MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước

24-09-2024 - 22:30 PM | Lifestyle

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước

Sau 1 năm cải tạo, nhiều người đã phải rút lại lời chê bai ban đầu, ao ước có một căn nhà tương tự.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 1.

Bài đăng trên trang Sina về câu chuyện cải tạo căn nhà cũ tồi tàn chưa tới 60m2 của một cặp vợ chồng sống ở Thượng Hải, Trung Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo đó, cặp đôi này quen nhau khi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng ở lại thành phố Thượng Hải làm việc. Trong suốt 8 năm miệt mài với công việc, sống chắt chiu, cả hai vẫn phải ở nhà thuê chật chội, không đủ tiền mua nhà, nhưng cũng không về quê được vì còn công việc mưu sinh và đã quen với cuộc sống ở thành phố. Lúc này, cả hai quyết định bán căn nhà 90m2 ở quê là của hồi môn của bố mẹ 2 bên khá khang trang, có cả sân vườn, để lấy tiền mua một căn nhà ở Thượng Hải.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 2.

Cặp đôi quyết định mua nhà sau nhiều năm đi ở trọ tại thành phố. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, điều khiến cặp đôi này bị bạn bè, đồng nghiệp dè bỉu, gia đình cũng thấy làm lạ khi cả hai chọn mua 1 căn nhà cũ tồi tàn, được xây dựng từ khoảng 30 năm trước, với diện tích 59m2. Bên cạnh đó, ngôi nhà này cũng đã xuống cấp và thường xuyên gặp các vấn đề như tường ẩm mốc, đường ống cũ kỹ, rò rỉ.

Song, cả hai chia sẻ lý do quyết định chốt đơn căn nhà này là vì có giá vừa vặn với đúng số tiền mà căp đôi đang có. Đồng thời, ngôi nhà cũng có sân vườn và cả hai nhìn thấy được khả năng cải tạo thành nhà đẹp của bất động sản này. Đúng như cặp đôi kỳ vọng, chỉ 1 năm sau những người đã từng chê bai, dè bỉu cũng phải ao ước có căn nhà tương tự ở Thương Hải.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 3.

Hình ảnh trước và sau khi cải tạo ngôi nhà. Nhiều người cho hay họ không nhận ra được một nơi xinh đẹp như thế lại được dựng nên từ “đống đổ nát hoang tàn”.

Dưới đây là chi tiết cải tạo căn nhà được cặp đôi chia sẻ với tờ Sina:

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 4.
Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 5.

Do không gian hạn chế nên phòng khách không rộng lắm nhưng vẫn đủ đầy với sofa, bàn, kết hợp sự pha trộn màu sắc cam, xanh và trắng chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng, bắt mắt.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 6.

Bếp mở hình chữ L hoàn toàn phù hợp với cấu trúc của ngôi nhà, tận dụng triệt để không gian.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 7.

Nhà bếp và phòng ăn trước khi cải tạo không chỉ đổ nát mà còn có vết dầu, bẩn trên tường. Sau khi cải tạo, nó hoàn toàn khác biệt.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 8.

Lối vào là phòng tắm, được phân chia thành hai khu vực khô và ướt rõ ràng. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng gắn thêm những chiếc hộc tủ sát vào tường, để cất trữ đồ đạc. Bức tường bên ngoài của phòng tắm là nơi để tủ lạnh, lò vi sóng và lò nướng, rất gọn gàng và thiết thực.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 9.

Phòng ngủ rất rộng rãi nên cặp đôi chọn 1 chiếc giường lớn, kết hợp cùng một chiếc bàn dài là nơi làm việc, thư giãn cho cả hai vợ chồng.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 10.
Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 11.

Phòng ngủ thứ 2 là khu vực đa chức năng kết nối với ban công và sân. Vì hai vợ chồng chưa có con và cũng chưa có ý định sinh con trong vòng một, hai năm nên phòng ngủ thứ 2 không có giường mà chỉ có ghế sofa để hai vợ chồng có thể ngồi đây phơi nắng và tận hưởng không khí trong lành.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 12.
Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 13.
Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 14.

Cặp đôi đã thay cửa phòng ngủ thứ hai thành cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, đồng thời dùng rèm ngăn cách với ban công. Điều này không chỉ tạo ra một căn phòng đón nắng ấm áp hơn mà còn khiến toàn bộ không gian trở nên rộng rãi.

Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 15.
Vợ chồng bán nhà rộng 90m2 ở quê, lên thành phố sống nơi tồi tàn: 1 năm sau, những người dè bỉu quay lại ao ước- Ảnh 16.

Cặp đôi trồng rất nhiều cây trong sân thượng.

Theo Trần Hà

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên