MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô bé 9 tuổi mang cả "gia tài" đi ủng hộ đồng bào vùng lũ: "Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc"

16-09-2024 - 21:50 PM | Sống

Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé này đã có một trái tim ấm áp vô cùng.

Có người từng nói thế này, Yagi không đơn thuần là một cơn bão, mà thông qua nó, chúng ta có thể cảm nhận được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào mình mạnh mẽ như thế nào. Bão số 3 và hoàn lưu của nó đi qua để lại nhiều đau thương mất mát, nhưng giữa những khó khăn, ta vẫn thấy được sưởi ấm phần nào bởi 1001 những câu chuyện chỉ cần nghe thôi là thấy ấm áp tình người.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đã lan truyền một "cọc tiền" với lời nhắn đính kèm cực dễ thương đến từ một em học sinh tiểu học ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và hoàn lưu của nó gây ra. Được biết, em học sinh này tên Võ Xuân Nghi (SN 2015) - học sinh trường Tiểu học Lê Lai (Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ của nhà trường, Xuân Nghi đã trích toàn bộ số tiền mình dành dụm được trong 3 tháng hè để gửi đến người dân miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. Được biết, số tiền này bao gồm tiền em bán rác tái chế và tiền thưởng em đạt được khi giành chiến thắng 2 giải bơi lội thành phố, mỗi giải 100 nghìn đồng. Tổng cộng số tiền là 360 nghìn đồng.

Cô bé 9 tuổi mang cả "gia tài" đi ủng hộ đồng bào vùng lũ: "Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc"- Ảnh 1.

Xuân Nghi đã dành toàn tiền tiết kiệm trong 3 tháng hè để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

“Số tiền con tích góp được trong hè, thường được sử dụng để mua đồ dùng học tập vào đầu năm học. Sau khi mua đồ dùng học tập thì con có dư ra khoản đó để dành. Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, con đã lấy hết số tiền trên để quyên góp và viết vài lời gửi đến các bạn rồi đưa cho mẹ để bỏ phong bì cho bé lên trường nộp”, chị Kim Hạnh - mẹ bé Xuân Nghi chia sẻ.

Bên cạnh số tiền không hề nhỏ với một em bé tiểu học, Xuân Nghi có những lời nhắn nhủ ngây thơ mà cực dễ thương: “Trong suốt mùa hè qua, con đã gom lon bia để đi bán và phần thưởng con đã thi bơi cấp thành phố. Con gom số tiền này để ủng hộ các bạn ở miền Bắc. Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc”.

Những dòng chữ non nớt nhưng chứa đựng đầy những yêu thương mà cô bé mong muốn gửi đến đồng bào miền Bắc, khiến ai đọc xong cũng rưng rưng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Xuân Nghi có một trái tim ấm áp vô cùng. 

Cô bé 9 tuổi mang cả "gia tài" đi ủng hộ đồng bào vùng lũ: "Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc"- Ảnh 2.

Lời động viên mà Xuân Nghi muốn gửi gắm cho đồng bào vùng lũ.

Chị Kim Hạnh tiết lộ thêm, ngày thường, Xuân Nghi cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Việc em trích toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong 3 tháng hè để gửi đồng bào vùng lũ là hoàn toàn tự nguyện. 

“Mình có hỏi, con có tiếc khi cho đi hết số tiền này không? Con chỉ nói, con có thể bán rác tái chế lại để có lại tiền được mà”, chị Kim Hạnh tự hào nói.

Cô bé 9 tuổi mang cả "gia tài" đi ủng hộ đồng bào vùng lũ: "Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc"- Ảnh 3.

Xuân Nghi là em bé có trái tim ấm áp.

Dù bận rộn với công việc, nhưng chị Kim Hạnh thường xuyên cùng con xem các chương trình như Mái Ấm Gia Đình Việt hoặc các thước phim về các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng trái tim nhân ái cho con, để con biết được rằng bản thân mình đã may mắn hơn nhiều bạn khi được đi học, được sống trong gia đình có đầy đủ cả cha mẹ. 

“Đó cũng là thói quen giúp bé nhận thức được ý nghĩa cuộc sống”, chị Kim Hạnh chốt lại.

Theo Đông

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên