MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chơi Ai là triệu phú, ông chú Hà Nam nhờ vợ trợ giúp câu hỏi về Vua bóng đá Pele: 'Tôi quyết không nghe Tào tháo!'

14-04-2023 - 22:12 PM | Sống

Phần thi gay cấn của ông Thu khiến cả trường quay 'Ai là triệu phú' nín thở theo dõi.

"Tôi quyết không nghe Tào Tháo" - đây là lời khẳng định chắc nịch của ông Trần Văn Thu, 73 tuổi, người chơi tham gia "Ai là triệu phú" lên sóng ngày 28/3 vừa qua. Đoạn clip ghi lại phần thi gay cấn, hồi hộp của ông Thu cùng với sự trợ giúp của vợ đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Tại câu hỏi số 9, chương trình đưa ra câu hỏi liên quan tới Vua bóng đá Pele khiến ông Thu phân vân. Cụ thể như sau: Thành phố nào ở Brazil đổi tên một con đường để tri ân Vua bóng đá Pele?

Chơi Ai là triệu phú, ông chú Hà Nam nhờ vợ trợ giúp câu hỏi về Vua bóng đá Pele: "Tôi quyết không nghe Tào tháo!" - Ảnh 1.

Câu hỏi số 9 khiến ông Thu bối rối

Sau khi MC đọc xong câu hỏi, ông Thu đã lựa chọn quyền trợ giúp gọi điện cho người thân là chị Lê Lan Anh. Kết thúc 30 giây, chị Lan Anh đưa ra câu trả lời nằm ngoài 4 đáp án chương trình cho sẵn khiến ông Thu lại càng thêm... hoang mang.

Cuối cùng, ông chọn sự trợ giúp cuối cùng từ bà Minh Châu - người vợ đi cùng. Ngay lập tức, cô Châu đã đưa ra câu trả lời quyết đoán: "Phương án B, anh cứ mạnh dạn nghe em 1 lần. Nếu không thì về 2 triệu, mình thi vui là chính".

Chơi Ai là triệu phú, ông chú Hà Nam nhờ vợ trợ giúp câu hỏi về Vua bóng đá Pele: "Tôi quyết không nghe Tào tháo!" - Ảnh 2.

Cô Châu quyết đoán với đáp án B

Lời khẳng định khiến ông Thu tự tin lựa chọn nghe theo vợ. Ngay khi "Giáo sư Cù Trọng Xoay" thông báo câu trả lời chính xác, ông Thu reo lên vỡ òa, hạnh phúc nói: "Tôi quyết tâm không nghe Tào Tháo!".

Chơi Ai là triệu phú, ông chú Hà Nam nhờ vợ trợ giúp câu hỏi về Vua bóng đá Pele: "Tôi quyết không nghe Tào tháo!" - Ảnh 3.

Đáp án B chính xác

Song đáng tiếc, ở câu hỏi số 10 tiếp theo, ông Thu đã quyết định dừng cuộc chơi và ra về với phần thưởng 14 triệu đồng.

Được biết, ông Trần Văn Thu trước đây là bác sĩ chuyên khoa Da liễu. Ông làm nghề từ năm 1972, nghỉ hưu vào tháng 10/2012. Ngoài công việc chuyên môn, ông Thu yêu thích việc đọc sách, đặc biệt sách về các vị lãnh đạo, doanh nhân, lịch sử.

Còn vợ ông - bà Nguyễn Thị Minh Châu, trước đây là giáo viên tiểu học, nghỉ hưu từ năm 2008. Giảng dạy tất cả các bộ môn nên bà có kinh nghiệm, sự am hiểu các lĩnh vực đa dạng.

Ở bên nhau gần nửa thế kỷ, ông Thu - bà Châu vẫn luôn gọi nhau là "anh - em" và theo ông thì sẽ còn gọi như vậy cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Niềm hạnh phúc của ông rất giản đơn vì: "Có bà xã đi bên cạnh, tôi rất yên tâm".

Theo Thủy Tiên

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên