MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ việc lương gần trăm triệu về làm con cưng của mẹ, chàng trai gây choáng

13-06-2023 - 09:23 AM | Lifestyle

Anh Lý xin nghỉ việc hẳn, về làm con cưng của cha mẹ, mặc cho bị nói anh là kẻ ăn bám, công tử bột, anh vẫn quyết định làm một cậu con trai ngoan ngoãn full-time.

Theo thông tin đăng tải, anh Lý, 40 tuổi, ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc vốn dĩ có một công việc tốt ở Thượng Hải với mức lương hàng tháng là 20.000 nhân dân tệ (khoảng gần 70 triệu đồng) thế nhưng bước ngoặt cuộc đời của anh Lý đến khi mẹ anh ốm, anh phải nghỉ không lương 2 tháng để chăm mẹ.

Sau khi mẹ anh Lý khỏe lại, anh mới tiếp tục quay trở lại với công việc bận rộn. Song, không ai ngờ được, không lâu sau đó, anh Lý xin nghỉ việc hẳn, về làm con cưng của cha mẹ, mặc cho mọi người nói anh là kẻ ăn bám, công tử bột, anh vẫn quyết định làm một cậu con trai ngoan ngoãn full-time.

Bà Trương, 68 tuổi, mẹ của anh Lý cho biết: "Khi con nói muốn từ chức, tôi đương nhiên phản đối, công việc lương cao của con trai vốn là niềm tự hào của tôi. Thế nhưng áp lực công việc của con trai quá lớn, chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải cũng cao, con chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, không đành lòng thấy con khổ sở, tôi quyết định theo ý con".

Bỏ việc lương gần trăm triệu về làm con cưng của mẹ, chàng trai gây choáng - Ảnh 1.

Từ lúc ở nhà, làm con trai ngoan của bố mẹ, mỗi ngày anh Lý đều dậy sớm làm bữa sáng cho bố mẹ, sau đó dọn dẹp nhà cửa, nghỉ ngơi một lúc rồi nấu bữa trưa. Ăn trưa xong anh sẽ nghỉ ngơi, đọc sách rồi lại làm bữa tối, sau bữa tối, anh cùng bố mẹ dắt chó đi dạo. Tất cả thời gian còn lại anh Lý dành để theo dõi cổ phiếu, tập thể dục, học thêm tri thức.

Khi được hỏi, anh Lý cho biết, lương hưu của bố mẹ anh cộng lại khoảng 11.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng hơn 36 triệu đồng). Mỗi tháng, anh sẽ được bố mẹ trợ cấp 5.500 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng), trừ đi bảo hiểm vẫn còn dư tiền để tiết kiệm.

"Tôi đã từng kiếm được 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng nhưng đến lúc nghỉ việc, tiền trong tay chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ nhu cầu và mong muốn tiêu pha mua sắm của tôi giảm hẳn đi, dù tiền mỗi tháng chẳng bao nhiêu nhưng lại còn dư để mà tiết kiệm" , anh Lý chia sẻ.

Về việc con trai mình ở nhà toàn thời gian, bà Trương thẳng thắn nói: "Ngoài việc hơi lo lắng rằng con trai tôi không thể tìm được vợ, hoàn cảnh của gia đình chúng tôi thực sự khá tốt, thậm chí khiến người khác ghen tị. Nói thật, chỉ cần trong lòng biết chấp nhận thực tế, so với nhiều người khác đã rất vui vẻ, hạnh phúc rồi".

Sau khi chuyện về gia đình anh Lý được truyền thông đưa tin, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm chú ý. Dư luận chia làm hai hướng, một bộ phận ghen tị, hâm mộ với anh Lý, ngược lại không ít người chỉ trích anh là kẻ ăn bám, bào mòn sức của bố mẹ, chưa kể sau này nếu bố mẹ bệnh tật hay qua đời, Lý sẽ phải trả giá cho sự lười biếng của mình.

(Nguồn: Sohu)

Theo Tuyết Anh/VTC News

VTC News

Trở lên trên