MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình ở Hải Phòng xây nhà vườn hơn 6.000m2: Không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên, chốn an yên gắn kết tổ ấm

14-08-2021 - 07:40 AM | Sống

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình ở Hải Phòng xây nhà vườn hơn 6.000m2: Không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên, chốn an yên gắn kết tổ ấm

Khu nhà vườn rộng lớn, được bao phủ bởi màu xanh ngát xanh, đem lại cảm giác an yên, hiền hòa là tổ ấm mà gia đình chị Yến đã dày công vun vén, ấp ủ suốt bao lâu nay mới có thể hoàn thiện.

"Tổ ấm thứ hai" của gia đình chị Yến nằm ở Hải Phòng, bao gồm một sân vườn rộng khoảng 6.000m2, và diện tích nhà ở khoảng 200m2. Thực ra, ban đầu hai vợ chồng chị chỉ tính làm căn nhà vườn tại khu đất cách đó 20 cây số vì đã mua từ cách đây hơn 10 năm rồi mà chưa có dịp sử dụng tới. Sau đó, cơ duyên tới khiến nhà chị mua được một mảnh đất bên này, thuận tiện đi lại và gần với nhà phố hơn nên đã chuyển ý định sang và quyết xây tại đây.

Trước đó, hai vợ chồng cũng chỉ định xây đơn giản để có một nơi thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái là được. Nhưng "làm mãi làm mãi, xong cứ bị cuốn đi từ lúc nào không hay", chị Yến chia sẻ.

Thời gian xây dựng toàn bộ khuôn viên mất khoảng 18 tháng, kể từ ngày 13/2/2020. Đến khoảng giữa tháng 5, khu vực nhà ở đi vào hoàn thiện. Cả gia đình lại mất thêm gần 2 tháng để thiết kế, xếp đặt nội thất theo đúng ý mình, kiến tạo nên tổ ấm hoàn chỉnh và thoải mái nhất cho tất cả mọi thành viên.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 1.

Một phần diện tích sân vườn và khu vực thi công lại.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 2.

Anh chị tham gia từng quá trình, từ khi đổ móng đến lúc thành hình.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 3.

Quá trình thi công "nhụy hoa" là ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2 với đầy đủ tiện nghi hiện đại.

Khoảng giữa tháng 7/2020, thời gian còn lại được tập trung để thiết kế và trang trí sân vườn. Đích thân 2 vợ chồng đi chọn đá cảnh để xếp đặt, cũng như tham gia vào từng công đoạn trong suốt quá trình chứ không chỉ bàn giao vào tay các kiến trúc sư hoặc bên thi công. Cho dù là cuối năm bận rộn đến mấy, anh chị vẫn tất bật lo thêm cho công trình mái ấm mơ ước.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 4.

Quanh nhà luôn tràn ngập ánh nắng, khung cảnh thiên nhiên an yên.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 5.

Bên cạnh khu nhà là thảm cỏ xanh mướt cùng hàng cây tươi tốt.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 6.

Ngôi nhà dần hoàn thiện, là nơi để gia đình tụ họp quây quần bên nhau những giờ phút rảnh rỗi.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 7.

Phòng khách được thiết kế với mặt kính trong suốt.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 8.

Nội thất không cầu kỳ, hoa mỹ nhưng đem lại cảm giác thoải mái, tiện nghi.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 9.

Phòng ở tối giản mà hiện đại, có góc nhìn thẳng ra sân vườn và rèm che riêng tư.

Trước Tết Âm lịch, khu nhà vườn của họ đã hoàn thiện được 60%, thu xếp được một mảnh vườn, mặt tiền sân nhà, khu vực thảm cỏ, vườn hoa... Sau đó, chuồng trại, vườn tược, hồ nước, bể bơi, ao cá... lần lượt được hoàn thành từng chút một.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 10.

Nhiều loại cây trái khoe sắc một góc sân vườn.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 11.

Chị Yến là người yêu hoa nên mỗi góc trong căn nhà đều nhìn thấy đủ loài hoa đua nở.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 12.

Khoảng sân thoáng đãng trước nhà.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 13.

Hồ nước trong veo để gia đình ngắm cảnh.

Chị Yến chia sẻ, thiết kế sân vườn mất khá nhiều thời gian vì hai vợ chồng đưa ý tưởng cho mấy bên, cũng mất mỗi bên chút ít tiền, mãi mới tìm được một kế hoạch ưng ý. Sau đó, trong quá trình đi vào thực hiện, mọi người lại tiến hành sửa đổi thêm cho phù hợp hơn.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 14.

Gia đình dành hẳn một mảnh đất để tự trồng đủ loại rau dưa, cây trái.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 15.

Khu vực tiểu cảnh xinh xắn.

Ngôi nhà vườn của gia đình hoàn thành sau đúng 18 tháng, được đặt theo tên của con trai và con gái vợ chồng chị. Chị Yến cho biết, thời điểm xong xuôi ngôi nhà yêu dấu cũng là lúc chỉ thị giãn cách lần thứ nhất. Cả gia đình đã bỏ phố về vườn với cuộc sống mới, không cần người giúp việc, mọi người đều biết làm việc hơn. Mỗi người một chân một tay tuy vất vả cho ngôi nhà chút nhưng chiều đến, cả nhà lại có những bữa cơm thật rộn tiếng cười.

Về quê tìm cuộc sống mới, gia đình xây nhà vườn hơn 6.000m2, không gian xanh đắm chìm giữa thiên nhiên: Chốn an yên gắn kết tổ ấm - Ảnh 16.

Hồ bơi ngoài trời có tầm nhìn thoáng đãng mà vẫn riêng tư của khu nhà vườn.

Nhờ tổ ấm mới, gia đình được dành thời gian bên nhau nhiều hơn và cảm nhận hạnh phúc bình dị ngay tại đây, trong những hoạt động rất đỗi đời thường như cho chó, chim, gà, mèo ăn, hoặc cùng nhau ra vườn hái rau, nấu cơm mỗi ngày.

Chị Yến cũng chia sẻ rằng, "Kể ra không vướng chuyện học hành của hai bạn nhỏ là chị sẽ về ở hẳn đây luôn đấy. Về với khu vườn thay đổi theo từng mùa, thấy hạt gieo nẩy mầm, thành cây, ra hoa, kết trái, lại thấy bọn chó, mèo, chim, gà tranh nhau ăn mà cười bể bụng."

*Thông tin và ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Thuý

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên