MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an vào cuộc xác minh vụ tài xế xích lô bị tố trả 900.000đ tiền âm phủ cho khách Tây

18-07-2018 - 15:47 PM | Xã hội

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc tài xế xích lô trả tiền âm phủ cho hai du khách nước ngoài, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc tài xế xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho du khách gây xôn xao dư luận ở địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, chiều 18/7, trao đổi với PV, lãnh đạo đội hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin trên.

Chiều cùng ngày, một cán bộ đội hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cũng trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ về thông tin tài xế lái xích lô bị tố để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ với PV vào chiều 18/7, anh Nguyễn Văn Chinh (quê huyện Hải Hậu, Nam Định - tài xế xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách) cho biết, hiện bản thân anh đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi về sự việc này.

 Công an vào cuộc xác minh vụ tài xế xích lô bị tố trả 900.000đ tiền âm phủ cho khách Tây - Ảnh 1.

Số tiền âm phủ anh Chinh bị tố đã trả cho du khách.

Anh Chinh mong muốn các đơn vị chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc để minh oan cho bản thân anh cũng như danh dự của nhiều người trong gia đình.

Anh khẳng định, bản thân mình không hề trả tiền âm phủ cho khách như thông tin trên mạng xã hội đăng tải bởi đấy là việc làm thất đức.

Trước đó, anh Chinh chia sẻ, vào chiều muộn ngày 16/7, trong lúc anh ngồi uống nước ở khu vực phố Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì thấy hai du khách nước ngoài (một nam, một nữ) đứng bắt taxi nhưng không xe nào dừng.

Tài xế xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây: "Tôi không bao giờ làm việc thất đức đấy"

Lúc đó, anh Chinh đã tiến lại mời du khách đi xe xích lô và hai người này vui vẻ đồng ý đi từ phố Hàng Da về đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Khi chở hai du khách đến khu vực phố Hàng Gai thì dừng lại để mua hàng.

Khách hàng mua xong, anh Chinh chở khách đến bờ hồ Hoàn Kiếm và đòi tiền công với số tiền 600.000 đồng cho quãng đường từ phố Hàng Da về đây.

Lúc đó, hai du khách này vui vẻ lấy ra một sấp tiền rồi đưa cho anh Chinh đủ 600.000 đồng còn bo thêm 20.000 đồng.

Anh Chinh chia sẻ, với quãng đường như trên anh lấy 600 nghìn đồng của hai du khách là cao nhưng vì thấy du khách là "khách sộp" nên anh đã hét giá như vậy.

Anh Chinh nói, mình làm tài xế xích lô quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được hơn 2 năm nay và đây là thu nhập chính của cả gia đình.

Theo Hoàng Hải

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên