MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng

20-09-2023 - 08:35 AM | Lifestyle

Góp phần làm nên giá trị của ngôi nhà này chính là loạt nội thất nhập khẩu từ châu Âu có giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày nay, một ngôi nhà hoàn hảo không chỉ được đánh giá dựa trên diện tích hay phong cách thiết kế mà chúng còn thể hiện qua chất lượng của những món đồ nội thất bên trong. Mới đây, căn nhà của một nữ đại gia Hà Nội đã “gây sốt” trên mạng xã hội vì sở hữu diện tích khiêm tốn nhưng lại có chi phí hoàn thiện lên đến 2 triệu đô (khoảng 50 tỷ đồng). Được biết, một trong những yếu tố chính khiến căn nhà này đắt giá đến như vậy chính là loạt đồ nội thất nhập ngoại, giúp không gian vốn đã sang chảnh nay càng đẳng cấp và xịn xò hơn.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngôi nhà nằm cạnh đường lớn thuộc khu VIP The Manor.

Căn nhà của gia chủ này tọa lạc ở khu đô thị cao cấp khu vực Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ngôi nhà có tổng diện tích chính xác khoảng 80m2 và được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại. Vị trí đắc địa nằm ngay cạnh đường lớn, có mặt tiền rộng rãi, thuận tiện cho sinh hoạt và đi lại hàng ngày của gia chủ. Ngôi nhà gồm 5 tầng với bố cục hợp lý. Tầng 1 là khu vực phòng khách. Tầng 2 trở lên là không gian phòng ngủ, nhà bếp của gia đình.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 2.

Căn nhà được bao quanh bởi hệ cửa kính đón ánh sáng vào bên trong.

Tầng 1 được thiết kế mở với hệ thống cửa kính rộng bao quanh toàn bộ mặt trước của ngôi nhà. Tại đây, gia chủ cho sắp đặt và trang trí nhiều món đồ đẹp mắt như: tranh nghệ thuật, đàn piano, bình hoa,... giúp không gian tiếp đón khách khứa trở nên lịch sự và sang trọng hơn. Đặc biệt phải kể đến bộ sofa màu nâu phối be của thương hiệu nội thất Turri. Toàn bộ bề mặt sofa được làm bằng chất liệu da bò và được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng, do đó khi ngồi vào dễ cảm nhận được sự êm ái và thoải mái.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 3.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 4.

Để không gian thêm ''nghệ'', KTS còn đặt 1 chiếc piano ở giữa phòng khách, phía trên là chiếc đèn trùm lung linh.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 5.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 6.

Căn nhà có cả thang bộ và thang máy để gia chủ thuận tiện cho việc di chuyển và sinh hoạt.

Khu vực tầng 2 của căn nhà là không gian bếp của gia đình. Vừa bước ra khỏi thang máy là đến khu vực bàn ăn của gia đình. Ở đây, nữ đại gia cho đặt một bộ bàn ăn cỡ lớn đủ cho 10 người sử dụng. Được biết, sản phẩm này là thiết kế của thương hiệu nội thất đến từ Ý - Cattelan. Đặc biệt, phòng ăn được ngăn cách với gian bếp bằng 1 chiếc cửa kính để vừa ngăn mùi mà vẫn không tạo cảm giác bí bách cho ngôi nhà.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 7.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 8.

Trong căn bếp, chủ nhân của căn nhà đã sắm sửa rất nhiều đồ gia dụng. Hầu hết, các sản phẩm được lựa chọn đều là đến từ thương hiệu ông lớn gia dụng Đức - Miele. Không chỉ hiện đại và hiệu quả, toàn bộ đồ bếp được trang bị cho ngôi nhà đều có thiết kế tinh giản với gam màu đen huyền bí, phù hợp với không gian sang - xịn - mịn của ngôi nhà này.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 9.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 10.

Bàn bếp được thiết kế thông minh để tiết kiệm không gian và tiện lợi cho quá trình nấu nướng.

Một trong những khu vực mà gia chủ dành nhiều tâm huyết nhất để xây dựng và thiết nhất chính là khu vực nghỉ ngơi trên tầng 3. Trong đó, phòng ngủ master chiếm diện tích tối ưu vì bao gồm cả nhà vệ sinh và phòng thay đồ. Để có những giờ nghỉ ngơi thoải mái, nữ đại gia đã sắm ngay cho mình một chiếc ‘’giường ngủ bay’’ cũng được làm bằng chất liệu da bò của thương hiệu Turri.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 11.

''Giường ngủ bay'' khiến không gian nghỉ ngơi của chủ nhà trở nên nhẹ nhàng và thư giãn hơn.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 12.

Phòng thay đồ rộng rãi với 2 chiếc tủ dành riêng cho việc cất giữ quần áo.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 13.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 14.

Thiết bị vệ sinh cũng là hàng ngoại nhập, vừa đẹp vừa đắt.

Di chuyển lên tầng 4 là phòng ngủ của 2 bé trong nhà. Căn phòng được sơn gam màu hồng phấn vô cùng dễ thương và có đầy đủ không gian vui chơi, nghỉ ngơi, nhà vệ sinh cho bé. Căn phòng cũng được bao quanh bởi hệ thống cửa kính giúp đón ánh sáng từ bên ngoài vào bên trong, tạo không gian sáng sủa và tươi mới. Tầng 5 của căn nhà được chia ra gồm các không gian như: phòng thờ, 3 nhà kho, phòng ngủ cho khách, sân phơi và phòng cho gia nhân.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 15.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 16.

Phòng ngủ màu hồng siêu đáng yêu và xinh xắn.

Choáng ngợp với căn nhà phố Hà Nội có "nột thất đắt hơn mảnh đất", chi phí hoàn thiện lên đến 50 tỷ đồng - Ảnh 17.

Phòng thờ được thiết kế trên tầng 5 của căn nhà.

Theo Hoài Thu

Phụ nữ mới

Trở lên trên