MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Video: Giá bí đỏ không bằng gói mỳ tôm, nông dân Đắk Lắk khóc ròng

31-05-2017 - 12:14 PM | Thị trường

Người dân tại xã Cư Yang, huyện Eakar (Đắk Lắk) đang khóc dở mếu dở vì bí đỏ bất ngờ rớt giá thê thảm, không bằng gói mỳ tôm.

Nhiều ngày qua, người dân xã Cư Yang, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng mệt mỏi và âu lo vì sau 4 tháng trồng và chăm sóc, bí đỏ đến kì thu hoạch nhưng không thấy thương lái nào đến thu mua. Giá bí đỏ vì thế cũng rớt thê thảm, chỉ còn 800 - 1.000 đồng/kg (thời điểm này năm ngoái, bí đỏ có giá 7.000 - 8.000 đồng/kg).

Video: Giá bí đỏ không bằng gói mỳ tôm, nông dân Đắk Lắk khóc ròng

Ông Nguyễn Văn Quỳnh, người trồng bí đỏ lâu năm ở xã Cư Yang cho biết, để trồng mỗi ha bí đỏ nhà ông phải đầu tư gần 47 triệu đồng. Mỗi ha cho thu khoảng hơn 20 tấn quả, với giá bán như hiện nay, mỗi ha gia đình ông chỉ thu về khoảng 20 triệu đồng.

"Mỗi quả bí đỏ nặng khoảng 2-3 kg. Với giá như hiện nay, mỗi quả bí đỏ bán ra nhiều lắm cũng chỉ được 3.000 đồng, còn không bằng gói mỳ tôm. Vậy nhưng giờ muốn bán cũng chả ai mua", ông Quỳnh buồn rầu nói.

Cũng theo ông Quỳnh, nhiều bà con thấy giá bí đỏ rớt thê thảm nên đã không thu hoạch và đang cầu cứu cơ quan chức năng.

"Hiện tại xã có khoảng 450 tấn bí đỏ, bí đậu chưa bán được. Thời tiết bất ổn, mưa nhiều khiến bà con chúng tôi khóc ròng trước cảnh bí bị úng nước, hư hỏng. Giờ người dân chúng tôi chỉ cầu mong được thương lái thu mua để gỡ gạc lại đồng vốn", một người dân chia sẻ.

Người dân khóc ròng vì bí đỏ rớt giá thê thảm nhưng vẫn không có người mua. (Ảnh: Thanh Hải)

Người dân khóc ròng vì bí đỏ rớt giá thê thảm nhưng vẫn không có người mua. (Ảnh: Thanh Hải)

Trả lời PV VTC News, ông Phạm Xuân Hùng - Phó Chủ tịch xã Cư Yang (huyện Eakar, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để nhờ hỗ trợ giải cứu bí đỏ giúp nông dân ở địa phương. Cùng với đó, địa phương kêu gọi nhiều tổ chức là doanh nghiệp chung tay cùng người dân trồng bí đỏ bán nốt số quả còn lại.

"Năm 2014 - 2106, giá bí đỏ lên cao khiến nhiều người cảm thấy có lợi nhuận nên năm nay họ đã đầu tư và trồng rất nhiều. Bất ngờ giá bí đỏ xuống trầm trọng, thương lái thì ép giá và thậm chí không thu mua, khiến người dân điêu đứng.

Thông qua cơ quan báo chí, rất mong số lượng bí đỏ còn lại của người dân sẽ được mọi người chia sẻ, giúp đỡ bà con", ông Hùng nói.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được tại vùng trồng bí đỏ ở Đắk Lắk:

Thương lái không thu mua khiến nông dân phải chất bí đỏ thành đống 2 bên đường để bán lẻ. (Ảnh: Thanh Hải)

Thương lái không thu mua khiến nông dân phải chất bí đỏ thành đống 2 bên đường để bán lẻ. (Ảnh: Thanh Hải)

Sau gần 4 thánh chăm sóc, người dân khóc dở mếu dở vì tính giá bán mỗi quả bí đỏ không mua nổi một gói mỳ tôm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sau gần 4 thánh chăm sóc, người dân khóc dở mếu dở vì tính giá bán mỗi quả bí đỏ không mua nổi một gói mỳ tôm. (Ảnh: Thanh Hải)

Nhiều diện tích bí không được thu hoạch, gặp thời tiết mưa nhiều khiến quả hư hỏng. (Ảnh: Thanh Hải)

Nhiều diện tích bí không được thu hoạch, gặp thời tiết mưa nhiều khiến quả hư hỏng. (Ảnh: Thanh Hải)

Nông dân xã Cư Yang rớt nước mắt trước cảnh bí đỏ đến kì thu hoạch mà không có người mua. (Ảnh: Thanh Hải)

Nông dân xã Cư Yang rớt nước mắt trước cảnh bí đỏ đến kì thu hoạch mà không có người mua. (Ảnh: Thanh Hải)

Phó Chủ tịch xã Cư Yang kêu gọi cộng đồng chung tay giải cứu bí đỏ giúp người dân. (Ảnh: Thanh Hải)

Phó Chủ tịch xã Cư Yang kêu gọi cộng đồng chung tay giải cứu bí đỏ giúp người dân. (Ảnh: Thanh Hải)

Thanh Hải

Theo Thanh Hải

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên