MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Con tôi 12 năm học đều học trường tốt nhất nhưng chỉ đỗ ĐH hạng 2": Tâm sự của Giáo sư nổi tiếng gây tranh luận

Theo Thiên An | 02-04-2026 - 11:47 AM | Sống

Những tâm sự của Giáo sư Vương Đức Phong (ĐH Phục Đán, Trung Quốc) đã trở thành bài học ý nghĩa về lòng bao dung và sự thấu hiểu trong giáo dục gia đình.

Giáo sư Vương Đức Phong từ Đại học Phục Đán - ngôi trường xếp hạng 3 tại Trung Quốc theo bảng xếp hạng QS 2026 và là cái nôi đào tạo những chuyên gia hàng đầu về Triết học, Kinh tế từng chia sẻ một câu chuyện về chính gia đình mình, khiến không ít bậc phụ huynh phải lặng người nhìn lại hành trình nuôi dạy con cái.

Ông tâm sự: "Con trai tôi, từ nhỏ đã học những nhà trẻ tốt nhất, trường tiểu học tốt nhất, trường trung học tốt nhất, cuối cùng lại chỉ đỗ vào một trường đại học hạng hai. Ngày kết quả kỳ thi đại học được công bố, tôi đã đạp xe đi quanh phố ba vòng mới tìm thấy sự cân bằng trong tâm tưởng. Tôi chấp nhận điều đó, bởi vì mỗi người đều có một vận mệnh riêng".

Chia sẻ của vị Giáo sư nổi tiếng này đã chạm đến nỗi lòng của biết bao gia đình đang dốc hết sức lực, tiền bạc và thời gian cho việc học hành của con. Nhiều cha mẹ không tiếc tiền đầu tư vào các lớp học thêm, thức đêm cùng con học bài với hy vọng con sẽ đỗ vào những trường danh tiếng để "nở mày nở mặt". Tuy nhiên, sau cùng chúng ta mới dần nhận ra rằng sự ưu tú không bao giờ có thể cưỡng cầu.

Biết cách chấp nhận việc con mình là một người bình thường chính là biểu hiện của sự thông thái và bao dung nhất ở bậc làm cha mẹ (Ảnh minh họa)

Sự thật đôi khi rất nghiệt ngã, rằng không phải đứa trẻ nào không thành công cũng là do lười biếng. Có những khác biệt về thiên bẩm mà chúng ta buộc phải thừa nhận, và mỗi cuộc đời đều có một quỹ đạo riêng. Trưởng thành vốn dĩ có nhịp điệu, mỗi loài hoa đều có mùa nở rộ khác nhau.

Chúng ta từng chứng kiến những cặp vợ chồng học vấn cao sinh ra những đứa trẻ bình thường và cũng thấy những gia đình lao động bình dân nuôi dưỡng nên những nhân tài xuất chúng. Đời người không phải là một đường chạy nước rút thẳng tắp, mà là một hành trình xa xôi nơi mỗi cá nhân tự tìm thấy sắc màu rực rỡ của riêng mình.

Biết cách chấp nhận việc con mình là một người bình thường chính là biểu hiện của sự thông thái và bao dung nhất ở bậc làm cha mẹ. Chúng ta không nên ép buộc con phải trở thành một đáp án chuẩn mực theo kỳ vọng của xã hội, cũng không nên vì sĩ diện của bản thân mà làm rạn nứt mối quan hệ thâm tình với con cái. Con có con đường riêng để đi và có một trang sử cuộc đời riêng để viết tiếp.

Một đứa trẻ hạnh phúc trong sự bình thường vẫn đáng quý hơn một thiên tài cô độc trong sự ép buộc (Ảnh minh họa)

Điểm số chưa bao giờ là thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Sự lương thiện, tinh thần lạc quan và lòng trách nhiệm mới chính là khối tài sản quý giá nhất đồng hành cùng con suốt cuộc đời. Sự buông bỏ những áp lực không đáng có từ cha mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất, và sự đón nhận của gia đình chính là nền tảng ấm áp nhất để con tự tin khôn lớn.

Mong rằng mỗi bậc phụ huynh đều có thể hiểu rằng bình thường không phải là tầm thường, và chấp nhận không có nghĩa là từ bỏ. Hãy để con được lớn lên theo đúng nhịp điệu vốn có của mình, được tỏa sáng trong mảnh trời phù hợp nhất với bản thân. Đó mới chính là cái kết viên mãn nhất cho hành trình giáo dục và yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.

Một đứa trẻ hạnh phúc trong sự bình thường vẫn đáng quý hơn một thiên tài cô độc trong sự ép buộc.

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Trở lên trên