MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ phố về quê, sau 6 năm vợ chồng tôi không còn gì

31-07-2023 - 07:50 AM | Lifestyle

Vì muốn được gần người thân và có nhiều thời gian cho gia đình nên chúng tôi quyết định về quê lập nghiệp. Thế nhưng những cố gắng của vợ chồng tôi trong những năm qua đều tan nát hết.

Quê nội và ngoại tôi chỉ cách nhau vài cây số, còn chúng tôi thì cách bố mẹ cả nghìn km. 6 năm trước, ông nội mất, bà nội sức yếu không thể làm 2ha vườn được nữa. Nếu chúng tôi không về quản lý thì bà sẽ cho người ta thuê.

Khi đó, tôi và chồng đều có công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng gần 30 triệu. Chồng bảo sống ở thành phố thu nhập cao nhưng chi phí đắt đỏ, với mức thu nhập này thì mất khoảng 20 năm mới mua được nhà.

Mỗi khi nhà nội ngoại có việc, vợ chồng tôi lại tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc để về quê. Chồng tôi cũng quá mệt mỏi với cuộc sống tất bật vội vàng của thành phố. Anh muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình hơn. Tôi muốn được gần bố mẹ, anh em nên ủng hộ việc về quê lập nghiệp cùng với chồng.

Không muốn đi theo lối mòn của ông bà nội và những người dân xung quanh là trồng ngô, khoai, sắn, chồng tôi chuyển đất qua trồng rau và cây ăn quả ngắn ngày nhưng do thời tiết và chất đất không phù hợp nên hiệu quả không cao.

Không muốn bỏ cuộc, chồng tôi quyết định xây nhà có máy điều hòa để trồng nấm. Lứa đầu nấm phát triển rất tốt nhưng những lứa sau năng suất giảm và tính ra thu không đủ chi.

Đầu năm vừa rồi, chồng tôi dừng trồng nấm và chuyển qua nuôi gà. Có lẽ do không có kinh nghiệm nên gà cứ chết dần và cuối cùng chỉ còn vài con cho gia đình ăn.

Tối qua, vợ chồng tôi ngồi lại để tìm nguyên nhân thất bại. Suốt thời gian qua, tôi thấy chồng làm việc rất chăm chỉ nhưng không có duyên với làm nông nghiệp.

Chồng nói là nhất định không bỏ cuộc, anh sẽ quyết tâm làm lại. Anh dự định sắp tới sẽ quay về trồng ngô khoai sắn để nuôi lợn sạch. Lần này anh làm quy mô nhỏ, phù hợp với hộ gia đình.

Tôi bảo có bao nhiêu tiền đổ vào đầu tư để chồng có kinh nghiệm làm nông trong suốt mấy năm nay rồi. Hiện tại không còn tiền để anh tiếp tục làm và rút kinh nghiệm nữa. Sắp tới, vợ chồng mà không ra ngoài kiếm tiền thì gia đình đói mất.

Chồng khuyên tôi đi làm công nhân ở xưởng gần nhà, còn anh ấy sẽ ở nhà làm nông và chăm sóc các con. Anh tin chắc sẽ có ngày thành công trên mảnh đất của gia đình.

Tôi muốn chồng quay trở lại thành phố, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu nhưng anh không chịu. Anh bảo tốn rất nhiều tiền và thời gian trong những năm qua nên không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Gia đình tôi đang rối ren, thật sự không biết chọn con đường nào cho đúng nữa?

Theo Dung Nguyễn

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên