MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu chủ quán lẩu bò mê vàng từ nhỏ, chăm chỉ làm ăn sắm gần 80 cây vàng đeo kín cổ

09-11-2023 - 21:20 PM | Sống

Nguyễn Cường tâm sự, ai cũng có đam mê, chỉ cần cố gắng là sẽ làm được. Đam mê của Cường chính là mua thật nhiều vàng để đeo.

Những vị khách ghé qua bán lẩu bò của gia đình Nguyễn Cường (23 tuổi) ở phường 5, quận 8, TP.HCM chắc chắn bị thu hút bởi hình ảnh của anh chàng chủ quán trẻ tuổi, đeo đầy vàng trên người.

Cường tâm sự, từ nhỏ anh đã có sở thích, đam mê đeo vàng. Đến khi lớn lên, Cường chăm chỉ làm việc, phấn đấu mua nhiều vàng về đeo cho thỏa đam mê. Ngoài ra, Cường thấy việc đeo vàng hợp với mình, công việc buôn bán tốt hơn. 

Cậu chủ quán lẩu bò bắt đầu đeo vàng từ cách đây mấy năm. Ban đầu Cường đeo ít, sau đó mỗi khi thấy thích, anh lại mua thêm vàng về đeo. Năm ngoái Cường đeo khoảng 50 cây, đến hiện tại, anh đeo trên người gần 80 cây vàng, nặng hơn 3kg, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. 

Cậu chủ quán lẩu bò mê đeo vàng từ nhỏ, chăm chỉ làm ăn sắm gần 80 cây vàng đeo kín cổ - Ảnh 1.

Nguyễn Cường có sở thích đeo vàng từ nhỏ

Cậu chủ quán lẩu bò mê đeo vàng từ nhỏ, chăm chỉ làm ăn sắm gần 80 cây vàng đeo kín cổ - Ảnh 2.

Cường cố gắng mua nhiều vàng về tích trữ và khoảng mấy năm trở lại đây thì bắt đầu đeo vàng trên người

Hàng ngày, Cường chỉ đeo vàng lúc ra bán hàng. Thời gian đầu, anh cũng thấy khá nặng nhưng hiện tại đã quen. Cường cũng không sợ bị giật vì: “Mình sợ thì mình đã không đeo. Nói chung đeo thì cứ cẩn thận một chút là được”.

Lúc nào cũng muốn đeo nhiều vàng hơn nữa, nên đã đeo gần 80 cây vàng trên người, Cường vẫn muốn mua thêm. Nhiều vị khách khi đến ăn lẩu đều ấn tượng với Cường và muốn chụp ảnh chung với anh chàng chủ quán để làm kỷ niệm. Mỗi khi ra đường, Cường cũng khiến mọi người xung quanh tò mò, hiếu kỳ.

Quán lẩu bò khách đông nườm nượp này được ông nội của Cường mở ra. Sau đó, ba mẹ Cường thừa kế. Đến hiện tại, Cường cùng bố mẹ quản lý quán. Quán lẩu của gia đình Cường còn có một chi nhánh khác ở phường 4, quận 8, TP. HCM. 

Cậu chủ quán lẩu bò mê đeo vàng từ nhỏ, chăm chỉ làm ăn sắm gần 80 cây vàng đeo kín cổ - Ảnh 3.

Cường chỉ đeo vàng lúc ra bán hàng

Cậu chủ quán lẩu bò mê đeo vàng từ nhỏ, chăm chỉ làm ăn sắm gần 80 cây vàng đeo kín cổ - Ảnh 4.

Cường muốn tiếp tục mua thêm vàng để đeo

Hàng ngày, quán của Cường bán từ 14 giờ 30 đến 24 giở, phục vụ cả ăn tại chỗ và mang về. Quán bán xuyên cả năm không nghỉ ngày nào. Một nồi lẩu bò của gia đình Cường bán gồm hơn 10 món từ bò như: Nạm, gân, đuôi, bò viên, phèo, cuống họng, lòng đen, lá mía, lá sách,... Ngoài ra còn có rau, mì, khoai môn ăn kèm. Bên cạnh lẩu bò thì quán còn bán cả món bê thui nóng. 

Quán có rất đông nhân viên, làm việc liên tục mới đủ năng suất để phục vụ lượng khách rất đông đến thưởng thức. 

Nguồn: Độc lạ có 102, ảnh: Tổng hợp

Theo Lam Giang

phunuso.baophunuthudo.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên