MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở

15-08-2022 - 12:01 PM | Lifestyle

Dịch bệnh bùng phát, chị Phước nhận ra bản thân cần trân trọng sức khỏe và thời gian hơn bao giờ hết. Do đó, chị đã quyết định tạm biệt thành thị để về quê sống.

Mẹ đưa con trai bỏ phố về quê xây nhà

Chị Nguyễn Thị Nhị Phước (37 tuổi, quê ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) từng có thời gian làm chủ một thẩm mỹ viện ở TP.HCM. Ngày ấy, chị cũng mong có được một tổ ấm của riêng mình ở thành phố. Nhưng vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên dự định của chị không thành hiện thực.

Chị Phước đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chị và cậu con trai hiện 10 tuổi từng sống trong những căn phòng trọ chật chội, thiếu không gian riêng tư ở TP.HCM, chưa kể mỗi lần chuyển nhà, hai mẹ con đều rất vất vả.

Nhiều đêm, nhìn con trai đang say giấc trên sàn phòng trọ, chị Phước lại không thể kìm nén nước mắt. Chị buồn vì đã không đem lại điều kiện sống tốt nhất cho con.

Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở - Ảnh 1.

Chị Phước đã bỏ phố về quê được 2 năm.


Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở - Ảnh 2.

Toàn cảnh ngôi nhà của chị ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Mỗi lần về quê ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng chơi, thăm mẹ, chị Phước lại cảm thấy hứng khởi, thích thú vì cảnh đẹp, không khí trong lành, mát rượi quanh năm và con người rất thân thiện ở quê hương. Từ đó, chị nhen nhóm ý định bỏ phố về quê xây nhà. Người phụ nữ này mua sẵn một mảnh đất rộng 900m2 ở quê, chờ có điều kiện sẽ về xây tổ ấm.

Đến năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Hơn lúc nào hết, chị Phước nhận ra sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, đồng thời trân quý thời gian hơn. Vào thời điểm giãn cách xã hội, chị Phước rảnh rang nên quyết định thực hiện ý tưởng của mình, dù lúc đó chị không có nhiều tiền.

Với tiêu chí xanh, sạch, tiết kiệm, chị Phước đã tự tay thiết kế cho từng góc nhỏ trong ngôi nhà của mình, kiêm luôn việc giám sát thi công, tự mua nguyên vật liệu. Ngôi nhà của chị Phước xây kiểu nhà cấp 4, rộng 70m2 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh. Phần diện tích còn lại là sân, nhà để xe và một khu vườn rộng 700m2 để chị thỏa sức trồng trọt. Phía trước nhà, chị Phước xây cổng, làm hàng rào sắt trông vừa đẹp vừa hiện đại.

Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở - Ảnh 3.

Trên mảnh đất rộng 900m2, chị Phước xây nhà, làm sân vườn, ao,...


Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở - Ảnh 4.

Hai mẹ con chị có không gian sống thoải mái, rộng rãi từ khi về quê.

Chị Phước thiết kế ngôi nhà rất thông thoáng, nhiều không gian mở để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và tiết kiệm nhất có thể. Tổng chi phí xây dựng của ngôi nhà hết 550 triệu đồng.

Nội thất trong nhà đều một tay chị Phước thiết kế, tận dụng mọi thứ để làm thành những món đồ vừa rẻ, vừa tiện dụng lại độc lạ. Có thời gian, chị ngồi vẽ những bức tranh treo tường, decor cho căn nhà thêm rực rỡ.

Tự trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, đơn giản và dễ sống

Không mang theo nhiều vốn liếng về quê, nhưng vì có một vườn cà phê ở quê nên chị Phước không quá nặng vấn đề kinh tế. Hiện chị mở một quán cà phê ngay tại nhà để tạo nguồn thu nhập.

"Ở quê thì mình tự trồng rau, cây ăn trái, nuôi cá, nuôi gà,… nên cũng có nguồn thực phẩm sạch sử dụng hàng ngày, đơn giản và dễ sống lắm, không giống như lúc ở thành phố, hễ bước ra khỏi nhà là tốn kém", chị Phước tâm sự.

Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở - Ảnh 5.
Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở - Ảnh 6.

Mỗi góc trong căn nhà của chị đều gần gũi với thiên nhiên.


Xót con ở trọ chật chội, mẹ bỏ phố mang 550 triệu đồng về quê xây nhà, cuộc sống dễ thở - Ảnh 7.

Ánh bình minh mỗi buổi sáng ở quê nhà cho chị Phước nhiều cảm hứng làm việc.


Mặc dù sinh và lớn lên ở quê, nhưng chị Phước bộc bạch, thời gian đầu về quê sống chị cảm thấy hơi buồn song rồi cũng quen dần. Nơi chị sống chỉ cách trường học và trung tâm xã khoảng 200m, dù không lớn nhưng cũng không thiếu thứ gì nên cuộc sống sinh hoạt của hai mẹ con vẫn rất ổn.

Từ ngày về quê, chị Phước hạnh phúc khi nhìn con có nhiều không gian vui chơi, được trải nghiệm nhiều thứ hay ho như làm vườn, nuôi gia cầm, qua đó bé cũng học hỏi thêm được những điều mới mẻ.

Trong vườn nhà, chị Phước tự trồng nhiều loại cây trái phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của gia đình.

Hai năm bỏ phố về quê , xa rời thành thị bon chen, chị Phước rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi buổi sớm, chị mở cửa đón ánh bình minh rạng rỡ, đẹp nao lòng, đem lại nhiều cảm hứng để bắt đầu một ngày mới. Ngoài lúc phục vụ khách hàng, chị vào vườn chăm sóc cây cối, hoa lá, tự tay pha trà, thưởng thức trái cây nhà trồng, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Ảnh: NVCC

Theo Thu Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên