MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ bé trai 9 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm: Những thông tin sốc về người mẹ, quá trình tự sinh tồn đáng kinh ngạc của đứa trẻ

28-01-2024 - 12:16 PM | Tài chính quốc tế

Vụ bé trai 9 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm: Những thông tin sốc về người mẹ, quá trình tự sinh tồn đáng kinh ngạc của đứa trẻ

Chi tiết về cuộc sống nghiệt ngã của đứa trẻ khiến nhiều người sốc nhưng cũng phải khâm phục vì nghị lực sinh tồn của em.

Những ngày gần đây truyền thông nước Pháp nói riêng và thế giới nói chung xôn xao về vụ việc một bé trai bị mẹ bỏ rơi trong chính căn nhà của mình suốt 2 năm mà không ai hay biết.

Dù sống rất gần những người hàng xóm xung quanh nhưng không một ai nhận ra đứa trẻ đang phải tự vật lộn với cuộc sống một mình, cậu bé vẫn đi học, vẫn hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà, thậm chí còn là học sinh xuất sắc. Ai mà ngờ em bị mẹ bỏ rơi lủi thủi trong căn hộ suốt 2 năm ròng rã!?

Chuyện gì đã xảy ra?

Sự việc xảy ra tại Nersac, một địa phương thuộc tỉnh Charente, miền Tây Nam nước Pháp. Hiện danh tính của đứa trẻ vẫn được giấu kín với công chúng.

Cậu bé đã tự mình sống sót từ năm 9 đến 11 tuổi, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022 mà không một người lớn nào nhận ra hoàn cảnh khủng khiếp của em. Theo tờ báo địa phương Charente Libre của Pháp: "Không một ai nhận thấy điều gì bất thường cả, ngay cả ngôi trường nơi cậu bé được đánh giá là học sinh giỏi".

Cậu bé 9 tuổi phải tự lo cho bản thân suốt hai năm

Các trang tin địa phương cho biết, cậu bé bị mẹ bỏ rơi trong căn hộ mà 2 mẹ con từng sống sau khi người mẹ ly thân chồng.

Theo tờ Le Parisien, vẫn chưa có tin tức nào về nơi ở của cha cậu bé, thậm chí người đàn ông đó dường như hoàn toàn vắng bóng trong cuộc sống của con trai mình. Còn theo tờ France Bleu, người mẹ đã ly thân với bố của con trai và quyết định rời khỏi căn hộ, để con lại một mình.

Vụ bé trai 9 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm: Những thông tin sốc về người mẹ, quá trình tự sinh tồn đáng kinh ngạc của đứa trẻ - Ảnh 1.

Cậu bé (trái) bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm mà không ai biết.

Hàng xóm của cậu bé không hề phát hiện ra rằng đứa trẻ đã bị bỏ rơi một mình, mặc dù thỉnh thoảng họ vẫn mang đồ ăn cho cậu. Truyền thông địa phương đưa tin cậu bé cô độc chủ yếu ăn bánh ngọt, bánh quy và đồ hộp lạnh.

Có lần, đứa trẻ được phát hiện đã lấy cà chua từ ban công của một người hàng xóm trong cùng tòa nhà. "Tôi đã làm một khu vườn nhỏ cho riêng mình và đứa bé đã âm thầm đến lấy cà chua để ăn", người hàng xóm nói với kênh tin tức TF1 của Pháp.

Có những lúc em phải trải qua thời gian dài không có nhiệt sưởi ấm hoặc điện, đắp 3 chiếc chăn để chống chọi với cái giá lạnh. Đôi khi, em còn phải tắm rửa bằng nước lạnh.

Trong những tháng mùa đông, cậu bé cố gắng giữ ấm bằng cách quấn mình trong chăn vì căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội, không có hệ thống sưởi và không có điện.

"Thật đáng buồn", công tố viên Anne Medioni nói về vụ án. "Đứa trẻ này không có cách nào tắm rửa bằng nước nóng".

Theo ấn phẩm Le Parisien của Pháp, mẹ của cậu bé tên Alexandra Oger, người có toàn quyền nuôi con, sống ở vùng lân cận, cách con trai 5km. Người phụ nữ 39 tuổi chỉ thỉnh thoảng đến thăm con trai để cung cấp đồ ăn.

Sau thời gian dài, hàng xóm mới phát hiện sự thật đứa trẻ đang sống một mình và lập tức báo cảnh sát.

Vẫn học hành nghiêm chỉnh dù không có ai bên cạnh

Điều khiến các nhà chức trách thấy kinh ngạc khi phát hiện sự thật là cậu bé vẫn có kết quả học tập tốt, hàng ngày tự đi đến trường.

Bà Barbara Couturier, lãnh đạo xã Nersac, nói với tờ tin tức France Bleu: "Tôi đố bất kỳ ai có thể phát hiện ra sự thật sau tình huống này này: một cậu bé sạch sẽ, một học sinh giỏi vẫn luôn hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà. Làm sao lại không có người lớn ở bên cạnh?

Tôi nghĩ đó cũng là một kiểu 'lá chắn bảo vệ' mà đứa trẻ tự tạo ra xung quanh mình để chứng minh rằng 'mọi thứ đều ổn'".

Vụ bé trai 9 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm: Những thông tin sốc về người mẹ, quá trình tự sinh tồn đáng kinh ngạc của đứa trẻ - Ảnh 2.

Ngôi làng Nersac nơi cậu bé bị mẹ bỏ rơi trong 2 năm.

Hồ sơ của tòa án cho biết dù bị bỏ rơi nhưng cậu bé vẫn cố gắng đến trường hàng ngày. Em được mô tả là "rất chín chắn và kiên cường".

Các giáo viên không hề biết về hoàn cảnh của cậu bé và coi em là một học sinh gương mẫu.

"Cậu bé hay cười, là một học sinh rất giỏi, luôn sạch sẽ, lịch sự… không có dấu hiệu nào cho thấy cậu bé bị bỏ rơi", Barbara Couturier, thị trưởng Nersac, nói với TF1.

Nhưng các bạn cùng lớp cho biết cậu bé đã có nhắc về việc bị bỏ rơi. "Bạn ấy nói với các bạn cùng lớp rằng mình ăn một mình và đi xe buýt một mình. Bạn ấy không ra ngoài chơi mà chỉ ở nhà", một học sinh nói với đài truyền hình Pháp.

Thông tin gây sốc về người mẹ

Theo Daily Mail, trong lúc bỏ rơi con trai sống một mình, Alexandra Oger đã chuyển đến ở cùng người tình đồng giới là Charlene Muller.

Có thông tin mới cho biết Oger và người tình của cô ta đã trúng số vài năm trước khi đứa trẻ bị bỏ rơi.

Theo truyền thông địa phương, vào năm 2017, cặp đôi này quyết định muốn có một đứa con chung và dùng tiền trúng số để sang Tây Ban Nha làm thụ tinh nhân tạo.

Vụ bé trai 9 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm: Những thông tin sốc về người mẹ, quá trình tự sinh tồn đáng kinh ngạc của đứa trẻ - Ảnh 3.

Alexandra Oger (phải) bỏ rơi con trai để đến sống cùng người tình Charlene Muller (trái).

Theo những người hàng xóm, số tiền trúng số còn lại được chi cho một chiếc tivi "khổng lồ" cũng như xây một bể bơi ngoài trời. Nó được xây ngay bên ngoài ngôi nhà mà cặp đôi ở tại Sireuil - chỉ cách nơi cậu bé bị bỏ lại một mình vài km.

Khi đứa con của cặp đôi chào đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, cậu con trai út của Oger bắt đầu cảm thấy bị cô lập khỏi gia đình và bị buộc phải ngủ trên tấm nệm trên sàn nhà.

Điều kỳ lạ trên mạng xã hội là Oger tự giới thiệu mình là người phụ nữ luôn hướng về gia đình. Tài khoản của cô ta có nhiều bài đăng và hình ảnh về đứa con trai bị bỏ rơi và các anh chị em của cậu bé.

Trong phần giới thiệu cô ta viết: "Gia đình tôi, hạnh phúc của tôi, tất cả những gì quan trọng. Tôi yêu các con rất nhiều".

Oger sinh con trai cả - được cho là đang ở tuổi 17 - khi mới 22 tuổi, người chồng sau đó đã đề nghị chia tay ngay sau khi đứa trẻ chào đời. Cậu thiếu niên này hiện được cho là đang sống với cha mình.

4 năm sau, Oger sinh con trai thứ 2 sau khi bị nghi ngờ dan díu với một người đàn ông làm thợ cơ khí.

Người phụ nữ này cũng được cho là đã có đứa con thứ 3, một bé gái đã qua đời cách đây vài năm. Trong một bài đăng tưởng nhớ bé gái nhân dịp sinh nhật, Oger đã viết: "Tôi mãi mãi đau buồn vì đã mất đi Công chúa của mình".

Oger cũng đã chia sẻ những bức ảnh của mình với người tình hiện tại là Muller và cả 2 được cho là đã tổ chức một lễ cưới nhỏ khi bức ảnh nhẫn cưới được đăng trên mạng xã hội vào năm 2019.

Trong một bài đăng vào mùa hè năm 2018, Oger viết: "Mỗi gia đình đều có một lịch sử. Chào mừng đến với chúng tôi", Muller trả lời: "Anh yêu em, tình yêu của anh".

Vụ bé trai 9 tuổi bị mẹ bỏ rơi suốt 2 năm: Những thông tin sốc về người mẹ, quá trình tự sinh tồn đáng kinh ngạc của đứa trẻ - Ảnh 4.

Người tình tên Charlene Muller (ảnh) không bị buộc tội trong vụ án này.

Một bài viết khác của Oger viết: "Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc".

Trong khi để cậu con trai 9 tuổi sống một mình, Oger đã đăng những bức ảnh về những đứa trẻ mà cô cùng nuôi dạy với Muller, không đăng ảnh của 2 con trai lớn.

Hàng xóm cho biết, khi sự việc vỡ lở, cặp đôi này đang cùng nuôi 3 đứa trẻ, một đứa được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Bản án cho người mẹ vô tâm

Trong phiên tòa xét xử mới diễn ra gần đây, dữ liệu qua điện thoại được trình lên thẩm phán cho thấy Oger không ngủ cùng nhà với con trai. Cô ta cũng không đưa đón con đi học hàng ngày. Cậu bé đã tự đến trường để cố gắng ghi điểm thành tích.

Trong quá trình điều tra cũng như trong phiên tòa, Oger phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Tuy nhiên, những người hàng xóm xác nhận đứa trẻ sống một mình trong căn hộ. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc tủ lạnh trống rỗng và không có quần áo người lớn.

Vào ngày 16 tháng 1, Oger bị kết án 18 tháng tù, trong đó có 6 tháng cô ta sẽ phải đeo vòng tay giám sát điện tử.

Cậu bé, hiện đang ở độ tuổi thiếu niên, không muốn có bất kỳ liên lạc nào với mẹ mình. Cậu bé đã được một gia đình nhận nuôi và chuyển đến sống cùng họ.

Nguồn: Bored Panda, Telegraph, Daily Mail

Theo Minh Nhật

Phụ nữ mới

Trở lên trên