MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng chỉ tiêu 5 triệu đồng mỗi tháng, mặc áo 30 ngàn để tiết kiệm tiền

16-05-2023 - 14:01 PM | Sống

'Tôi đã chọn cách sống như vậy. Thế nên tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mỗi ngày trôi qua không nuối tiếc', cô Lý Hải Sâm nói về lối sống tiết kiệm của hai vợ chồng.

"Khi tôi xuất hiện ở chợ rau, dù không nói ra nhưng tôi vẫn thấy thái độ 'dè dặt' trên gương mặt họ. Có người còn không giấu nổi sự cười chê. Đó là bởi tôi luôn nhìn rất kỹ từng cọng rau, để đảm bảo không mua món đồ nào không xứng với giá tiền.

Tôi cũng thường xuyên đi vào các gian hàng đang giảm giá, rồi mua một loạt áo 10 NDT (~33 ngàn đồng). Đối mặt với câu hỏi từ chủ cửa hàng tại sao tôi phải sống tằn tiện như thế, tôi đã nói: Vợ chồng tôi đang duy trì một cuộc sống ít ham muốn, cố gắng chỉ tiêu 1,500 NDT mỗi tháng (~5 triệu đồng) thôi.", cô Lý Hải Sâm nói.

Vợ chồng chỉ tiêu 5 triệu đồng mỗi tháng, mặc áo 30 ngàn và tính không sinh con để tiết kiệm tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cô Lý Hải Sâm đã kết hôn và chưa có con. Trước khi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, cô Lý Hải Sâm từng là giáo viên - công việc được ví như "bát cơm sắt" mà nhiều người trẻ Trung Quốc mơ ước. Theo đó, "bát cơm sắt" là hình thức làm việc trong các cơ quan nhà nước, có mức thu nhập ổn định và một khoản lương hưu khi về già. 

Thế nhưng, sau thời gian dài chịu đựng áp lực công việc, cô Lý Hải Sâm gặp các vấn đề tâm lý. Nhận thấy chí phí chữa bệnh quá cao nên cô quyết định mua sách để tự "chữa lành" cho bản thân. Vào mùa hè cách đây 6 năm, cô đã vượt ngưỡng chịu đựng của chính mình nên cô quyết định từ chức.

Khi mới nghỉ việc, không chỉ giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn mà sức khoẻ tinh thần của cô cũng ngày càng đi xuống. Cô bị mất ngủ trong thời gian dài. Có những ngày, cô chỉ có thể chìm vào giấc ngủ khi bên cạnh có tiếng điều hoà kêu vang hay tiếng xe cộ từ bên ngoài vọng lại.

Vợ chồng chỉ tiêu 5 triệu đồng mỗi tháng, mặc áo 30 ngàn và tính không sinh con để tiết kiệm tiền - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Nửa năm sau khi từ chức, sức khoẻ của cô Lý đã dần ổn định. Cô và chồng kết hôn, họ không tổ chức hôn lễ linh đình, thậm chí còn không mua cả nhẫn cưới vì kinh tế eo hẹp. Sau khi kết hôn, người chồng chịu trách nhiệm đi làm kiếm tiền, trong khi cô ở nhà làm việc nội trợ, chăm sóc gia đình hai bên.

Dù nguồn thu nhập mỗi tháng không ổn định, thế nhưng hai vợ chồng đều hạnh phúc vì họ yêu thương nhau và biết cách đối diện với mọi vấn đề theo hướng tích cực. Cũng từ sau khi kết hôn, cô Lý ý thức bản thân phải quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm càng nhiều để dành dụm cho các dự định tương lai.

Khi còn đi làm, sở thích của cô ấy là mua sắm trực tuyến. Thời gian rảnh rỗi, cô thường theo dõi các blogger về chăm sóc da mặt và quần áo, có tháng chi đến hơn 1,000 NDT (~3,3 triệu đồng) chỉ để mua sản phẩm dưỡng da. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc, cô phát hiện bản thân không cần dùng nhiều mỹ phẩm và quần áo mới đến thế. Quan trọng hơn, gia đình chỉ còn người chồng đang đi làm kiếm tiền nên cô cần cắt giảm mức sống cá nhân để tiết kiệm chi tiêu.

"Mỗi ngày, tôi chỉ cần xuống nhà đi dạo, đổ rác, cùng lắm là tham gia các buổi họp mặt gia đình. Việc mặc một chiếc áo phông giá 10 NDT hay mua váy mới giá 1000 NDT cũng không đem lại giá trị khác biệt là bao", cô Lý Hải Sâm bày tỏ.

Nhận thức rõ nhu cầu của bản thân, cô bắt tay vào kế hoạch thắt chặt tài chính. Quần áo được cô Sâm lựa chọn từ các cửa hàng giá rẻ, chỉ cần chúng làm bằng chất liệu cotton thoáng mát, có thể mặc vừa là cô sẽ mua chúng, không cần quan tâm đến kiểu dáng.

Mặc dù không để ý nhiều đến chuyện ăn mặc nhưng cô rất tỉ mỉ trong chế độ ăn uống. Cả cô và chồng đều "nói không" với việc ăn lẩu, trà sữa hay các món ăn vặt khác vì cho rằng chúng tốn kém và có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Thay vào đó, họ đầu tư cho việc ăn uống tại nhà, thích tự tay nấu nướng và mua các nguyên liệu tươi ngon.

Vợ chồng chỉ tiêu 5 triệu đồng mỗi tháng, mặc áo 30 ngàn và tính không sinh con để tiết kiệm tiền - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Cứ thế vào trước 7 giờ sáng cuối tuần, vợ chồng cô Lý Hải Sâm đều đặn ra chợ mua thực phẩm. Thời điểm đó, các quầy hàng có giá bán rất rẻ, đặc biệt là với rau củ quả. 

"Khi đó, bạn có thể mua mướp đắng với giá chỉ 2 NDT/1 cân (~7 ngàn đồng). Trong khi, giá bán của một con gà hoặc con vịt là 40 NDT(~134 ngàn đồng). Thịt lợn và cá bán vào buổi sáng rất ngon mà lại còn có mức giá phải chăng nữa", cô kể.

Về giải trí, cặp vợ chồng thích đọc sách hoặc đi chơi với mức chi phí bình dân. Vào cuối tuần, họ thường dành 5-6 tiếng đồng hồ để đạp xe, sau đó mua một cuốn sách cũ không quá 10 NDT. Các đồ dùng nhu yếu phẩm hàng ngày cũng được vợ chồng chọn mua trên sàn thương mại điện tử vào đợt giảm giá.

"Bột giặt kiểu cũ có giá bán 1 NDT/1 cân (~ 3 ngàn đồng). Nếu có phiếu giảm giá từ các nền tảng, bạn có thể mua bánh xà phòng tích trữ trong thời gian dài với giá chỉ vài xu", cô Lý Hải Sâm chia sẻ kinh nghiệm săn đồ giá rẻ.

Theo ước tính của cô, do chưa có con nên mỗi tháng vợ chồng chỉ tiêu hết 1,500 NDT (~5 triệu đồng) cho tất cả chi phí sinh hoạt. Mặt khác, cô Sâm cho biết bản thân không quan tâm đến đồ điện tử đắt tiền. Cô đã xài chiếc điện thoại di động đời cũ của mình trong hơn 5 năm và chưa có ý định đổi chúng. 

Vợ chồng chỉ tiêu 5 triệu đồng mỗi tháng, mặc áo 30 ngàn và tính không sinh con để tiết kiệm tiền - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

"Có thời điểm, tôi nghĩ bạn bè và người thân sẽ coi thường lối sống tiết kiệm của vợ chồng tôi. Thế nhưng, đến bây giờ tôi cảm thấy những lời họ nói không còn quá quan trọng.

Hai vợ chồng tôi cũng tính đến việc không sinh con, chỉ lo sau này về già không có tiền chữa bệnh. Nhưng đó cũng là chuyện của tương lai, dẫu sao giờ chúng tôi đang chú trọng hơn đến cuộc sống lành mạnh và duy trì tâm trạng vui vẻ mỗi ngày. Tôi đã chọn cách sống như vậy, thế nên tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mỗi ngày trôi qua không hối tiếc", cô Lý Hải Sâm tâm sự.

Theo Vân Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên