MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà mẹ đánh cắp giấy nhập học của con, để lại vỏn vẹn 3 chữ: Nữ sinh đọc xong nghẹn ngào, chỉ muốn trốn thoát khỏi nhà

30-08-2023 - 07:45 AM | Sống

Đằng sau hành động lấy cắp giấy báo nhập học của con gái là một phương pháp giáo dục sai lầm.

Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng với các bậc phụ huynh. Trong suốt quá trình con trưởng thành, cả cha mẹ lẫn đứa trẻ đều cần sự bao dung và thấu hiểu lẫu nhau để cùng tìm ra phương pháp phù hợp nhất. Tuy nhiên, dù cho áp dụng bất kỳ nguyên lý giáo dục nào lên con cái thì bạn cần nhớ: Cấm đoán ước mơ của con trẻ là sai lầm mà mọi bậc phụ huynh nên tránh.

Điển hình mới đây, câu chuyện của một nữ sinh bị mẹ "đánh cắp" giấy nhập học đã gây rúng động mạng xã hội Trung Quốc. Tờ Southern Weekly đưa tin, một người mẹ (50 tuổi) ở thành phố Trùng Khánh đã đánh cắp giấy nhập học và các giấy tờ liên quan của con gái (biệt danh Jiajia). Theo đó, bà mẹ đã trộm hết các giấy tờ ngay trước khi Jiajia đăng ký nhập học vì muốn ngăn con gái nhập học ở Học viện Hý kịch Trung ương.

Bà mẹ đánh cắp giấy nhập học của con, để lại vỏn vẹn 3 chữ: Nữ sinh đọc xong nghẹn ngào, chỉ muốn trốn thoát khỏi nhà - Ảnh 1.

Người mẹ lấy trộm giấy tờ vì muốn ngăn con gái nhập học ở Học viện Hý kịch Trung ương. Ảnh minh hoạ

Theo lời Jiajia, mẹ cô vốn chỉ ở nhà, không đi làm từ khi cô học cấp 2. Ước mơ của mẹ là con gái sẽ làm nghề giáo viên ở quê, tiếp tục cuộc sống như vậy cho đến hết đời.

Tuy nhiên, Jiajia không muốn sống trong thế giới và ước mơ của mẹ. Cô muốn trở thành một nhà biên kịch, làm việc ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Mặt khác, cô cũng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người mẹ khó tính.

Ngày 14/8, Jiajia trở về và phát hiện mẹ không ở nhà. Cảm nhận có điều gì đó bất thường, nữ sinh liền vào phòng ngủ kiểm tra lại cặp sách, nơi cô cất giấy nhập học và các giấy tờ cá nhân khác để chuẩn bị đăng ký vào Học viện Hý kịch Trung ương. Sau đó, Jiajia ngỡ ngàng phát hiện toàn bộ giấy tờ liên quan, bao gồm cả chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, máy tính và điện thoại của cô đều đã biến mất. Mẹ cô chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy nhắn với dòng chữ: "Mẹ xin lỗi!".

"Mẹ không muốn tôi học biên kịch. Mẹ chỉ muốn tôi trở thành giáo viên và ở nhà cả đời", Jiajia nghẹn ngào nhớ lại.

Bà mẹ đánh cắp giấy nhập học của con, để lại vỏn vẹn 3 chữ: Nữ sinh đọc xong nghẹn ngào, chỉ muốn trốn thoát khỏi nhà - Ảnh 2.

Người mẹ muốn Jiajia trở thành giáo viên và ở quê cả đời. Song, ước mơ của nữ sinh lại hoàn toàn khác. Ảnh minh hoạ

Jiajia chia sẻ trước đó, vào tháng 6, mẹ cô từng căng thẳng đến mức đột nhiên lao vào phòng ngủ và yêu cầu cô phải đăng ký học các trường ở địa phương. Jiajia đành vờ thuận theo lời mẹ, nhưng đến phút chót, cô lẻn ra quán cà phê đăng ký theo đúng nguyện vọng yêu thích của mình.

Sau khi phát hiện mẹ giấu giấy nhập học, Jiajia không còn cách nào khác, đành liên hệ với trường nhờ sự giúp đỡ. Sau cùng, cô đã thanh toán được học phí, thành công đăng ký nhập học. Hiện tại, Jiajia cũng đã tha thứ cho hành động của mẹ.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã gây bão khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều dân mạng đã lên tiếng ủng hộ hành động của cô gái và chê trách sự ích kỷ của người mẹ. Một số còn cho rằng nếu tiếp tục hành động theo ý mình, người mẹ sẽ vô tình đẩy mối quan hệ gia đình trở nên khó chữa lành.

- Con cái không phải phụ kiện của cha mẹ. Xin đừng cố gắng kiểm soát con mãi.

- Người mẹ ích kỷ quá. Thật không tưởng tượng được nếu Jiajia không quyết đoán, cuộc đời của cô gái sẽ đi về đâu.

- Ước mơ của hai mẹ con quá đối lập nhau. Người mẹ như muốn ký gửi ước mơ của mình lên con cái, nhưng lại không để ý đến hạnh phúc của con.

Nguồn: SCMP

Theo Vân Anh

Phụ nữ mới

Trở lên trên