Con gái nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long: 'Tôi sẽ đợi mẹ để đưa về nhà cùng bố'
Nhận dạng được thi thể bố, chị Q. (ở Hà Nội) lặng lẽ ngồi chờ tin mẹ - người còn mất tích sau vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long, với mong muốn đưa bố mẹ cùng về nhà.
- 19-07-2025Danh tính vị Tiến sĩ tặng món quà 110 triệu đồng cho nữ thủ khoa Hiền Mai: Từng thưởng nóng cho Xuân Son 100 triệu, sở hữu căn biệt thự rộng đến 6.000m2
- 16-07-2025Lộ diện thủ khoa khối B toàn quốc đến từ trường tư thục: Từng ‘ẵm’ 2 giải Nhất môn Toán của thành phố, đạt 1038 điểm trong kỳ thi ĐGNL
- 16-07-2025Ngôi trường vừa có thủ khoa ‘kép’ A01 và D01: Tuổi đời 118 năm, tỷ lệ chọi vào trường cực khốc liệt, Phó Chủ tịch ĐH FPT Hoàng Nam Tiến từng theo học
7h sáng 20/7, bầu không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Từng nhóm người ngồi lặng lẽ, ánh mắt thất thần hướng về bên trong nhà đại thể. Thi thoảng, không gian tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng nức nở, tiếng gọi tên trong tuyệt vọng.
Họ là cha mẹ, vợ chồng, con cái của những nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long xảy ra chiều hôm trước.
Thi thể các nạn nhân được đặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy chờ cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục trước khi bàn giao cho gia đình.
Ngồi thẫn thờ một góc sân nhà tang lễ, chị Q. (trú tại Thường Tín, Hà Nội) đỏ hoe sau đêm dài khóc cạn nước mắt. Vài tiếng trước, chị vừa gượng lòng để nhận dạng thi thể người cha. Trong nỗi đau tột cùng, chị vẫn ôm hy vọng mong manh rằng mẹ - người vẫn mất tích - có thể còn sống đâu đó ngoài kia.
Bố mẹ chị Q. cùng các đồng nghiệp là công nhân lái xe buýt tại Hà Nội tham gia chuyến du lịch ngắn ngày, khởi hành sáng 19/7. Nhận tin dữ, chị Q. vội vã gọi điện nhưng không liên lạc được với cả hai.
Sáng nay, khi gọi lại vào số điện thoại và ứng dụng Zalo của mẹ, chuông vẫn đổ. Hy vọng vụt lên trong tim chị: " Có thể mẹ vẫn còn sống... ".
Dù vậy chị chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. " Tôi muốn để bố ở lại đây, đợi tìm được mẹ rồi đưa cả hai về nghĩa trang Văn Điển để hỏa táng, sau đó tổ chức tang lễ tại nhà. Nếu hôm nay chưa tìm thấy, cơ quan chức năng bảo chờ thêm khoảng 3 ngày. Khi bão về, có thể thi thể các nạn nhân sẽ được đưa vào bờ ", chị Q. nghẹn giọng, mắt vô hồn nhìn xa xăm khi người thân hỏi về nguyện vọng.
Chị cũng đã trình báo sự việc mẹ mình mất tích với Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác nhận không có tên mẹ chị trong danh sách các nạn nhân được tiếp nhận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh hoặc Bệnh viện Bãi Cháy. Bà hiện vẫn được xác định là một trong những người mất tích sau vụ tai nạn.
Thân nhân chờ tin tức của các nạn nhân tại khu vực bến tàu cũ (Hòn Gai) vào sáng 20/7.
Trước đó, chiều 19/7, tàu QN-7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long, không may bị lật do dông lốc. Lúc này, trên tàu có 48 khách và 5 thuyền viên.
Tính đến 2h ngày 20/7, lực lượng chức năng cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, hiện còn 4 người mất tích. Phương tiện trên cũng được trục vớt lên mặt nước.
Các lực lượng huy động tổng quân số, phương tiện, trang thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm 266 người, 18 tàu, 18 xuồng, 3 bông tông và các trang thiết bị đi cùng để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Cũng trong sáng nay, các gia đình lặng lẽ đến nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy để nhận thi thể người thân về quê lo hậu sự.
Một gia đình tại Lào Cai đưa người thân về quê lo hậu sự.
VTC News