MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố mẹ 63 tuổi được con gái đẫn đi ăn nhà hàng lần đầu tiên và lý do ngậm ngùi phía sau

18-02-2023 - 20:54 PM | Sống

Bố mẹ 63 tuổi được con gái đẫn đi ăn nhà hàng lần đầu tiên và lý do ngậm ngùi phía sau

Niềm vui giản đơn của "lần đầu tiên"

Chị Ngọc Yến ( 26 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đăng tải một bức ảnh chụp đại gia đình quây quần ăn uống tại một nhà hàng ở Hà Nội với dòng tâm sự: “Mình cảm thấy hạnh phúc lắm mọi người ạ. Năm nay mình 26 tuổi, và cuối cùng mình cũng đã làm được điều ấp ủ bấy lâu nay đó là mời bố mẹ mình đi ăn tiệm”.

Trong tấm ảnh, bố mẹ của Yến cùng 5 người con cười tươi hạnh phúc. Khoảnh khắc giản dị này đã thu hút hơn 3,5 nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội cùng nhiều bình luận chia sẻ niềm vui với cô gái trẻ.

Bố mẹ 63 tuổi được con gái đẫn đi ăn nhà hàng lần đầu tiên và lý do ngậm ngùi phía sau - Ảnh 1.

Niềm vui giản dị, ẩm cúng của gia đình Ngọc Yến

Ngọc Yến tâm sự, để có được giây phút sum vầy ấm cúng ấy, cô cùng các chị em trong gia đình đã phải thuyết phục cha mẹ rất nhiều lần. Cha mẹ Yến sống ở vùng nông thôn Bắc Bộ, vốn cả đời làm nông vất vả, quanh năm chỉ quen với công việc đồng áng. Bản tính tần tảo, tiết kiệm, để dành mọi thứ tốt đẹp cho các con nên họ không dám nghĩ tới niềm vui riêng nào khác cho bản thân.

Yến kể: “Nhà mình nghèo lắm. Tuổi thơ chỉ có bữa cơm toàn rau và quả trứng luộc dầm mắm. Ngày xưa mình từng ghen tỵ với các bạn học được mua quà ăn sáng, vì bữa sáng của mình là ăn cơm cùng thức ăn thừa từ tối hôm trước.

Mẹ mình tính tiết kiệm, tần tảo, chắt chiu dành dụm từng đồng nuôi con. Sau này, khi các chị đi làm gia đình khá giả hơn cũng vẫn vậy. Những năm đầu mình đi làm cũng mời bố mẹ đi ăn nhiều lần nhưng không được. Mẹ xót tiền con gái, sợ đắt, sợ lãng phí, tiếc một bữa đi ăn ngoài bằng tiền đi chợ cả tuần. Mẹ luôn nói rằng thay vì đi ăn hàng quán mình mua về, tự làm tự ăn. Mình không muốn mẹ vất vả nhưng cũng không biết phải làm sao…”.

Bố mẹ 63 tuổi được con gái đẫn đi ăn nhà hàng lần đầu tiên và lý do ngậm ngùi phía sau - Ảnh 2.
Bố mẹ 63 tuổi được con gái đẫn đi ăn nhà hàng lần đầu tiên và lý do ngậm ngùi phía sau - Ảnh 3.

Để dẫn bố mẹ đi ăn nhà hàng, Yến đã phải thuyết phục rất nhiều lần

Bố mẹ làm đủ nghề nuôi 5 con khôn lớn

Từ khi về nghỉ hưu, ba mẹ Yến cũng xoay chuyển làm nhiều nghề, từ chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, giúp việc, chạy xe ôm, bảo vệ, trông trẻ nhỏ, cả đi rẫy cỏ hay phụ xây.

5 chị em Yến lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc và sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ. Chị cả lớn nhất trong nhà sinh năm 1986, em trai út của Yến sinh năm 2002. Tất cả 5 người chị em đều được ăn học đầy đủ, trong đó 4 chị em lớn, bao gồm cả Yến đã lập gia đình, có việc làm ổn định.

Yến nhớ mãi khoảnh khắc mẹ cô ngồi nâng niu tấm bằng đại học của các con: “Ngày mẹ vui nhất có lẽ là lúc em trai được vinh danh ở trường cấp 3, lọt top điểm thi đại học cao nhất trường. Tối em mang bằng vinh danh về, mẹ ngồi vuốt ve tấm bằng và nhìn ngắm rất lâu. Dù không nói ra nhưng mình tin ba mẹ rất tự hào và vui sướng".

Bố mẹ 63 tuổi được con gái đẫn đi ăn nhà hàng lần đầu tiên và lý do ngậm ngùi phía sau - Ảnh 4.

Bố mẹ Yến vất vả nuôi 5 người con khôn lớn, trưởng thành

Các con trưởng thành, cha mẹ Yến cũng bớt vất vả hơn. Cả hai ông bà cũng chậm rãi thay đổi, cởi mở với những trải nghiệm mới cùng gia đình mà chưa từng làm trước đó.

Ngọc Yến chia sẻ thêm: “Ngày hôm ấy thực ra cũng không nhân dịp gì cả, chỉ là chủ nhật cả nhà không ai bận rộn, em trai mình học ngoài Hà Nội về, chị gái cũng xuống chơi nên cả nhà rủ nhau đi ăn. Tiệm này mình ăn một lần trước đó thấy hợp khẩu vị nên dẫn ba mẹ tới”.

Theo cô gái 9X, việc báo hiếu cho cha mẹ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ hàng ngày. Điều cơ bản nhất là các chị em trong gia đình luôn có chí cầu tiến, sống lương thiện, yêu thương và bảo ban nhau, ắt sẽ làm cha mẹ vui vẻ, hài lòng.

Theo Thuỷ Tiên

Thể thao & Văn hoá

Trở lên trên