MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 vợ chồng đang cãi nhau nảy lửa trong tiệm bánh, trưởng thôn chỉ vào những cái bánh rồi nói 1 câu, cả 2 lập tức im bặt

13-10-2020 - 21:07 PM | Sống

Chứng kiến đôi vợ chồng đang cãi nhau nảy lửa, vị trưởng thôn nói với những người đang đứng xem xung quanh 1 câu khiến cặp đôi đang từ trạng thái căng thẳng, bỗng cúi đầu im lặng.

Cặp vợ chồng hay lục đục 

Hai vợ chồng nọ có mở một tiệm bánh ngọt. Bởi cuộc sống bận rộn tất bật, bản thân hai người lại không biết kiềm chế cảm xúc nên thường xuyên tức giận, bất đồng với nhau.

Ngày nào cũng như ngày nào, họ đều trải qua cùng những trận cãi vã nảy lửa. Hàng xóm kế bên cũng không thể yên ổn bởi tiếng cãi cọ của hai vợ chồng nên đã tìm trưởng thôn đến giải quyết.

Trưởng thôn bất lực nói: "Tôi biết là phải nghĩ cách giải quyết nhưng đôi vợ chồng nhà này thật sự không chịu kìm hãm cảm xúc bản thân, càng khuyên ngăn, họ càng làm ầm ĩ, thật khiến người ta phiền não!"

Rồi đến một ngày nọ, trưởng thôn đang tản bộ thì từ xa đã trông thấy một nhóm người tụ tập trước tiệm bánh ngọt của đôi vợ chồng kia.

Đoán chắc là gia đình ấy lại xảy ra mâu thuẫn, ông liền rảo bước đến trước cửa tiệm, len qua dòng người bước vào trong thì thấy cảnh người chồng đang rất tức giận quát mắng người vợ:

"Nếu cô còn không nghe lời, chuyện gì cũng muốn làm trái ý tôi thì tôi sẽ giết cô!"

Người vợ cũng lớn giọng cãi lại: "Giết đi, anh có giỏi thì giết tôi đi, dù sao tôi cũng chẳng thiết sống".

Trưởng thôn thấy vậy bèn bước lên ngăn cản hai người: "Bên ngoài nhiều người đang nhìn hai người cãi nhau như vậy, hai người không thấy xấu hổ sao?"

Hai vợ chồng lúc này mới ngoảnh đầu nhìn thì quả thật có rất nhiều người đang vây xem họ. Nhưng họ không những không nghe lời khuyên ngăn của trưởng thôn mà càng mắng chửi nhau ầm ĩ hơn, hành động cũng gay gắt quyết liệt hơn.

Trưởng thôn thấy hai người như vậy chẳng buồn quan tâm bọn họ nữa, nói vọng ra ngoài tiệm: "Nào, nào, bà con mau vào đây, có rất nhiều bánh ngọt, mọi người cứ thoải mái chọn lựa mà ăn!"

2 vợ chồng đang cãi nhau nảy lửa trong tiệm bánh, trưởng thôn chỉ vào những cái bánh rồi nói 1 câu, cả 2 lập tức im bặt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đôi vợ chồng nghe vậy vội vã quay ra hỏi trưởng thôn vì sao làm vậy. Trưởng thôn đáp: "Dù sao với hai người, một người thì muốn giết người, một người thì muốn chết, người bị giết thì mất rồi, người giết người thì bị bắt ngồi tù, giữ lại số bánh ngọt này cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng phân phát hết cho mọi người!"

Hai người nghe vậy thì lập tức cúi đầu im lặng không nói thêm bất cứ điều gì, trưởng thôn ôn tồn nói tiếp.

"Hai vợ chồng cô cậu đừng có hơi tý là cãi nhau như thế, ‘gia hoà vạn sự hưng’ cơ mà. Có phúc mới nên duyên vợ chồng, cho nên phải biết tôn trọng lẫn nhau, dùng lòng biết ơn để hóa giải bất đồng mới phải.

Hai người vừa nghe thấy mọi người định lấy hết số bánh ngọt đi thì cảm thấy đau xót, không cam tâm, điều ấy chứng tỏ hai người rất coi trọng thành quả nỗ lực hai người gầy dựng nên, nếu đã như vậy thì đừng dễ dàng phá huỷ gia đình của chính mình".

Hai vợ chồng lúc này mới bình tĩnh lại, thấy trưởng thôn nói rất có lý, bèn cam kết về sau sẽ chung sống hoà bình, không đánh cãi chửi nhau nữa.

Lời bình

Để duy trì được một gia đình, "làm việc" là trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà.

Chỉ cần hiểu được nghĩa vụ của mình và làm theo bổn phận thì cho dù có bận rộn cả ngày, lòng ta vẫn thanh thản bình yên.

2 vợ chồng đang cãi nhau nảy lửa trong tiệm bánh, trưởng thôn chỉ vào những cái bánh rồi nói 1 câu, cả 2 lập tức im bặt - Ảnh 2.

Còn nếu có suy nghĩ kiểu ‘nếu không phải vì mẹ con cô, tôi làm lụng vất vả thế làm gì’ hoặc cho rằng bản thân bỏ ra nhiều hơn người kia thì tình cảm đã không còn bình đẳng nữa, đồng thời những cảm xúc tiêu cực sẽ không ngừng sản sinh, dễ dàng nổi nóng với người nhà, khiến gia đình càng thêm căng thẳng bất hoà.

Tâm không an tịnh thì rất dễ nảy sinh những suy nghĩ dại dột, tiêu cực. Cho nên chúng ta phải học sao cho tâm lúc nào cũng thanh tịnh, lắng đọng, đừng để sự ngu muội đè át trí tuệ, có như vậy mới không xảy ra xung đột với người khác, tránh làm cho mình và đối phương đều không được yên bình.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải biết dụng tâm nhiều hơn, cố gắng giữ cho tâm tình mình luôn khoan thai thư thái, đó mới là việc tốt cần phải duy trì đều đặn. Như thế sẽ tốt cho bản thân mình và tốt cho cả những người xung quanh.

Theo Khánh An

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên