Vì một lời hứa, người đàn ông ẩn cư trên núi suốt 25 năm không gặp gia đình
Giữ lời hứa trông nhà giúp, ông Lý sống một mình nơi núi sâu; còn chủ nhà đã quên lời gửi gắm từ lâu nên rất ngạc nhiên khi 25 năm sau quay lại thấy ông vẫn ở đó.
- 01-12-2025Ở tuổi 40: Phụ nữ chỉ thật sự vững vàng khi có độc lập tài chính - không phải lời hứa của ai
- 16-11-2025Một lời hứa tặng quà làm bay 14 triệu đồng trong tài khoản
- 13-11-2022Vì một lời hứa, cặp vợ chồng lương thiện nuôi không công người hàng xóm trong 41 năm
Lý Quốc Cữu (63 tuổi) vừa nhận lại sổ hộ khẩu cập nhật tại đồn công an thị trấn Bình Than, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc . Ông khôi phục danh tính tại quê nhà sau gần 25 năm ẩn dật.
Năm 1987, ở tuổi 24, Lý rời quê nhà đến Quảng Châu để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Theo thời gian, ông dần mất liên lạc với hai em trai - những người thân duy nhất còn lại sau khi cha mẹ qua đời.
Đến năm 1998, Lý chuyển đến Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Tại đây, ông gặp bà Lâm, chủ một nhà hàng ven đường cao tốc. Bà Lâm nhận vào làm việc, cưu mang và giúp ông có thu nhập trang trải cuộc sống.
Vì một lời hứa, Lý Quốc Cữu ở trên núi 25 năm mới xuống đi làm giấy tờ tùy thân.
Năm 2001, con đường cao tốc bị đóng khiến nhà hàng phải ngừng hoạt động. Lo lắng Lý sẽ rơi vào cảnh không nhà cửa, bà Lâm nhờ ông trông nom giúp ngôi nhà sâu trong núi của mình, đồng thời nhắn nhủ ông có thể chuyển đi bất cứ lúc nào tùy ý.
Trong 25 năm tiếp theo, bà Lâm mải miết kinh doanh ở Bắc Kinh rồi sang Nga. Bà chỉ trở lại ngôi nhà trên núi vào tháng 5/2026 với ý định bán nó đi, và bàng hoàng khi phát hiện Lý vẫn ở đó, lặng lẽ giữ trọn lời hứa dù chính bà từ lâu đã quên mất.
“Tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ không ở lại lâu như vậy. Không ngờ chỉ vì một câu nói của tôi mà ông ấy đã gắn bó ở đó suốt ngần ấy năm”, bà Lâm hối hận chia sẻ.
Trong khoảng thời gian sống tách biệt, Lý sống dựa vào thiên nhiên, tự trồng ngô, nuôi gia súc và câu cá. Cửa hàng tạp hóa gần nhất cách nơi ông ở tới 3km.
Thẻ căn cước ban đầu của ông hết hạn vào năm 2005, thời điểm Trung Quốc chuyển sang sử dụng thẻ căn cước có gắn chip và mã hóa kỹ thuật số. Để làm lại thẻ mới, ông bắt buộc phải trở về Tứ Xuyên nơi đăng ký hộ khẩu, nhưng lại không có đủ tiền di chuyển.
Khi gặp lại bà Lâm sau 25 năm, Lý bày tỏ nguyện vọng về quê để gặp lại hai em trai. Hiểu được nỗi lòng của ông, bà Lâm đã hỗ trợ cho chuyến đi.
Vì không có căn cước công dân, giấy tờ bắt buộc để mua vé tàu hoặc vé máy bay theo hệ thống đặt vé của Trung Quốc, bà Lâm liên hệ với đồn công an ở cả Cáp Nhĩ Tân và Bình Than. Họ giúp ông Lý mua vé tàu từ Cáp Nhĩ Tân đến Trùng Khánh.
Chuyến đi kéo dài 40 giờ. Khi đến Trùng Khánh, công an và cán bộ chính quyền thị trấn Bình Than đến đón, hộ tống Lý về tận quê nhà, giúp ông trọn vẹn niềm vui đoàn tụ bên gia đình.
Ông Lý bày tỏ mong muốn chuyển về ở hẳn tại quê hương. Bà Lâm cũng vui trước cảnh đoàn tụ và hứa sẽ coi ông như người nhà, sẽ sớm quay lại thăm ông.
“Ông Lý là một người vô cùng trọng tín nghĩa. Ông ấy đã ở lại ngôi nhà đó suốt 25 năm chỉ để giữ một lời hứa”, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.
“Người đàn ông yếu thế không còn nơi nào để đi ngoài ngôi nhà mượn tạm, còn người phụ nữ bôn ba đã cho ông một chốn nương thân và rồi đổi lại, ông trông nom tài sản cho bà. Thật vô nghĩa khi cứ phải tranh cãi xem ai nợ ai”, một người khác trải lòng.
VTCnews