MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

14 tuổi làm ‘cu li’ trên công trường, sau 6 năm chàng trai trẻ sở hữu tài sản hàng triệu NDT, từng bước trở thành “ông vua ngành dệt”

11-07-2023 - 23:03 PM | Lifestyle

Chính vào sự liều lĩnh và kiên trì đã giúp cậu bé từng phải vất vả lao động trên các công trường xây dựng thành công đế chế cho riêng mình, trở thành triệu phú trẻ ở tuổi 20.

Chen Jianhua là Chủ tịch của Tập đoàn Hengli Group, một tập đoàn nằm trong danh sách Fortune 500. Và ông cũng là người giàu nhất Tô Châu (Trung Quốc). Ông sở hữu khối tài sản khổng lồ hơn 80 tỷ NDT, doanh thu công ty cũng vượt mức 300 tỷ NDT.

Cuộc sống giàu có hiện tại của Chen Jianhua là câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người bởi ông từng có quá khứ khốn khó và hành trình lật ngược số phận trở thành tỷ phú.

Bí quyết thành công của Chen Jianhua rất đơn giản bởi một chữ “DÁM”. Ông dám nghĩ dám làm, liều lĩnh và kiên định đến cùng. Chen Jianhua luôn nỗ lực hết mình và tràn đầy năng lượng tích cực.

14 tuổi làm ‘cu li’ trên công trường, sau 6 năm chàng trai trẻ sở hữu tài sản hàng triệu NDT, từng bước trở thành “ông vua ngành dệt” - Ảnh 1.

Tuổi thơ vất vả trên các công trường xây dựng

Chen Jianhua (SN 1971) tại quận Ngô Giang, tỉnh Tô Châu. Khi 13 tuổi vì nhà quá nghèo, không đủ tiền đóng học phí nên ông đã bỏ học. Năm 14 tuổi, Chen Jianhua bắt đầu đi làm tại các công trình xây dựng với hy vọng có thể kiếm chút tiền phụ giúp gia đình.

Cuộc sống công trường khó khăn, vất vả. Ông phải dãi nắng, dầm mưa mỗi ngày, công việc nặng nhọc này có khi người lớn còn không thể chịu nổi huống gì một đứa bé 14 tuổi. Chen Jianhua với thân hình gầy còm gần như kiệt sức sau mỗi ngày làm việc, tuy nhiên vì mưu sinh nên ông vẫn phải cố gắng.

Sau này vì một tại nạn trên công trường mà ông buộc phải nghỉ việc. Tuy công việc ở công trường vất vả, nhưng mức thu nhập rất khá. Vậy nên khi buộc phải nghỉ việc, ông cảm thấy như mất đi kế sinh nhai. Thời điểm đó rất khó khăn, ông không biết làm việc gì để bắt đầu cuộc sống mới.

Sau đó không lâu, Chen Jianhua đã nắm được cơ hội để thay đổi số phận. Tại thời điểm đó, ngành dệt may ở Tô Châu phát triển với tốc độ nhanh và một nhà máy địa phương đang cần tuyển người quản lý nông dân nuôi tằm. Với sự thông minh và tháo vát, Chen Jianhua đã ứng tuyển thành công, đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp huy hoàng về sau.

Chen Jianhua chăm chỉ và chịu khó nên chỉ sau 2 năm làm việc, ông đã tích lũy được số vốn lớn. Năm 1991, khi Chen Jianhua vừa tròn 20 tuổi, ông đã sở hữu khối tài sản lớn và trở thành một triệu phú nhờ khả năng kinh doanh.

14 tuổi làm ‘cu li’ trên công trường, sau 6 năm chàng trai trẻ sở hữu tài sản hàng triệu NDT, từng bước trở thành “ông vua ngành dệt” - Ảnh 2.

Vợ của ông Chen Jianhua

Bản lĩnh hơn người, dám nghĩ dám làm và kiên trì đến cùng

Dù đã trở nên giàu có, nhưng Chen Jianhua không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Ông tiếp tục thể hiện sự nhạy bén của mình trong kinh doanh, dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Năm 1994 Chen Jianhua thu mua một xưởng dệt sắp đóng cửa tại địa phương với giá vài triệu NDT.

Ông đổi tên xưởng thành Nhà máy dệt Wujiang. Chen Jianhua và vợ của mình là Fan Weihong đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất các phương án tốt nhất cho sự phát triển của nhà máy. Fan Weihong cũng quyết định từ chức công việc ổn định để cùng chồng đồng lòng xây dựng sự nghiệp.

Nhà máy dệt Wujiang với Chen Jianhua là Giám đốc và Fan Weihong là Phó giám đốc sau một thời gian hoạt động đã mang về doanh thu lớn.

Năm 1995, sau hơn 1 năm kinh doanh, nhà máy dệt Wujiang đã thu về hơn 10 triệu NDT - doanh thu cho thấy tín hiệu phát triển tốt.

Tài năng hơn người đến từ tầm nhìn độc đáo của Chen Jianhua tiếp tục được thể hiện vào năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra khiến nhiều doanh nghiệp, nhà máy lao đao phải đóng cửa, bán công xưởng và máy móc.

Chen Jianhua đã có những quyết định đi ngược lại số đông. Ông không những không bán bớt mà còn tận dụng thị trường để thu mua số lượng lớn các loại máy móc. Và đây cũng chính là yếu tố giúp sự nghiệp của ông phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu với ngành dệt may sau cuộc khủng hoảng.

14 tuổi làm ‘cu li’ trên công trường, sau 6 năm chàng trai trẻ sở hữu tài sản hàng triệu NDT, từng bước trở thành “ông vua ngành dệt” - Ảnh 3.

Hengli Group

Năm 2003, trên cơ sở nhà máy dệt Wujiang, Chen Jianhua thành lập Hengli Group. Trong mười năm sau đó, Tập đoàn Hengli tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và trở thành doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu, polyeste, dệt may và đồng thời tham gia rộng rãi vào nhiệt điện, sản xuất máy móc, tài chính, khách sạn,... Hiện Hengli Group của Chen Jianhua cũng đang vận hành nhà máy sản xuất axit terephthalic (hóa chất thương mại được sử dụng để sản xuất quần áo và chai nhựa) lớn nhất thế giới.

Trong danh sách người giàu Trung Quốc của Hurun năm 2018, Chen Jianhua và vợ xếp thứ 22 với tổng giá trị tài sản ròng là hơn 80 tỷ NDT. Bên cạnh đó trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thì tập đoàn Hengli của Chen Jianhua đứng thứ 9 với doanh thu khổng lồ. Và trong số 500 công ty hàng đầu thế giới, Hengli Group đứng thứ 235 với tốc độ phát triển không ngừng.

Từ một cậu bé nghèo 14 tuổi phải làm việc trên công trường đầy nắng gió đến tỷ phú hàng đầu Tô Châu, thành công của Chen Jianhua không phải dễ dàng mà có. Ông đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, quyết tâm hơn người và kiên trì đến cùng để thay đổi số phận.

Theo Ứng Hà Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên