từng là Chủ nhiệm CLB Dân ca xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) suốt 3 năm. Tuy nhiên, vì kế sinh nhai, anh đành rời bỏ quê hương, một mình khăn gói lên TP. HCM làm xe ôm kiếm sống qua ngày.

May mắn thay, anh Thạch được chị Thanh Hiếu – chủ nhà trọ - cưu mang và giúp đỡ rất nhiều. Người phụ nữ này không chỉ tạo công ăn việc làm và dạy anh hát, mà còn chăm sóc anh những lúc ốm đau. Mỗi ngày, anh chạy xe ôm từ 8h sáng đến 12h đêm, thời gian còn lại sẽ dành cho đam mê âm nhạc.

Cuộc sống lao động vất vả, lại thêm dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn, khiến anh Thạch nhiều lúc tưởng mình sẽ gục ngã. Tuy nhiên, giấc mơ được tổ chức một sân khấu âm nhạc dân ca cùng các tiền bối chính là động lực để anh tiếp tục cố gắng.

Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt - Ảnh 2.

Sau màn trình diễn, anh Thạch chẳng giấu nổi sự xúc động. "Tôi đã vào đây được 5 năm rồi, nhưng niềm đam mê nghệ thuật thì tôi không bỏ được. Cuộc sống hàng ngày dù có vất vả bao nhiêu, tôi vẫn lấy âm nhạc làm niềm vui cho mình", anh nói. Theo thí sinh Ngọc Thạch, anh chọn nghề xe ôm để chắt chiu thêm thời gian sinh hoạt âm nhạc cùng bạn bè.

Những lời chia sẻ chân tình này đã khiến giám khảo Thu Phương nghẹn ngào, liên tục lau nước mắt trong suốt màn trình diễn. Cũng là một người sống xa quê hương, chị hiểu rõ nỗi lòng anh Thạch muốn gửi gắm qua bài hát. Giám khảo Thanh Thủy lại khen ngợi giọng ca của thí sinh "không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp".

Thí sinh cuối cùng bước ra sân khấu là Thành Quang – một thợ may có cuộc sống tương đối khó khăn. Căn nhà chật hẹp chỉ vọn vẹn 16m2 là nơi sinh sống của cả gia đình gồm 4 thế hệ. Đối với người đàn ông này, gia sản lớn nhất trong nhà là những tấm huân chương và bằng khen mà cha mẹ chú được trao tặng thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Cách đây 10 năm, anh Quang có vay 160 triệu VNĐ với lãi suất cao để gia cố nhà cửa. Đến nay, số tiền này đã lên tới 400 triệu VNĐ. Dù mới chỉ trả được 40 triệu VNĐ nhưng anh vẫn rất lạc quan vào tương lai, tin tưởng rằng mình sẽ trả hết nợ để ổn định cuộc sống.

Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt - Ảnh 3.

Lần này, thí sinh Thành Quang đã mang tới chương trình bài hát "Giọt mưa thu". Phần trình diễn xuất sắc đã thuyết phục toàn bộ khán giả tại trường quay, lấy đi không ít nước mắt của 2 vị giám khảo nữ. Nhạc sĩ Đức Huy phải thốt lên: "Lâu lắm rồi đôi tai tôi mới được nghe nhạc ‘sướng’ đến vậy".

Anh Quang cũng chia sẻ, tuy cuộc sống khó khăn nhưng lúc nào chú cũng nhận được sự ủng hộ hết mình từ vợ. Vợ chồng anh là mối tình đầu của nhau. Anh luôn biết ơn vì có một người vợ tần tảo và giỏi gian, luôn đồng hành bên mình dù thành công hay khó khăn trong suốt 26 năm qua.

Tình cảm là thế nhưng ít ai ngờ rằng đôi vợ chồng này suýt nữa đã "đường ai nấy đi". Tự thấy mình mải mê nhậu nhẹt, bỏ bê vợ con, anh Quang đã tự tay viết đơn ly hôn. Lá đơn này vẫn được vợ chú gìn giữ cho đến tận ngày nay. Chị tâm sự: "Dù sao anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Đàn ông mà, làm sao mà không nhậu nhẹt được. Là phụ nữ, mình phải bỏ qua, chứ cũng đòi ly dị thì không giữ được gia đình".

Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt - Ảnh 4.

Mơ ước lớn nhất của anh Quang lúc này là may cho vợ mình một chiếc áo dài mới. "Khổ nỗi, mình là thợ đồ nam, chỉ biết may sơ mi hoặc quần tây. Do đó, đấy là điều mình rất trăn trở", anh cho biết.

Đối với phụ nữ, áo dài là trang phục không thể thiếu trong tủ đồ. Vậy mà suốt 26 năm qua, vợ anh Quang cũng chưa từng yêu cầu chồng mua hay may cho mình một chiếc áo dài. "Nhà có cha mẹ già, con lại còn nhỏ. Chị không dám đòi hỏi gì hết…". Lần duy nhất chị được mặc áo dài là vào ngày cưới của hai vợ chồng.

Nghe những lời tâm sự đầy chân thật này, giám khảo Thu Phương nói: "Các cụ nói không bao giờ sai: ‘Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng’. ‘Tấm chồng’ ở đây không phải điều gì khủng khiếp, mà là người đến cuối cùng vẫn có thể ở bên cạnh mình, chia sẻ và thấu hiểu mọi thứ". Nữ ca sĩ cũng tuyên bố sẵn sàng trả mọi chi phí để anh Quang có thể may hoặc mua một chiếc áo dài mới cho vợ mình.

Trong phần thi tài năng, thí sinh Ngọc Lam và Thành Quang không hẹn mà gặp, cùng trổ tài đàn hát cùng guitar. Thí sinh Ngọc Thạch lại gây bất ngờ khi biểu diễn cùng đàn nhị hết sức điêu luyện.

Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt - Ảnh 5.
Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt - Ảnh 6.
Và Tôi Vẫn Hát: Nỗi trăn trở của người đàn ông nợ nần chồng chất, 26 năm không may nổi chiếc áo dài tặng vợ khiến khán giả rơi nước mắt - Ảnh 7.

Kết thúc tập 6, cái tên được 2 MC xướng lên ở vị trí cao nhất, bước tiếp vào vòng trong chính là anh Thành Quang với số điểm 31,38 điểm.

Tập tiếp theo "Và Tôi Vẫn Hát" sẽ tiếp tục lên sóng HTV7 lúc 20h30 thứ Năm tuần sau, ngày 26/11.

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên