MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ "chốt" căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích

27-04-2023 - 08:43 AM | Lifestyle

Cuộc sống an yên trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người ao ước.

Tổ ấm nhỏ xinh, tràn ngập ánh sáng và cây xanh của đôi vợ chồng trẻ cùng hai thiên thần nhỏ thực sự là chốn bình yên, nơi "bão dừng sau cánh cửa". Hằng ngày, họ kể câu chuyện bình dị về cuộc sống của những người trẻ can đảm từ bỏ hoài bão lớn lao nơi phố thị để theo đuổi sự bình yên.

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 1.

Ngôi nhà yên bình, ngập tràn cây xanh đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng

Thích trải nghiệm cuộc sống muôn màu, đôi vợ chồng trẻ cứ 6 tháng lại chuyển nhà một lần

Chị Đào Thị Ngọc Anh (25 tuổi) và chồng đều cùng quê ở Quảng Bình. Họ kết hôn năm 2017, đến nay đã tròn 6 năm. "Quả ngọt" của cuộc hôn nhân hạnh phúc là hai thành viên nhỏ lần lượt chào đời, một bé 5 tuổi, 1 bé 1 tuổi.

Ngọc Anh là một bà mẹ nội trợ toàn thời gian. Chị sở hữu kênh Youtube chuyên chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, bí quyết nấu nướng, làm bánh, trồng cây.

Còn chồng Ngọc Anh hiện đang là bác sỹ, công tác tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang. Sau khi kết hôn được 2 năm, vợ chồng Ngọc Anh đưa con nhỏ vào Nha Trang lập nghiệp. Từ năm 2019 đến năm 2022 là chuỗi ngày "dịch chuyển" của gia đình nhỏ.

Ngọc Anh và chồng mong muốn tuổi thơ của con trôi qua một cách đầy màu sắc, có nhiều trải nghiệm, được khám phá thiên nhiên. Do đó, cứ 6 tháng, họ lại chuyển nhà một lần.

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 2.

Đôi vợ chồng vốn đam mê xê dịch, thích được cùng nhau làm những điều mới mẻ

Bà mẹ bỉm sữa tâm niệm, người nhiều tiền nhất không phải là người hạnh phúc nhất. Định nghĩa về sự "giàu có", đủ đầy của cặp đôi Quảng Bình là được sống một cuộc sống ý nghĩa, nhiều trải nghiệm, sắc màu. Do đó, "xê dịch" là một phần không thể thiếu.

Chị Ngọc Anh chia sẻ: "Mình là người đam mê cái đẹp và thích trang trí nhà cửa, nên luôn muốn thay đổi không gian sống mỗi ngày. Mình đã từng đặt tên cho cuộc sống trước đây của gia đình là "Nha Trang - Vô vàn lần chuyển nhà ".

Cứ mỗi 6 tháng, mình sẽ chuyển nhà một lần, chủ yếu đi loanh quanh trong tỉnh thành này. Lúc thì thuê căn hộ sát biển để có thể tắm biển mỗi ngày, chán biển, tụi mình chuyển sang ở căn hướng núi, gần làng chài hơn.

Có những lúc vì quá thích sự tiện nghi, tụi mình đã thuê một căn ngay trung tâm thành phố để mỗi khi bước chân ra là có đủ dịch vụ. Hầu như mỗi lần chuyển nhà, mình sẽ là người quyết định chọn nơi nào, còn chồng luôn luôn chiều theo ý mình, chỉ cần đó là nơi vợ muốn.

Cả 3 người rong ruổi trên chiếc xe 4 bánh, lúc thì ở phía Bắc, chán thì đổi lên phía Nam, thế mà thoáng cái nhìn lại, ngõ ngách nào ở Nha Trang cũng đã có dấu chân của tụi mình.

Còn phải kể đến những buổi sáng cuối tuần, chồng mình được nghỉ thì cả 3 người lại pha cafe và ra biển ngồi "chill". Hay những buổi tối chán nấu nướng thì lại leo lên chiếc xe máy, lượn lờ ăn đủ thứ đặc sản. Những tháng ngày đó làm mình không bao giờ quên được".

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 3.

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 4.

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 5.

Đôi vợ chồng trẻ đưa ra mức ngân sách cố định khi đi thuê nhà, khoảng từ 5 - 6 triệu đồng/tháng

Chuyển nhà là điều với đa phần mọi người là việc đại sự, chỉ thực hiện khoảng 2 -3 lần trong đời, nhưng Ngọc Anh và chồng lại có vô số lần. Do đó, họ cần có sự chuẩn bị khá chi tiết ngay từ ban đầu.

Mỗi tháng, họ sẽ để dành một khoản tiền làm quỹ riêng, phục vụ cho việc thuê nhà. Nếu căn nào vượt mức ngân sách, họ sẽ bỏ qua để tránh ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt hằng tháng.

Ngôi nhà ngập tràn cây xanh, đẹp như cổ tích của đôi vợ chồng bỏ phố về ngoại ô

Hành trình chuyển nhà diễn ra liên tục, cho đến khi Ngọc Anh mang bầu em bé thứ hai. Lúc này, họ muốn có một tổ ấm bình yên, để hai con lớn lên trong sự đủ đầy nhất có thể.

Đồng thời, cuộc sống ồn ào, xô bồ nơi thành thị cũng khiến cho cặp đôi mệt mỏi. Đến giữa năm 2022, họ quyết định rời bỏ phố thị sầm uất, về vùng ngoại ô xây nhà vườn, sống đơn giản, hài hòa với thiên nhiên.

Với khoản tiền hơn một đồng tích cóp được, vợ chồng Ngọc Anh chuyển về sống tại ngôi làng nhỏ gần trung tâm thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

"Khi biết tin có thêm em bé thứ hai, vợ chồng mình thấy cần chuyển đến một căn nhà lớn hơn, và nếu tiếp tục cuộc sống ở thành phố thì mọi thứ rất đắt đỏ. Sau dịch Covid-19, du lịch phát triển trở lại, phí thuê nhà cũng tăng, ít nhất là 10 - 15 triệu/ tháng.

Trước đó chúng mình đã mua được một mảnh đất ở ngoại ô, nên sau khi giãn cách xã hội, vợ chồng mình quyết định xây căn nhà nhỏ, phù hợp với điều kiện kinh tế".

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 6.

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 7.

Ngọc Anh mong muốn ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, có khoảng sân rộng, xung quanh trồng nhiều hoa, cây xanh

Đã có kinh nghiệm ở nhà thuê nhiều, do đó đôi vợ chồng quê Quảng Bình hiểu những ưu, nhược điểm của các căn nhà trước đó. Họ hiểu rõ mình muốn gì về một căn nhà riêng.

Với sự tư vấn của công ty thiết kế, sau 2-3 lần chỉnh sửa, họ bắt tay vào làm ngôi nhà nhỏ. Căn nhà có diện tích 100m2, xây trên nền 150m2 đất. Mất 2 tháng để chốt bản vẽ và thiết kế, 3 tháng thi công. Kinh phí hoàn thiện khoảng 1 tỷ 200 -1tỷ 300 triệu đồng.

Không ít lần họ đã đắn đo và suy nghĩ rằng, liệu lựa chọn về ngoại ô sống này có vội vàng quá hay không.

Có lẽ vì đã quen với cuộc sống ở thành phố, nơi mà chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là sẽ có mọi dịch vụ. Những quán cafe góc phố, dòng người qua lại giờ tan tầm,... hay những ánh đèn đường đỏ rực mỗi đêm. Họ mất một thời gian để cân bằng mọi thứ.

Ngôi nhà vùng quê cách trung tâm thành phố chừng 20km

Bà mẹ bỉm sữa bộc bạch về những "được" và "mất" khi quyết định chuyển ra ngoại ô sinh sống: "Từ cuộc sống, công việc, con cái, chi tiêu... Đã có lúc mình suy nghĩ tiêu cực vì có quá nhiều thứ bất tiện hơn tưởng tượng.

Rồi mình tự động viên bản thân rằng: Cuộc đời này có thú vị hay không là do mình chọn. Có đẹp đẽ và đủ ấm áp hay không là do mình vẽ.

Và bản thân mình thật may mắn khi có một anh bạn đồng hành luôn hiểu chuyện, luôn bên cạnh mình, làm tất cả mọi thứ chỉ để mình cảm thấy hạnh phúc, an yên. Được cái, sống ở ngoại ô, chi phí sinh hoạt của gia đình giảm đi rất nhiều. Không khí trong lành, đỡ xô bồ, không phải hít khói bụi và ô nhiễm tiếng ồn.

Con cái cũng không bị áp lực học hành, thi đua điểm số. Các bé được khám phá thiên nhiên nhiều hơn. Nhà mình sẽ được dịp ủng hộ nông sản địa phương, giá cả lại rất rẻ mà chất lượng nữa.

Còn phải kể đến sự chân tình thật thà của mọi người ở đây làm mình càng yêu nơi này hơn. Và có lẽ vì nơi đâu có "nhà" thì nơi đó sẽ có nhiều tình yêu".

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 9.

Từng góc nhỏ trong căn nhà đều được chủ nhân chăm chút tỉ mẩn

Hằng ngày, Ngọc Anh sẽ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và con lớn. Sau khi chồng đi làm, cô đưa con đến trường rồi trở về chăm em bé thứ hai. Ngoài nấu nướng, trồng cây, chăm con, bà mẹ bỉm sữa còn có một kênh Youtube chuyên để chia sẻ về cuộc sống thường nhật.

Lúc con ngủ, cô thường tranh thủ nấu cơm, làm bánh, trồng cây, quay và dựng video. Tối đến là khoảng thời gian cả gia đình quây quần bên nhau. Cuộc sống dẫu còn nhiều áp lực, nhưng đôi vợ chồng trẻ luôn cảm thấy hài lòng với những gì đang có.

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ chốt căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 12.

Cuộc sống an yên trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người ao ước.

6 tháng chuyển nhà một lần trong 4 năm, đôi vợ chồng trẻ "chốt" căn ở ngoại ô đẹp như trong cổ tích - Ảnh 13.

Theo Nhật Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên