MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

55 tuổi, lương hưu chưa đến 10 triệu đồng nhưng có thêm 6 khoản thu nhập: Không sống cùng chồng con vẫn hạnh phúc!

27-10-2023 - 14:05 PM | Lifestyle

55 tuổi, lương hưu chưa đến 10 triệu đồng nhưng có thêm 6 khoản thu nhập: Không sống cùng chồng con vẫn hạnh phúc!

Không sống chung với con gái, ly dị chồng đã lâu, người phụ nữ Trung Quốc này vẫn sống dư dả, thoải mái nhờ việc có nhiều nguồn thu nhập.

Bài viết của tác giả họ Hoàng, 55 tuổi trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc)

‏Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra có một cuộc sống khỏe mạnh và tự do là quan trọng nhất. Việc nhiều người thường bỏ qua là lên kế hoạch cho những năm nghỉ hưu của bản thân mà thường phó mặc cho lương hưu và trợ cấp của con cháu. Trong khi đó, mọi người hoàn toàn có thể tạo thêm thu nhập từ những công việc phù hợp với bản thân.‏

‏Bản thân tôi đã ly hôn 18 năm trước, một mình nuôi con gái trưởng thành. Sau khi lấy chồng, con gái cùng con rể khởi nghiệp xa nhà. Ban đầu tôi nghĩ nếu không làm việc nữa sẽ đến nhà giúp con chăm cháu. Nhưng hiện tại các con đều chưa có ý định sinh em bé. Ngược lại, con gái khuyên tôi hãy sống theo ý thích của bản thân, không cần tiếp tục hy sinh vì người khác. 

Tôi 55 tuổi, lương hưu chưa đến 10 triệu đồng nhưng có thêm 6 khoản thu nhập: Không sống cùng chồng con vẫn hạnh phúc! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

 Trải nghiệm trong những năm gần đây cũng giúp tôi nhận thấy ở độ tuổi trung niên, thay vì mong chờ người khác đem đến tiền tài, niềm vui cho mình thì tự tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc vẫn là tốt nhất. Vậy nên tôi bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hưu của bản thân. Đến nay tôi đã nghỉ hưu được nửa năm, nhờ có đa dạng nguồn thu nhập nên cuộc sống một mình vẫn ổn định.‏

‏Nguồn thu nhập đầu tiên là lương hưu 2.800 NDT/tháng (9,4 triệu đồng). Đây cũng là khoản tiền đều đặn mỗi tháng nhưng nếu phụ thuộc vào một mình lương hưu thì tôi vẫn thấy điều kiện sống hơi bấp bênh. Hàng tháng tôi cũng nhận được 1.500 NDT (5 triệu đồng) của con gái và con rể, nếu gặp vào ngày lễ các con sẽ biếu tôi nhiều hơn. ‏

‏Trước khi nghỉ hưu tôi đã liên hệ 5 doanh nghiệp nhỏ để cung cấp dịch vụ kế toán cho họ, tổng công nhận được 2.000 NDT/tháng (6,7 triệu đồng). Công việc này đúng chuyên môn nên tôi làm nó khá thoải mái. Nếu vẫn cảm thấy đủ sức khỏe, tâm trí minh mẫn mọi người có thể tiếp tục tìm kiếm các công việc giống như trước. Tuy thu nhập không cao như ngày đi làm nhưng là hoạt động giúp chúng ta cảm thấy mỗi ngày trôi qua thú vị hơn.‏

photo-1698379508047

‏Ảnh minh họa

Bên cạnh công việc tôi chủ động tìm kiếm thì vẫn có những cơ hội tự tìm đến. Hàng xóm bên đường cũng trạc tuổi con gái nên tôi rất quý mến, trước đây cũng thỉnh thoảng giúp cô ấy chăm con. Nay chồng cô ấy thường xuyên đi công tác, bố mẹ chồng cũng không tiện lên thành phố nên hàng xóm đề nghị trả 1.500 NDT/tháng (5 triệu đồng) để tôi chăm con nửa ngày giúp cô. ‏

‏Ban đầu tôi từ chối nhận tiền vì cho rằng đó là việc hàng xóm nên giúp đỡ nhau. Nhưng cô ấy một mực thuyết phục tôi nhận, nếu không sẽ không nhờ tôi nữa. Công việc này giúp tôi thỏa mãn tình yêu với trẻ con, giống như đã có cháu để bế vậy.‏

‏Khoản thu nhập thứ 5 là lãi ngân hàng từ khoản tiết kiệm 300.000 NDT/tháng (hơn 1 tỷ đồng). Tôi mới gửi cách đây không lâu vì nhận thấy "ăn chắc mặc bền" là việc cần thiết. Tôi từng chứng kiến nhiều người bạn đến tuổi trung niên mong giàu có nên đã đầu tư bất động sản hay chứng khoán dù không hiểu rõ về thị trường, điều này quá rủi ro và khiến không ít người "tiền mất tật mang".‏

photo-1698379509154

‏Ảnh minh họa

Khi con gái lấy chồng, tôi tặng con gái một căn hộ 50m2 nhưng vợ chồng con không ở vì đi làm xa quê. Vậy nên tôi đã cho thuê căn hộ này, tuy không lớn nhưng vì vị trí đắc địa gần trường học nên giá thuê hàng tháng cũng lên đến 2.200 NDT (7,3 triệu đồng). Khoản thu cuối cùng của tôi đến từ việc nhận dạy kèm buổi tối cho con cháu họ hàng hoặc những đứa trẻ sống cùng khu, khoảng 600 NDT/tháng (2 triệu đồng).‏

‏Tổng cộng với các khoản thu nhập cả chủ động và thụ động, chưa tính khoản lãi ngân hàng tôi có hơn 10.600 NDT/tháng (35 triệu đồng). Như vậy là "đủ ăn đủ mặc" với cuộc sống thành thị vẫn đắt đỏ này. ‏

‏55 tuổi vẫn là độ tuổi hầu hết mọi người có sức khỏe tốt, vậy nên theo tôi đừng vội nghỉ ngơi 100% thời gian ngay. Bạn có thể tìm 1-2 công việc nhẹ nhàng, phù hợp sở thích và điều kiện. Dù lương không cao nhưng thêm nguồn thu, tài chính vững chắc sẽ giúp cuộc sống của bạn thoải mái, an tâm hơn rất nhiều. ‏

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên