MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầm trong tay chưa đến 10 triệu đồng, cô gái 29 tuổi quyết định nghỉ việc ở Đà Lạt, dọn ra đảo sống để tái tạo năng lượng

03-07-2023 - 09:07 AM | Lifestyle

"Với 10 triệu, mình dùng 3 triệu để trả tiền phòng cho tháng đầu tiên, 2 triệu để sắm những vật dụng trong nhà. Trong khi đó, 5 triệu còn lại mình tiếp tục chia nhỏ: 2 triệu mình để dự phòng, 3 triệu để chi tiêu, vậy thôi", Nguyễn Thị Thương Hoài chia sẻ.

Bắt đầu hành trình ở một nơi xa thành phố mình đang sống ở thời điểm hiện tại là điều mà hầu hết những người trẻ ai cũng từng nghĩ tới ít nhất 1 lần trong đời. Vì nhiều lý do khác nhau, có thể là muốn thay đổi để trải nghiệm nhiều hơn, có thể là để thuận lợi cho công việc sắp tới, cũng có thể đơn giản là chỉ muốn tìm kiếm lại sự bình yên trong tâm hồn cùng khát khao sống 1 cuộc đời hạnh phúc...

Nhìn chung, dù lý do là gì, về quê hay ra đảo, lên rừng hay xuống biển thì điểm chung của họ đều là mạnh dạn nghỉ việc, từ bỏ mức thu nhập ổn định và cứ thế rời xa đô thị tấp nập.

Có người chăm chỉ cày cuốc dành dụm vài trăm triệu để thuê đất trồng rau hay về quê xây nhà và sống thật "chill", nhưng cũng có người chỉ cầm đúng 1 tháng lương ra đảo sống - như Nguyễn Thị Thương Hoài, cô nàng 29 tuổi yêu tự do và trải nghiệm, quê ở Nghệ An trong chính bài viết này!

Cầm trong tay chưa đến 10 triệu đồng, cô gái vẫn quyết định nghỉ việc ở Đà Lạt, dọn ra đảo sống để tái tạo năng lượng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thương Hoài rời Đà Lạt về Phú Quý chỉ với vỏn vẹn 10 triệu trong tay.

Rời phố về đảo để tái tạo năng lượng sau nhiều năm làm văn phòng

Chào Hoài, Hoài cho mình xin vài dòng giới thiệu về bản thân nhé!

Mình tên là Thương Hoài, hiện tại mình 30 tuổi, độc thân và là content writer tự do mảng du lịch, ẩm thực và giáo dục.

Mình vừa quyết định nghỉ công việc văn phòng ở Đà Lạt để dọn nhà xuống đảo Phú Quý sinh sống và trải nghiệm. Đồng hành cùng mình là bạn cún vô cùng dễ thương tên là Milo.


Với hầu hết người trẻ, tài chính luôn là vấn đề khiến họ băn khoăn trước mỗi quyết định, nhất là việc di rời khỏi thành phố mình đang sống. Vậy, trước khi chuyển về Phú Quý, tài chính Hoài có là bao nhiêu? Hoài chuẩn bị số tiền đó có lâu không? Và quá trình để có số tiền đó, Hoài đã làm những gì, như thế nào?

Ban đầu, kế hoạch của mình là nghỉ việc ở Đà Lạt để xuống Sài Gòn phát triển sự nghiệp. Nhưng trong một khoảnh khắc, mình cảm thấy mình muốn dành cho bản thân một khoảng nghỉ để lấy lại năng lượng sau nhiều năm làm việc liên tục. Nên mình rẽ ngang, không xuống Sài Gòn nữa mà sẽ ra Phú Quý để sống và trải nghiệm.

Mức sống ở Đà Lạt rất cao do là thành phố du lịch, tuy nhiên mặt bằng chung lương ở đây lại không cao. Mình cũng vừa mua laptop để đầu tư cho học edit video nên mình cũng không để dành được nhiều. Từ lúc lên kế hoạch cho đến khi lên đường, tài khoản của mình chỉ có gần chục triệu đồng. Và đây là số tiền mà mình để dành từ lúc ra tết cho đến khi chính thức nghỉ việc. Mình tiết kiệm từ cả công việc full-time và partime của mình bao gồm ở công ty, làm quản lý cho một tiệm trà đạo và một vài job viết lách online nhỏ.

Vì đã quen với cuộc sống tự lập, Thương Hoài thích nghi với hành trình mới tại một vùng đất mới rất nhanh.

Thực ra hành trình xuống Phú Quý của mình cũng có một sự cố nho nhỏ. Đó là chỉ 2 tuần trước khi rời Đà Lạt, kẻ gian đã cạy cửa phòng mình và "bế" đi chiếc laptop. Lúc phát hiện mất, mình cũng hơi khủng hoảng. Không có laptop thì không "kiếm cơm" được. Mà giờ bỏ tiền đó ra mua lap mới thì tiền đâu mà chi trả chi phí cho thời gian đầu mới ra đảo. Mình còn nghĩ tới nước sẽ phải hủy toàn bộ chuyến đi, tiếp tục ở lại Đà Lạt để làm việc. Nhưng rồi mình lấy lại bình tĩnh khá nhanh để tìm cách xử lý.

Mình vay tiền bạn bè, mua tạm một con laptop cũ. Tuy cấu hình không mạnh và cũng không thể học chỉnh sửa video được nữa nhưng trước mắt với mình thế là đủ. Vậy là mình vẫn có thể bảo toàn được số tiền mà mình để dành để trang trải cho thời gian đầu sống ở Phú Quý, còn số tiền kia thì mình từ từ sẽ trả sau. Cộng thêm trước đó mình cũng đã kịp "vợt" được một vài job online với mức lương khá ổn nên mình hoàn toàn tự tin để tiếp tục kế hoạch ra đảo sống.

Hành trang là 1 chú cún và 10 triệu đồng, chi tiêu thế nào khi ở bỏ phố về đảo?

Khi đặt chân về Phú Quý, Hoài đã dùng số tiền đó như thế nào? Kế hoạch chi tiêu cụ thể cho từng khoản có được liệt kê 1 cách chi tiết và tuân thủ áp dụng nghiêm ngặt không?

Mình không phải là người quá chi li và cẩn thận trong việc tính toán nên cũng không nhớ chi tiết từng khoản tiền, càng không có kế hoạch chi tiêu gì cụ thể cả. Với 10 triệu, mình dùng 3 triệu để trả tiền phòng cho tháng đầu tiên, 2 triệu để sắm sanh những vật dụng trong nhà. Và 5 triệu còn lại thì 2 triệu mình để dự phòng, 3 triệu để chi tiêu, vậy thôi.

Mình ra ngày 12/3. Sống nửa tháng ở đảo là mình lại tới ngày nhận lương từ các công việc online rồi. Nên là mình cũng không có sống quá chật vật. Mà ngược lại còn khá thoải mái.

Thương Hoài thuê 1 căn nhà nguyên căn với giá 3 triệu đồng/tháng để sống. Thi thoảng, cô nàng cũng cho thuê phòng trong căn nhà này để có thêm thu nhập và được gặp gỡ với nhiều bạn bè mới, vui vẻ hơn.

Hoài có thể chia sẻ thêm về vấn đề chi tiêu của mình trong 1 tháng ở Phú Quý không? So với khi còn ở Đà Lạt, chi tiêu cho sinh hoạt của Hoài cao (hay thấp) hơn? Và ước tính có nhiều thay đổi không?

1 tháng, mình chi 3 triệu tiền nhà, 300k tiền điện nước. Xăng xe thì mình cũng không đi lại nhiều nên một tháng cũng chỉ hết 4 lần đổ xăng (200k). Còn về ăn uống thì mỗi tuần cũng hết 500k. Các khoản lặt vặt khác rơi vào đâu đó 1 triệu.

Mức sống Phú Quý dừng ở mức trung bình, không quá cao như lúc mình ở Đà Lạt. Hơn nữa, nguồn thu nhập của mình cũng nhiều hơn. Nên về cơ bản dễ thở hơn nhiều.

Nhiều bạn trẻ lo lắng về việc không kiếm được công việc để trang trải cho cuộc sống khi chuyển đến 1 nơi khác sống, Hoài suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Và khi chuyển về Phú Quý, Hoài đã làm những gì để có thêm thu nhập, vơi bớt áp lực về chuyện tiền nong?

Mình nghĩ lo lắng là điều chắc chắn không thể tránh khỏi khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sinh sống. Với những người đã có sẵn tiềm lực kinh tế hoặc có gia đình hỗ trợ hoặc để dành được một khoản đủ sống trong thời gian tới mà không cần làm việc thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng với một người nhân viên văn phòng, không có gia đình hậu thuẫn, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ chi tiêu như mình thì việc kiếm việc chắc chắn là ưu tiên hàng đầu.

Ban đầu, khi chưa tìm được việc làm online, mình thậm chí đã nghĩ tới việc ra đảo rồi kiếm việc làm. Mình từng làm nhân viên phục vụ, cũng từng làm hướng dẫn viên du lịch, tiếng Anh giao tiếp khá, có kinh nghiệm quản lý homestay, villa hồi còn ở Đà Lạt nên mình không lo việc sẽ không kiếm được việc làm ở Phú Quý.

Nhưng may mắn là nhờ có 2 năm kinh nghiệm làm trong một công ty truyền thông nên cả kinh nghiệm làm việc lẫn các mối quan hệ của mình cũng khá là phong phú. Nhờ đó mà mình tìm được job khá là dễ dàng. Có job rồi thì cứ thế mà ra đảo thôi.

Với Hoài, đâu là thứ mà 1 người con gái cần quan tâm và chuẩn bị nhiều nhất trước khi chuyển đến nơi khác sinh sống 1 mình?

Sau khi rời phố về đảo, Thương Hoài nhận được nhiều cải thiện tích cực hơn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, thu nhập cũng dần tốt lên.

Mình thích đi du lịch, thích trải nghiệm. Nhưng mà là với góc nhìn của một người dân bản địa. Đó là lý do mà mình hay đi du lịch một mình, rồi xin quá giang, xin ở nhờ. Hồi quyết định rời Vinh để lên Đà Lạt sinh sống, mình cũng bắt đầu lại từ con số không ở một nơi hoàn toàn mới. Giờ lại rời Đà Lạt để đến Phú Quý. Với kinh nghiệm của mình thì đừng có lo lắng nghĩ ngợi nhiều quá. Cứ đi thôi. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Người Việt mình thương nhau lắm. Chỉ cần bạn chịu khó mở lòng thôi, là ai cũng sẽ sẵn sàng giúp bạn một tay hết.

Hoài dự tính ở Phú Quý đến khi nào? Sau khi trở về Đà Lạt, Hoài có suy nghĩ mình sẽ phát triển thêm 1 cái gì đó ở Phú Quý để gia tăng thu nhập cũng như thuận tiện cho việc đi lại đến mảnh đất này không?

Mình muốn ở lại Phú Quý cho đến khi mùa gió bấc bắt đầu. Mình sẽ rời đi trước thời điểm đó. Ban đầu mình có tính mở homestay ở đây nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ dừng lại vì thủ tục pháp lý quá phức tạp và tốn thời gian. Mình lại không ở đây lâu nên mình không theo đuổi nó nữa mà chỉ tập trung vào phát triển thêm kỹ năng cho nghề nghiệp của mình thôi.

Mình cũng không có ý định quay trở lại Đà Lạt mà sẽ trở thành một Digital Nomad. Làm việc online. Sống mỗi nơi một vài tháng để trải nghiệm. Cuộc đời mà, ai cũng chỉ sống một lần trên đời. Nên mình muốn cuộc đời của mình sẽ nhiều màu sắc nhất có thể. Để khi về già, ngồi trước hiên nhà. Mình có thể kể chuyện cho con cháu nghe. Rằng bà của nó đã có một cuộc đời thú vị và hay ho như thế.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ! Chúc bạn luôn hạnh phúc với lựa chọn của chính mình!

Bài viết ghi theo chia sẻ của nhân vật - Ảnh: NVCC

Theo Lam Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên