MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xót xa những di vật còn sót lại trong chiếc balo của bé gái 3 tuổi tử nạn trong vụ lật ca nô ở Hội An

01-03-2022 - 20:39 PM | Sống

Bình sữa vẫn còn đầy chưa kịp uống, đôi dép và một số tư trang mà người mẹ chuẩn bị cho con gái vẫn còn ngay ngắn trong chiếc balo nhỏ xinh...

Vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (Hội An) vào chiều ngày 26/2 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 17 người, là nỗi đau khôn nguôi đối với thân nhân người ở lại.

Trong số những nạn nhân tử nạn, hai nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé gái Nguyễn Mai A. và bé trai Nguyễn Minh Q. Cả hai đều sinh năm 2019 quê Hà Nội, là anh em họ trong đại gia đình có 8/14 người thiệt mạng. Đến nay, thi thể hai bé đều được hỏa táng tại Đà Nẵng và đưa tro cốt về quê nhà an táng.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ lực lượng chức năng đã thu thập được những di vật, tài sản của nhóm du khách gặp nạn.

Đau lòng balo còn nguyên bình sữa, đôi dép của bé gái trong vụ lật ca nô  

Quá trình kiểm kê, chiếc balo của bố mẹ bé A. là chị N.T.Ng (SN 1988) và anh N.V.H (SN 1980, đều trú tại Đông Anh, Hà Nội) gây xót xa bởi những vật dụng vẫn còn nguyên vẹn nhưng người thì đã ra đi mãi mãi.

Xót xa những di vật còn sót lại trong chiếc balo của bé gái 3 tuổi tử nạn trong vụ lật ca nô ở Hội An - Ảnh 2.

Chẳng ai ngờ, đây là bức hình kỉ niệm cuối cùng của chị Ng. và con gái bé bỏng

Trong chiếc balo thời điểm chị Ng. đeo chụp ảnh kỷ niệm cùng con gái trong chuyến du lịch được kiểm kê cho thấy, vẫn còn nguyên một bình sữa chị chuẩn bị cho con gái, đôi dép và một số tư trang cho con như dây buộc tóc, tã bỉm... vẫn chưa kịp sử dụng, vậy mà cả gia đình nhỏ đã lìa xa cõi đời mãi mãi....

Xót xa những di vật còn sót lại trong chiếc balo của bé gái 3 tuổi tử nạn trong vụ lật ca nô ở Hội An - Ảnh 3.

Tư trang mẹ chuẩn bị cho con gái vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà cả gia đình đã rời xa cõi đời này mãi mãi

Xót xa những di vật còn sót lại trong chiếc balo của bé gái 3 tuổi tử nạn trong vụ lật ca nô ở Hội An - Ảnh 4.

Nhìn những tài sản còn lại trong balo sau tai nạn thương tâm, nhiều người không cầm nổi nước mắt

Một chiến sĩ bộ đội biên phòng lần lượt đọc những tài sản có trong balo để ghi vào sổ khiến người xem ứa nước mắt.

Được biết, gia đình chị Ng. có 5 người đi trên chiếc ca nô định mệnh. Chuyến du lịch đầu năm mới đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng chị Ng. và con gái nhỏ. Hai cháu còn lại là Nguyễn Xuân H. (SN 2006) và Nguyễn Huy V. (SN 2011) may mắn thoát nạn.

Theo thông tin chia sẻ từ báo Dân Trí, Xuân H. và em trai hiện đang ở nhà ông bà nội trong tình trạng sức khỏe bình thường nhưng tâm lý vẫn còn nhiều bất ổn và chưa thể vượt qua được cú sốc mất người thân. Thậm chí, gia đình không dám để hai anh em Huy nhìn thấy di ảnh ở phòng khách. Đến giờ phút này, cậu bé 16 tuổi vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi chuyến đi gia đình 5 người, nay chỉ có 2 người trở về.

Ngoài ra, UBND huyện Đông Anh đã quyết định hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình lo công tác hậu sự. Ngoài ra, UBND xã Nam Hồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng.

https://afamily.vn/xot-xa-nhung-di-vat-con-sot-lai-trong-chiec-balo-cua-be-gai-3-tuoi-tu-nan-trong-vu-lat-ca-no-o-hoi-an-20220301195040693.chn

Theo Tùng Lâm

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên