MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa về quê ăn Tết mà tôi đã lo sốt vó với số tiền phải tiêu tốn

22-01-2024 - 22:08 PM | Lifestyle

Tôi hiểu suy nghĩ của chồng, đàn ông ai chẳng muốn oai 1 chút, nhất lại là người con xa xứ, 2 năm không về quê rồi.

Vợ chồng tôi ở xa quê, muốn về quê nội thì đi máy bay, về quê ngoại thì nằm xe khách. 2 năm vừa rồi chúng tôi không về quê vì mới mua nhà, chưa có tiền. Năm nay không thể ở lại thành phố ăn Tết được nên chồng bàn với tôi mua vé từ sớm để cả nhà về quê đón Tết.

Chúng tôi đã săn vé máy bay khứ hồi vào dịp Tết Nguyên đán này cho cả gia đình 4 thành viên là 20 triệu. Đây là mức giá chấp nhận được vì tôi biết nhiều người còn mua đắt hơn. Song 20 triệu so với thu nhập của vợ chồng tôi hiện tại, đặc biệt là sau khi trả hết nợ nần từ đợt mua nhà, thì vẫn khá cao. Chúng tôi phải tiết kiệm trong nhiều tháng liền.

Thế mà bây giờ chồng lại đang bàn với tôi mua quà biếu ông bà nội là 1 hộp tổ yến, 2 lạng đông trùng hạ thảo cùng rất nhiều đồ bổ dưỡng khác, mừng tuổi bố mẹ mỗi người 2 triệu. Mua về nhà anh trai chồng - chúng tôi về sẽ ở lại nhà anh chị - 1 số thực phẩm như thịt trâu gác bếp, thịt bò khô, còn thực phẩm tươi chắc anh chị chuẩn bị rồi và biếu anh chị 2 triệu coi như gửi tiền ăn uống của cả nhà trong 1 tuần ở lại chơi Tết.

Tôi ngồi nhẩm tính thì sẽ mất thêm khoảng 20 triệu nữa, vì còn tiền lì xì cho các cháu, các bà các bác lớn tuổi bên nhà chồng.

Chưa về quê ăn Tết mà tôi đã lo sốt vó với số tiền phải tiêu tốn - Ảnh 1.

Bỏ ra 40 triệu cho 1 chuyến về quê ăn Tết khiến tôi thấy tiếc tiền. (Ảnh minh họa)

Bỏ ra 40 triệu cho 1 chuyến về quê ăn Tết trong khi kinh tế không khá giả gì khiến tôi rất tiếc tiền. Nhưng cứ hễ phản đối thì chồng bảo coi như cộng 2 năm vừa rồi không về được, chia ra thì mỗi năm cũng chỉ mất có hơn 13 triệu thôi. Vả lại lần này về quê ăn Tết thì cũng phải tươm tất, không thể để họ hàng đánh giá mình kém cỏi, mang tiếng đi làm ăn xa mà về quê không mang được cái gì về, không biếu nổi mỗi người 500 ngàn.

Tôi hiểu suy nghĩ của chồng, đàn ông ai chẳng muốn oai 1 chút, nhất lại là người con xa xứ, 2 năm không về quê rồi. Có thế nào cũng muốn bố mẹ không phải lo lắng, anh chị họ hàng không cảm thấy kém cỏi.

Song dốc hết tiền vào nhà nội như thế này thì chúng tôi chỉ có thể gửi biếu nhà ngoại 2-3 triệu mà thôi. Thế thì cũng thật thiệt thòi cho bố mẹ tôi. Tôi có nên đề nghị chồng sang năm sẽ về ngoại ăn Tết và cũng áp dụng 20 triệu quà tặng cho nhà ngoại để lấy lại công bằng không?

Theo Phương Nam

Phụ nữ mới

Trở lên trên