MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai du lịch không biết mẹ mất đã mấy ngày, vội tính làm đám tang: Đứa trẻ tố cáo bố hại bà nội!

25-03-2024 - 07:45 AM | Sống

Câu nói của đứa cháu nhỏ trong nhà khiến những người ở đó phải "tái mặt".

Chồng của bà Lý mất sớm, để lại bà một mình nuôi ba đứa con trai. Điều khiến an ủi với bà là ba cậu con trai đều rất có triển vọng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, họ đều đỗ vào các trường đại học danh tiếng và làm việc tại thành phố lớn và lập gia đình. Kể từ khi có cháu, bà Lý chuyển đến thành phố, ở cùng các con để đỡ đần việc gia đình. Cuối năm 2023, bà ở cùng người con trai út vì anh có hai cậu con trai sinh đôi.

Khi cặp song sinh bắt đầu vào lớp một, bà Lý chuẩn bị trở về quê. Đây là nguyện vọng của bà, vì ở quê còn có họ hàng, bạn bè. Nhưng con dâu nhiều lần thuyết phục bà ở lại thành phố để giúp đỡ họ việc nhà. Bao nhiêu năm qua, bà Lý dường như đã trở thành một bảo mẫu không công. Mỗi khi các con của bà trở về, nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, cơm nước cũng đã được chuẩn bị. 

Đầu năm 2024, ba người con trai của bà Lý thống nhất cùng nhau đi Hải Nam (Trung Quốc) nghỉ dưỡng. Ba cô con dâu tất bật đặt vé máy bay, liên hệ khách sạn, chuẩn bị đồ du lịch, chỉ chờ đến kỳ nghỉ là có thể đi chơi. Không ai trong số họ đề nghị đưa mẹ già đi chơi cùng. 

Con trai du lịch không biết mẹ mất đã mấy ngày, vội tính làm đám tang: Đứa trẻ tố cáo bố hại bà nội!- Ảnh 1.

Khi cặp song sinh của nhà con trai thứ ba thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo, liền hỏi tại sao không mang theo đồ của bà nội. Lúc này, anh con trai thứ ba không cần suy nghĩ trả lời: "Bà nội già rồi, không còn thích đi chơi nữa. Hơn nữa, bà ở nhà để trông coi nhà cửa."

Trong kỳ nghỉ, gia đình của ba người con trai cùng nhau đi chơi, bỏ lại mẹ già ở nhà một mình. Không ai nghĩ đến việc gọi điện cho bà lấy một lần. Một người họ hàng đến thăm bà Lý thì phát hiện gõ cửa không ai trả lời, điện thoại di động cũng không liên lạc được. Người này gọi điện cho anh con trai thứ ba để hỏi thăm tình hình.

Từ xa, anh con trai nhờ người thợ khóa mở cửa. Sau khi mở cửa, người họ hàng phát hiện bà Lý nằm trên giường, gọi không thưa, đến kiểm tra thì bà đã ngừng thở. Dù đã gọi cấp cứu nhưng không thể cứu vãn tình thế. Bác sĩ chẩn đoán bà bị lên cơn đau tim, ước tính đã mất được gần hai ngày. 

Sau khi nghe tin, các con trai của bà vội vã quay về. Họ quỳ trước xác mẹ và khóc lóc thảm thiết. Sau đó, cả ba người con bàn nhau chuẩn bị tang lễ hoành tráng cho mẹ. Lúc này, một trong hai đứa cháu trai của anh thứ ba nói: "Trước khi đi, bà nội đã nói với bố là tức ngực. Nhưng bố lại nói bà nhiều tuổi, bị như vậy là bình thường, chỉ cần uống thuốc vào sẽ hết. Bố biết rõ bà bị bệnh, vẫn để bà ở nhà một mình. Chính bố đã hại bà nội."

Con trai du lịch không biết mẹ mất đã mấy ngày, vội tính làm đám tang: Đứa trẻ tố cáo bố hại bà nội!- Ảnh 2.

Lời buộc tội tàn nhẫn của cậu bé 6 tuổi khiến mọi người trong phòng choáng váng, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Ba cô con dâu vội chạy đến thanh minh, rằng trẻ con không biết gì. 

Trên thực tế, lời buộc tội của đứa trẻ chưa chắc đã đáng tin, nhưng có lẽ, suốt phần đời còn lại, ba người con trai của bà Lý sẽ luôn bị lương tâm lên án...

Theo Sina

Theo Thùy Anh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên