MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ khủng bố ở Nga: Tiết lộ bất ngờ của tổng thống Belarus

27-03-2024 - 10:36 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết những nghi phạm tấn công nhà hát ở Nga ban đầu hướng đến Belarus chứ không phải Ukraine, trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Lukashenko hôm 26-3 cho biết: "Chúng tôi đã đặt các đơn vị của mình trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị cho tình huống chiến đấu. Kết quả là nhóm khủng bố không thể vào Belarus bằng bất kỳ cách nào. Nhận ra điều này, chúng chuyển hướng và tiến về biên giới Ukraine - Nga".

Vụ khủng bố ở Nga: Tiết lộ bất ngờ của tổng thống Belarus- Ảnh 1.

Lực lượng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga có mặt tại hiện trường 22-3. Ảnh: AP

Cho đến nay, cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ 8 nghi phạm. Một nhóm khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), một nhánh của IS tại Afghanistan, đã nhận trách nhiệm vụ khủng bố tối 22-3.

6 trong số các nghi phạm là công dân Tajikistan trong khi 2 người còn lại mang quốc tịch Nga. Theo Politico, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy nhóm nghi phạm này có liên hệ với Belarus hay Ukraine. Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov hôm 26-3 tuyên bố có "lời khai của những người bị giam giữ" xác nhận những người này liên quan tới Ukraine.

Trong bài phát biểu sau vụ tấn công, ông Putin cáo buộc Ukraine đã chuẩn bị một lối thoát cho những kẻ khủng bố. Các quan chức Nga sau đó lặp lại cáo buộc cho rằng Ukraine có liên quan, đồng thời ám chỉ Anh và Mỹ có thể là đồng lõa.

Tuy nhiên, những bình luận của ông Lukashenko lại trái ngược hoàn toàn với tuyên bố từ Nga. Nhà lãnh đạo Belarus cam kết sẽ liên lạc với ông Putin để thảo luận về cuộc điều tra.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, ông Bortnikov cho rằng vụ tấn công khủng bố tuần trước nhằm gây bất ổn cho tình hình ở Nga. Ông nhấn mạnh có rất nhiều thông tin được lan truyền về việc phương Tây và Ukraine đang tìm cách gây tổn hại cho Nga nhiều nhất có thể.

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Trở lên trên