Buồn của Nhật Bản: 100.000 người đăng ký đến chia tay cặp gấu trúc song sinh về Trung Quốc, đánh dấu ngày không còn con gấu trúc nào trên lãnh thổ
VHO - Nhiều người hâm mộ dù không trúng vé vẫn lặn lội từ nơi khác đến vườn thú Ueno để cảm nhận bầu không khí chia tay ở khoảng cách gần nhất có thể.
- 25-01-2026Lạm phát tại Nhật Bản tăng năm thứ tư liên tiếp
- 24-01-2026Giới siêu giàu Trung Quốc ‘âm thầm’ chuyển máy bay cá nhân ra nước ngoài: Singapore, Nhật Bản là điểm đến
- 24-01-2026Ngành của Campuchia từng xuất 90% sản lượng tới Việt Nam, nay tìm đường xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản
Cặp gấu trúc song sinh Xiao Xiao và Lei Lei đang sinh sống tại Nhật Bản đã có buổi ra mắt công chúng cuối cùng vào ngày 25.1. Vườn thú Ueno tại Tokyo, Nhật Bản đã đón một lượng lớn du khách đổ về, mặc dù số lượng tham quan bị giới hạn ở mức 4.400 người nhưng lượng đăng ký đã vượt quá 10 ngàn người, xác lập kỷ lục ngày có số người đặt chỗ cao nhất.
Cặp song sinh này là "ngôi sao" tại Nhật Bản
Được biết, cặp song sinh rồng phượng 4 tuổi này dự kiến sẽ chính thức khởi hành về Trung Quốc vào ngày 27.1. Điều này cũng đánh dấu sự kiện kể từ năm 1972 đến nay, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với tình cảnh lần đầu tiên không còn một con gấu trúc nào trong lãnh thổ.
Cặp gấu trúc Xiao Xiao (đực) và Lei Lei (cái) tại vườn thú Ueno đã hoàn thành ngày làm việc cuối cùng vào Chủ nhật. Theo số liệu thống kê từ chính quyền Tokyo, trong khi chỉ có 4.400 suất tham quan được mở ra, đã có hơn 10.000 người đăng ký, tỷ lệ cạnh tranh cao gấp 24,6 lần so với hạn mức, khiến việc trúng vé được ví như một tấm vé kỳ tích.
Các fan hâm mộ Nhật đã buồn bã tạm biệt Xiao Xiao và Lei Lei
Kể từ khi bước vào giai đoạn đếm ngược hồi giữa tháng, tổng lượt đăng ký đã vượt quá 310.000. Nhiều người hâm mộ dù không trúng vé vẫn lặn lội từ nơi khác đến vườn thú Ueno để cảm nhận bầu không khí chia tay ở khoảng cách gần nhất có thể.
Xiao Xiao và Lei Lei ngày bé, khi mới sang Nhật
Cặp song sinh Xiao Xiao và Lei Lei sinh năm 2021, có bố mẹ là Ri Ri và Shin Shin, những cá thể đã về nước vào năm ngoái. Do quyền sở hữu thuộc về phía Trung Quốc nên việc về nước là theo đúng hợp đồng, tuy nhiên thời gian rời Nhật Bản của hai con gấu trúc đã bị đẩy sớm lên một tháng. Kế hoạch ban đầu vốn định vào tháng 2 không chỉ được thực hiện sớm hơn mà các cuộc thương thảo thuê lại sau đó cũng đều bị đình trệ hoàn toàn.
Năm 1972, Kang Kang và Lan Lan đã ra mắt công chúng Nhật Bản tại vườn thú Ueno
Thực tế, Nhật Bản từng là một trong những quốc gia sở hữu nhiều gấu trúc nhất ở nước ngoài, từ Ueno, Wakayama đến Kobe, gấu trúc không chỉ là biểu tượng tình hữu nghị mà còn là linh hồn thúc đẩy doanh thu du lịch. Các chuyên gia kinh tế địa phương ước tính chỉ riêng Xiao Xiao và Lei Lei mỗi năm đã tạo ra giá trị sản xuất phụ trợ vượt quá 30 tỷ Yên (khoảng 195.9 triệu USD).
Với việc gấu trúc tại Wakayama và Ueno lần lượt được trả lại, dự kiến sau ngày 27.1 năm nay, trong lãnh thổ Nhật Bản sẽ không còn bất kỳ một con gấu trúc nào, một hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện sau 53 năm, khiến Nhật Bản rơi vào thời kỳ “trống gấu trúc”.
Theo ETtoday
Báo văn hóa