MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn đang nợ hơn 1 tỷ tiền mua nhà mà tôi bỗng dưng mất việc, 2 tuần nay tôi phải nói dối chồng, không ngờ lại bị anh bắt gặp

30-09-2024 - 21:03 PM | Sống

Hai vợ chồng ngỡ ngàng nhìn nhau. Chồng hỏi sao tôi đi ăn xa thế? Tôi lại ngượng ngùng nói dối tiếp.

Vợ chồng tôi mới mua nhà, hiện tại còn nợ hơn 1 tỷ. Trước kia, tổng thu nhập của 2 vợ chồng là 43-45 triệu, chi tiêu hết 12 triệu (bao gồm cả tiền thuê nhà, điện nước sinh hoạt), tiết kiệm được 33 triệu/tháng nên chúng tôi mạnh dạn vay thêm 1,2 tỷ để mua căn nhà hơn 3 tỷ vì nghĩ chỉ vài năm là trả hết nợ nần mà lại được căn nhà ưng ý.

Thế nhưng có ai ngờ, nhà mua xong được vài tháng thì tôi mất việc do công ty giải thể. Trước đó tôi là trưởng phòng nhân sự với mức lương 22 triệu/tháng, giờ đột nhiên mất việc khiến tôi lảo đảo. Nghĩ tới chi tiêu sinh hoạt và tiền trả nợ trong tương lai mà tôi cảm thấy sụp đổ.

Chồng tôi làm kĩ thuật ở một siêu thị đồ điện tử, lương tháng 15 triệu, nhưng anh nhận việc làm thêm và ngày nghỉ thì chạy ship thuê nên cũng kiếm được hơn 20 triệu/tháng. Tôi chứng kiến rất nhiều lần chồng thức tới 2-3 giờ sáng sửa đồ cho khách, rồi ngày nghỉ lễ, người ta được đi chơi, chồng tôi thì chạy xe ôm, chạy ship rất vất vả. Tất cả cũng chỉ vì muốn gia đình có căn nhà mơ ước.

Chồng tôi mệt nhọc là thế nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hồ hởi. Anh còn động viên tôi cố gắng ăn tiêu tiết kiệm, trả hết nợ rồi sẽ bù đắp cho tôi sau. Thế nên tôi chẳng thể nói với chồng mình mất việc được. Bởi như thế khác gì khiến chồng tôi mất hết cả tinh thần.

2 tuần nay tôi phải giả vờ đi làm, nhưng thực chất là ngồi trong một quán cà phê cách xa nhà, nghiên cứu tìm công việc khác. Song ở tuổi 35, đi xin việc là một thử thách khá nặng bởi giờ các công ty phần lớn ưu tiên người trẻ hơn. Huống chi công việc phù hợp với tôi thật sự không nhiều.

Còn đang nợ hơn 1 tỷ tiền mua nhà mà tôi bỗng dưng mất việc, 2 tuần nay tôi phải nói dối chồng, không ngờ lại bị anh bắt gặp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sáng nay, tôi lại ăn mặc chải chuốt như lúc còn đi làm để ra quán cà phê ngồi. Tới trưa, tôi đứng dậy đi sang quán cơm gần đó để ăn thì bất ngờ bắt gặp chồng tôi trong bộ quần áo shipper cũng bước vào quán lấy đồ cho khách.

Hai vợ chồng ngỡ ngàng nhìn nhau. Chồng hỏi sao tôi đi ăn xa thế? Tôi ngượng ngùng nói dối rằng tại thấy quán này ngon nên đến ăn thử. Chồng cười bảo anh cũng thấy quán này nhiều khách đặt. Buổi trưa anh tranh thủ đi giao vài đơn, chiều tan làm đi tiếp vài đơn nữa để tăng thêm thu nhập.

Nghe chồng nói mà mắt tôi cay cay, anh thì cố gắng từng ngày, tôi thì 2 tuần qua chỉ biết ngồi ở quán cà phê chờ qua giờ để về.

Tôi có nên thú nhận sự thật với chồng rồi cùng anh tìm cách vượt qua không? Hay tôi cứ âm thầm giấu giếm tiếp, đi tìm một công việc nào đó bất kỳ cũng được, rồi mới nói với chồng mình đã chuyển việc? Đối mặt với khoản nợ hằng tháng mà tôi suy sụp thật sự. Phải chăng vợ chồng tôi đã sai lầm khi mua căn nhà quá lớn với số tiền mình có?

Theo Ngọc Thương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Trở lên trên