MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai trúng xổ số gần 150 triệu đồng nhưng phải nhờ bạn đến nhận: Cảnh sát vào cuộc điều tra, vạch trần sự thật gây sốc

05-10-2024 - 15:23 PM | Sống

Chàng trai trúng xổ số gần 150 triệu đồng nhưng phải nhờ bạn đến nhận: Cảnh sát vào cuộc điều tra, vạch trần sự thật gây sốc

Người này chi hàng tỷ đồng để mua vé số nhưng khi trúng giải lại không chịu đến nhận. Hành vi bất thường này khiến ai nấy đều phải nghi ngờ.

Vợ chồng họ Triệu là chủ của một cửa hàng bán vé số ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Năm 2016, họ được một vị khách nhờ đi nhận tiền thưởng. Vì hai bên đã quen biết từ lâu, hai vợ chồng họ Triệu liền đồng ý. Ai ngờ chỉ vài ngày sau, họ bị cảnh sát triệu tập vì có liên quan đến một nghi phạm trộm cắp tài sản. Người đó chính là vị khách quen của cửa hàng. 

Sự việc bắt đầu từ giữa năm 2016. Một người đàn ông đến mua vé số tại cửa hàng của vợ chồng họ Triệu. Hôm đó, người này đã chi hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) để mua số vé số. Hành động của vị khách khiến cặp vợ chồng họ Triệu vô cùng bất ngờ. Bởi từ trước tới giờ, họ chưa gặp ai mua nhiều vé số trong một lần như vậy. 

Chàng trai trúng xổ số gần 150 triệu đồng nhưng phải nhờ bạn đến nhận: Cảnh sát vào cuộc điều tra, vạch trần sự thật gây sốc- Ảnh 1.

Ảnh: Toutiao

Kể từ hôm đó, vị khách lạ mặt thường xuyên ghé đến cửa hàng của gia đình họ Triệu. Người này giới thiệu bản thân tên là Thần, 30 tuổi, đang thuê phòng tại một nhà nghỉ ở cuối phố. Sau nhiều lần đến mua và trò chuyện cùng nhau, Thần thân thiết hơn với chủ cửa hàng. Thậm chí, Thần còn nhiều lần ở lại ăn bữa tối với vợ chồng họ Triệu. 

Theo lời kể của chủ cửa hàng, trong khoảng 1 năm quen biết, dường như ngày nào Thần cũng đến. Mỗi lần, Thần đều chi vài nghìn đến hàng chục nghìn Nhân dân tệ để mua vé số. Ước tính, số tiền mà anh ta đã bỏ ra có thể lên đến gần 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Sự hào phóng và ‘‘chịu chơi’’ của Thần khiến vợ chồng họ Triệu vừa bất ngờ vừa vui mừng. 

Tuy nhiên, dù chi rất nhiều tiền để chơi xổ số nhưng Thần chỉ trúng thưởng một lần duy nhất với số tiền 41.200 NDT (khoảng 144 triệu đồng). Khi được vợ chồng họ Triệu thông báo trúng thưởng, Thần tỏ ra vô cùng bình thản như thể đã biết trước điều này. Thậm chí, Thần còn không đến đại lý để nhận thưởng. Mãi đến khi vợ chồng họ Triệu nhắc nhở, anh ta mới ngỏ ý nhờ bà chủ đi nhận tiền thay cho mình. Trước lời nhờ vả của khách quen, người vợ không nghĩ gì nhiều và lập tức đồng ý. 

Lấy tiền thưởng về, Thần tiếp tục đưa ra một yêu cầu khiến vợ chồng họ Triệu sửng sốt. Đó là nhờ vợ chồng chủ cửa hàng giữ hộ 41.200 NDT.

Khoảng vài tuần sau, Thần quay lại cửa hàng và yêu cầu vợ chồng họ Triệu gửi lại số tiền trúng thưởng. Anh ta còn nói đang bị bệnh nặng nên muốn vay thêm tiền để phẫu thuật. Nghe vậy, vợ chồng họ Triệu liền cho Thần vay tiền. Họ còn nhiều lần giúp Thần rút tiền tại các cây ATM gần nhà. 

Chàng trai trúng xổ số gần 150 triệu đồng nhưng phải nhờ bạn đến nhận: Cảnh sát vào cuộc điều tra, vạch trần sự thật gây sốc- Ảnh 2.

Ảnh: Toutiao

Một thời gian sau, khi không thấy Thần quay lại trả tiền, vợ chồng họ Triệu tìm đến nhà nghỉ của ông Từ Phúc Hải - nơi vị khách quen thuê trọ để hỏi thăm. Tại đây, họ được biết Thần đăng ký thuê phòng với giấy tờ có tên Trần Bình An. Theo lời chủ nhà, thời gian mới đến ở, Thần rất hào phóng, thường xuyên tip cho nhân viên dọn phòng. Tuy nhiên không lâu sau, anh ta đột ngột yêu cầu chuyển sang một căn phòng giá rẻ, không có điều hòa, sau đó biến mất mà không trả tiền. 

Vợ chồng họ Triệu và chủ nhà nghỉ nhiều lần gọi điện cho Thần nhưng không nhận được phản hồi. Biết đã bị lừa, họ đành im lặng cho qua chuyện. 

Một thời gian sau, cảnh sát bất ngờ tìm đến cửa hàng bán vé số. Họ mời vợ chồng họ Triệu đến trụ sở cảnh sát để hợp tác lấy lời khai. Tại đây, cặp vợ chồng mới biết bản thân có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản do Thần gây ra. 

Theo thông tin từ phía cảnh sát, ngoài vợ chồng họ Triệu, đối tượng Thần tên thật là Mã Hải Tiến còn thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều người khác. Theo đó, đối tượng lấy tên Trần Bình An để thuê phòng tại nhà nghỉ của ông Từ Phúc Hải, dùng tên Trương Minh để vay một người phụ nữ 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng) rồi biến mất. 

Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát cho biết trước đó, Mã Hải Tiến đã bị truy nã vì tội biển thủ số tiền hơn 2 tỷ đồng từ công ty cũ với mục đích mua vé số.

Chàng trai trúng xổ số gần 150 triệu đồng nhưng phải nhờ bạn đến nhận: Cảnh sát vào cuộc điều tra, vạch trần sự thật gây sốc- Ảnh 3.

Ảnh: Toutiao

Trong quá trình lẩn trốn, Mã Hải Tiến lên kế hoạch dùng danh tính giả để làm quen với những người phụ nữ trên mạng. Sau đó, anh ta lợi dụng tình cảm để vay tiền. Ngoài ra, Mẫu Hải Tiến còn cố gắng xây dựng mối quan hệ với nhiều người khác trong đó có chủ nhà nghỉ và vợ chồng họ Triệu để tiếp tay cho hành vi lừa đảo của mình. Khi thua lỗ, hắn đã quyết định cầm tiền và chạy trốn.

Bằng nghiệp vụ nghề nghiệp, phía cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Mã Hải Tiến trong một nhà máy. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo và trộm cắp tài sản của mình. Hiện Mã Hải Tiến đã bị trừng trị theo quy định của pháp luật Trung Quốc. 

Theo Toutiao

Khuê Hiền

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên