"Cơm nhà" Lê Giang Patrik
Có những món là Lê Giang Patrik yêu thích, những món ăn mà nam thủ môn này tự nấu và đó là "cơm nhà" ngon nhất!
- 23-08-2026Cứu thua thành thần, thủ môn Lê Giang Patrik ẵm luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Việt Nam 2-0 Thái Lan
- 20-08-2026Quá khứ của Lê Giang Patrik
- 17-08-2026Hành động công khai của MC Hoàng Oanh khiến Lê Giang Patrik bị réo tên
Trước khi trở thành cái tên quen thuộc trên sân cỏ, anh từng có nhiều năm thi đấu tại Slovakia và Cộng hòa Séc, đồng thời có một sở thích khá đời thường: vào bếp và tự chuẩn bị đồ ăn.
Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Thủ môn cao 1,88 m trưởng thành từ bóng đá Slovakia và Cộng hòa Séc, trước khi trở về Việt Nam thi đấu vào năm 2023. Đầu năm 2026, anh chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam và được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Lê Giang Patrik đang là thủ môn được yêu mến. Ảnh: FBNV.
Tối 22/8, tuyển Việt Nam làm khách trên sân Rajamangala của Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 và giành chiến thắng 2-0. Trong trận đấu, Patrik có nhiều pha cản phá đáng chú ý, góp phần giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trước những tình huống tấn công của đội chủ nhà.
Màn trình diễn trên sân khiến cái tên Lê Giang Patrik nhận được nhiều sự quan tâm. Nam thủ môn tiếp tục được tìm kiếm trên mạng xã hội, kéo theo sự tò mò của người hâm mộ về cuộc sống của anh bên ngoài sân cỏ.
Bên cạnh những khoảnh khắc bay người cứu thua, những chia sẻ đời thường của Patrik cũng được chú ý. Trong số đó có chuyện ăn uống và nấu nướng - một sở thích từng xuất hiện khá thường xuyên trên Instagram cá nhân của anh.
Từng bật mí món súp yêu thích
Năm 2018, Lê Giang Patrik từng chia sẻ súp bí đỏ Hokkaido với nước cốt dừa là một trong những món anh yêu thích. Không chỉ đăng hình, nam thủ môn còn chia sẻ cả công thức để mọi người có thể tự làm tại nhà.
Lê Giang biết nấu ăn và thỉnh thoảng cũng chia sẻ các bữa ăn do mình tự nấu lên MXH. Ảnh: IGNV.
Đây là món ăn yêu thích của anh. Ảnh: IGNV.
Ngay phần mở đầu, Patrik giới thiệu đây là “một trong những món súp tôi yêu thích nhất từ trước đến nay”.
Theo công thức được anh chia sẻ, món súp không quá cầu kỳ. Patrik đặc biệt thích món này vào những ngày thu hoặc đông lạnh, khi một bát súp nóng vừa giúp làm ấm cơ thể vừa tạo cảm giác no bụng.
Nước cốt dừa cũng là một trong những nguyên liệu được anh nhắc đến. Thành phần này giúp món súp có vị dịu hơn và tạo độ béo, mịn.
Nhớ nhất món ăn quê nhà Slovakia
Không chỉ thích những món ăn do chính mình chuẩn bị, Patrik cũng có một món ăn Slovakia mà anh đặc biệt nhớ.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Sport.sk, khi được hỏi liệu có nhớ những món ăn quen thuộc của Slovakia như halušky, thịt xông khói hay các món ăn gia đình hay không, Patrik cho biết anh nhớ bryndzové halušky.
Món bryndzové halušky. Ảnh: Veronika Palarcová/Dobrú chuť”
Đây là một món ăn truyền thống của Slovakia, gồm halušky - một dạng bánh bột nhỏ - ăn cùng bryndza, loại phô mai cừu đặc trưng của quốc gia này.
Patrik cho biết mỗi khi có dịp trở về Slovakia, khoảng một lần mỗi năm, anh rất vui khi được thưởng thức lại món ăn quen thuộc này.
Với một người đã nhiều năm sinh sống và thi đấu xa quê nhà, những món ăn truyền thống như bryndzové halušky có lẽ cũng là một phần hương vị quen thuộc mà Patrik vẫn nhớ.
Từng chia sẻ cả “thực đơn trong ngày”
Thực tế, chuyện ăn gì, nấu gì từng xuất hiện khá đều trên Instagram của Patrik.
Khoảng năm 2017, nam thủ môn có những bài đăng với tên “Today’s LE GIANG menu”, có thể hiểu là “thực đơn hôm nay” của anh.
Một trong số đó là khoai lang ăn cùng phô mai cừu bryndza, rau rocket và cà chua phơi khô. Các nguyên liệu khá quen thuộc nhưng được kết hợp thành một bữa ăn đơn giản, có đủ khoai lang, phô mai, rau xanh và cà chua.
Món ăn chứa khoai lang với phô mai cừu, rau rocket và cà chua. Ảnh. IGNB.
Ở một bài đăng khác, Patrik chia sẻ steak gà tây nướng, ăn cùng các loại rau củ được chế biến thành dạng “fries” như cà rốt, khoai lang và khoai tây. Bữa ăn còn có đậu xanh và sốt mật ong - mù tạt.
Steak gà tây nướng với khoai tây chiên từ rau củ, đậu xanh và sốt mật ong - mù tạt. Ảnh: IGNV
Trong khoảng năm 2016-2017, Instagram của Patrik cũng từng xuất hiện nhiều hình ảnh về các bữa sáng, trưa và tối. Có khi là súp củ dền, có khi là cá hồi ăn cùng bơ và rau củ, hay các món từ trứng, rau xanh và cá hồi xông khói. Súp bí đỏ, thịt ăn cùng rau củ cũng thường xuyên xuất hiện.
Nhiều netizen gọi đây là “cơm nhà” Lê Giang Patrik, bởi đây là những món ăn mà anh tự chuẩn bị, tự nấu và chia sẻ trên trang cá nhân.
Một số bữa ăn khác được nam thủ môn chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: IGNV.
Điểm chung của loạt hình ảnh này là Patrik thường xuất hiện với những bữa ăn có sự kết hợp giữa protein, rau củ và các loại củ. Thay vì những món ăn nhanh, thực đơn của anh khá chú trọng đến các nguyên liệu đơn giản và nhiều nhóm thực phẩm khác nhau.
Nấu ăn cũng được Patrik nhắc đến như một trong những sở thích cá nhân, bên cạnh leo núi, chơi guitar và các hoạt động thể thao.
Vì thế, loạt bài đăng về thực đơn từ khoảng năm 2016-2018 không chỉ cho thấy Patrik từng ăn những món gì. Qua những hình ảnh này, người hâm mộ còn có thể thấy một khía cạnh khá đời thường của nam thủ môn: một người từng khá chăm chia sẻ chuyện bếp núc, tự chuẩn bị đồ ăn và thậm chí đăng cả công thức món mình yêu thích.
Dù vậy, vài năm trở lại đây, Patrik không còn thường xuyên đăng hình ảnh đồ ăn như giai đoạn trước. Trang Instagram của anh hiện tập trung nhiều hơn vào bóng đá, tập luyện, cuộc sống cá nhân và những hoạt động khác bên ngoài sân cỏ.
Ảnh: IGNV.
Phụ nữ mới