MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Người mẹ nhiều lần đưa con đi cấp cứu nhưng không có tiền, ông nội phải vay mượn để trả viện phí

19-01-2022 - 16:47 PM | Sống

Ông nội bé gái cho biết, sau khi ly hôn, mẹ bé gái 3 tuổi mang con gái đi biền biệt, ở đâu không ai rõ. Nhưng mỗi lần bé A. phải nhập viện, con dâu ông lại gọi điện nhờ vay mượn giúp để đóng viện phí.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội , ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc.

Trưa cùng ngày, có mặt bên ngoài khoa cấp cứu nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, ông nội bé gái) đứng ngồi không yên ngóng tin cháu nhiều giờ bên ngoài. 1 giờ sáng cùng ngày, ông Chức về đến nhà nhưng không thể ngủ được vì thương cháu nội.

Vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Người mẹ nhiều lần đưa con đi cấp cứu nhưng không có tiền, ông nội phải vay mượn để trả viện phí - Ảnh 1.

Ông Chức (ông nội bé gái) thấp thỏm ngóng tin cháu bên ngoài khoa cấp cứu.

"Từ qua tới giờ tôi và người nhà chưa được gặp cháu nên vô cùng lo lắng không biết cháu hiện như thế nào, chỉ biết nhờ cậy vào các bác sĩ. Sáng nay tôi đi mà không còn tâm trí mang theo đồ đạc, quần áo vì từ qua tới giờ chưa được nhìn thấy cháu, tôi rất sợ cháu tôi không qua khỏi", ông Chức thở dài.

Ông chức cho biết, trước đây L. (mẹ bé gái) đã từng là một nàng dâu tốt, chịu khó, biết chăm con, chăm chồng và bố mẹ chồng rất đàng hoàng. Đến đầu năm 2021, chị L. bất ngờ bỏ đi 1 tháng, sau đó gia đình ông Chức nhận thông báo của TAND huyện Thạch Thất cho biết con dâu nộp đơn ly hôn. Việc này khiến gia đình ông Chức vô cùng bất ngờ.

Vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Người mẹ nhiều lần đưa con đi cấp cứu nhưng không có tiền, ông nội phải vay mượn để trả viện phí - Ảnh 2.

Ông Chức xúc động khi nhắc tới cháu gái

Theo ông Chức, từ khi con dâu bỏ đi, ông và gia đình đã đi tìm về để khuyên bảo nhưng không được. Đến khi ly hôn, chị L. đưa cháu Đ.N.A đi đâu không ai biết và cũng rất ít khi về thăm ông bà nội, chỉ khi khó khăn mới đưa cháu về gửi.

"Mấy lần đưa cháu từ viện về tôi gọi hết anh em người nhà lại để khuyên bảo mẹ cháu nhưng cũng không được. Nó không nuôi con được cũng không nói bảo ông bà nuôi hộ hay thế nào, để giờ cháu tôi ra nông nỗi này.

Vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Người mẹ nhiều lần đưa con đi cấp cứu nhưng không có tiền, ông nội phải vay mượn để trả viện phí - Ảnh 3.

Ông nội tuy tuổi cao nhưng vẫn phải có mặt tại bệnh viện lo cho cháu vì bố đẻ của cháu không được như người bình thường.

Lần cháu đi viện Thạch Thất vì bị ngộ độc, mẹ mang đi không có tiền mới gọi cho tôi, tôi lại phải vay mượn tiền để mang ra đóng viện phí cho cháu", ông Chức xót xa.

Sáng nay, người dân sống tại xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) chưa hết xôn xao sau sự việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, sinh tại địa bàn) bị 9 vật cứng giống đinh găm trong sọ não và đang nguy kịch. Nhiều người đã đến thăm, chia buồn với gia đình bố đẻ nạn nhân.

Vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: Người mẹ nhiều lần đưa con đi cấp cứu nhưng không có tiền, ông nội phải vay mượn để trả viện phí - Ảnh 4.

Ông nội cháu bé luôn túc trực phía bên ngoài nơi điều trị cho cháu

Anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi, trú xã Canh Nậu, bố nạn nhân) cho biết, khoảng 10 năm trước, anh được mọi người mai mối, kết duyên với chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú cùng xã) và sinh được 3 con, Đ.N.A là con út.

Khoảng tháng 2.2021, hai vợ chồng ly hôn, anh Trung được quyền nuôi 2 con lớn, chị L. đưa Đ.N.A đi đâu không ai biết.

"Từ ngày L. đưa con đi, 2 người sống thế nào tôi không nắm được, cô ấy cũng ít đưa con về. Nhận tin con gặp nạn tôi rất đau buồn, cả đêm không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào", anh Trung nói.

https://afamily.vn/vu-be-gai-3-tuoi-o-ha-noi-nguoi-me-nhieu-lan-dua-con-di-cap-cuu-nhung-khong-co-tien-ong-noi-phai-vay-muon-de-tra-vien-phi-20220119140049642.chn

Theo Gia Đoàn

Nhịp sống Việt

Trở lên trên