MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 anh chị em cùng chung sống hòa thuận trong một ngôi nhà: Tất cả nhờ cách chia tài sản của người mẹ 93 tuổi

11-08-2024 - 18:13 PM | Sống

"Quan điểm của tôi là không phân biệt con ruột hay con dâu con rể, tôi cũng không như những gia đình khác, cái gì cũng muốn quản, dẫu sao thì cũng không có sức để mà cái gì cũng lo được phải không!”

Một gia đình có 8 người con ở Bắc Kinh, 6 người con trai, 2 người con gái, tất cả sống chung trong cùng một ngôi nhà. Suốt mấy chục năm, giữa họ chưa hề xảy ra tranh chấp, cãi vã. Đâu là điều tạo nên sự hòa hợp này?

Theo lời con trai út của cụ bà, "gia đình tôi sống ở đây đã 350 năm, chưa từng chuyển nhà."

8 anh chị em cùng chung sống hòa thuận trong một ngôi nhà: Tất cả nhờ cách chia tài sản của người mẹ 93 tuổi- Ảnh 1.

Người mẹ 93 tuổi và con trai út của bà

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, anh chị em vì chuyện phân chia tài sản đất đai mà cãi vã không phải chuyện hiếm, tuy nhiên gia đình này lại vô cùng hòa thuận, đoàn kết và vui vẻ.

Khi được hỏi có 6 người con dâu, làm sao để sống hòa thuận như vậy, người mẹ 93 tuổi đáp rằng, "Nói như nào nhỉ? Bản thân những người con dâu của tôi đã rất tốt rồi. Con cái chúng kết hôn với nhau cũng mấy chục năm rồi. Con dâu cả cũng đã hơn 60 tuổi. Tất cả chúng đều giống như con gái của tôi vậy.

Quan điểm của tôi là không phân biệt con ruột hay con dâu con rể, tôi cũng không như những gia đình khác, cái gì cũng muốn quản, dẫu sao thì cũng không có sức để mà cái gì cũng lo được phải không!"

8 anh chị em cùng chung sống hòa thuận trong một ngôi nhà: Tất cả nhờ cách chia tài sản của người mẹ 93 tuổi- Ảnh 2.

Ở tuổi 93, cụ bà vẫn rất minh mẫn

Tình cảm không chỉ tới từ một phía, nó xuất phát từ cả hai bên, và điều này, hoàn toàn có thể tìm thấy trong ngôi nhà của cụ bà, "Con dâu con rể đều rất hiếu thuận, các cháu tôi cũng hiếu thảo. Thỉnh thoảng cháu về nhà chơi, nó nói "bà ơi, cháu mua cho bà cái này ngon lắm", tôi nói "Ừm, ngon đấy", lần sau về nhà, cháu nó lại mua cho tôi.

Tôi không hay đi đâu, cả ngày chỉ ngồi ở nhà, ra ngõ, tụi nhỏ đi đây đi đó nhiều, mỗi lần về đều mua cho tôi đồ ngon ăn. Con rể cũng rất hiếu thảo, hai con rể cũng ở cùng chúng tôi."

8 anh chị em cùng chung sống hòa thuận trong một ngôi nhà: Tất cả nhờ cách chia tài sản của người mẹ 93 tuổi- Ảnh 3.

Một góc ngôi nhà của gia đình cụ bà tại Bắc Kinh

Hai tứ hợp viện, tổng cộng 8 gia đình, bao nhiêu năm rồi vẫn hòa thuận như vậy. Khi được hỏi người ta hay nói con cái lớn rồi sẽ tranh cái này tranh cái kia, cụ bà tự hào chia sẻ, "Không, không có, nhà tôi không tranh chấp gì hết. Chúng không có tranh nhà tranh đất với nhau, đứa nào cũng muốn nhường. Nhà này là của gia đình tôi, hiện tại tách hộ khẩu ra là 8 quyển, vì sao? Khi đó tôi lo tất cả ở đây, 1 quyển không dễ chia, nên tách hộ khẩu ra, nhưng mà 8 quyển đó đều do tôi giữ, tôi không đưa cho chúng."

Câu chuyện tách hộ khẩu của gia đình bà thậm chí còn từng được đài truyền hình đưa tin.

8 anh chị em cùng chung sống hòa thuận trong một ngôi nhà: Tất cả nhờ cách chia tài sản của người mẹ 93 tuổi- Ảnh 4.

Người mẹ 93 tuổi và con trai út của bà

Tình cảm gia đình, tình thân là một vấn đề quen thuộc trong xã hội, người xưa cũng đã để lại không ít kinh nghiệm cho con cháu, chẳng hạn như, "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" hay "Anh em trên kính dưới nhường là nhà có phúc mọi đường yên vui." Trên thực tế, duy trì một gia đình hòa thuận nói dễ không phải là dễ bởi nó cần tới sự dung hòa tính cách của nhiều thành viên, tuy nhiên nói khó cũng không phải là khó, nếu như các thành viên trong gia đình nhận được sự giáo dục tốt từ cha mẹ và có chung một mục tiêu, giống như con trai út của cụ bà 93 tuổi chia sẻ, "Hai tứ hợp viện, 8 người con, 8 quyển hộ khẩu. Tuy là chia rồi nhưng chúng tôi vẫn sống như không chia, quây quần quanh mẹ, làm sao để mẹ sống càng thọ càng tốt thì đấy là tạo hóa của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đồng ý là chúng tôi có một bà mẹ vô cùng tuyệt vời. Nhớ ngày xưa, cuộc sống vô cùng khó khăn, cuộc sống hiện tại quả thực quá sung sướng, quá tuyệt vời, không trải qua cuộc sống thời ngày xưa quả thực không biết cuộc sống hiện tại tuyệt vời ra sao nên hiện tại chúng tôi trân trọng cuộc sống, trân trọng tình cảm gia đình nhiều hơn."

Theo Như Nguyễn

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên