MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông 70 tuổi mắc ung thư bị con trai “lừa” ra nước ngoài 88 ngày, về nước nhận ngay tin “sốc” từ bệnh viện

22-12-2023 - 14:31 PM | Sống

Cụ ông 70 tuổi mắc ung thư bị con trai “lừa” ra nước ngoài 88 ngày, về nước nhận ngay tin “sốc” từ bệnh viện

Người đàn ông Trung Quốc này đã có trải nghiệm “nhớ đời” khi con trai lấy lý do đưa ông sang Úc thăm cháu trai vài ngày nhưng chuyến đi kéo dài gần 3 tháng

Biến cố ập đến khi chưa hoàn thành tâm nguyện

Ông Cố Toàn Bình, 70 tuổi vốn là một nông dân bình thường ở Trung Quốc. Cả cuộc đời ông cùng vợ đã vất vả cày cuốc, làm ruộng để nuôi 3 người con ăn học thành tài. Niềm tự hào của người đàn ông này chính là người con trai cả Cố Nghị tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh - ngôi trường top đầu Trung Quốc.

Cụ ông 70 tuổi mắc ung thư bị con trai “lừa” ra nước ngoài 88 ngày, về nước nhận ngay tin “sốc” từ bệnh viện- Ảnh 1.

Cụ ông Cố Toàn Bình cùng vợ và con trai

Sau khi ra trường với tấm bằng Xuất sắc, Cố Nghị nỗ lực phấn đấu suốt 10 năm để có sự nghiệp ổn định ở thành phố, sau đó đón bố mẹ già lên ở cùng báo hiếu. Thế nhưng một sự việc không ngờ đã xảy ra khi Cố Toàn Bình chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Sau 1 năm điều trị, 5/6 phần dạ dày của Cố Toàn Bình đã bị cắt bỏ. Ông gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng, ăn uống khó khăn và luôn cảm giác đau đớn. Cụ ông 70 tuổi đã phải trải qua nhiều đợt hóa trị, giảm mất 30kg và trở nên rất gầy gò.

Nhìn sức khỏe cha ngày một yếu, Cố Nghị đau lòng nhớ lại tâm nguyện của ông là được đi ngắm nhìn biển. Nhưng đã bao năm trôi qua, vì bản thân bận rộn công việc mà anh chưa bao giờ đưa bố mẹ đi. Anh từng nghĩ tương lai còn dài, nhưng giờ mới biết, thời gian chẳng chờ đợi ai.

Cụ ông 70 tuổi mắc ung thư bị con trai “lừa” ra nước ngoài 88 ngày, về nước nhận ngay tin “sốc” từ bệnh viện- Ảnh 2.

Vì vậy, Cố Nghị quyết định đưa bố mẹ đi du lịch và ngắm biển trong những ngày cuối cùng của cuộc đời cha. Nhưng ông Cố Toàn Bình đã lập tức từ chối khi nghe đề nghị của con trai vì lo lắng tình trạng cơ thể và sợ tiêu tiền của con trai.

Thấy không thuyết phục được cha, Cố Nghị nghĩ ngay đến con trai đang du học tại ĐH Melbourne (Úc). Từ khi ông nội bệnh, con trai anh vẫn chưa thu xếp về nước. Vậy nên Cố Nghị đã nói dối sẽ đưa bố mẹ đi thăm cháu trai vài ngày rồi sẽ trở về Trung Quốc ngay, ông bà nghe thế liền lập tức đồng ý.

Chuyến đi đem lại kết quả không ngờ

Đây là lần đầu tiên cụ ông 70 tuổi và vợ đi máy bay nên họ khá hưng phấn và mong chờ, cảm giác suy sụp vì bệnh tật dường như biến mất. Khi máy bay hạ cánh ở Melbourne, nhìn thấy cháu trai đang chờ đón ở sân bay, cả gia đình không kìm được rơi nước mắt.

Ngay sau đó, Cố Bình đã bắt đầu đưa bố mẹ trải nghiệm du lịch ở Úc, lúc này cụ ông 70 tuổi và vợ cũng không thể từ chối nữa rồi. Gia đình họ Cố ngồi ô tô đi qua các cảnh đẹp của Úc, cắm trại trên bờ biển Nam Thái Bình Dương, vớt sứa, bắt hải sâm… Nhìn thấy cha mẹ thích nghi nhanh với cuộc sống ở nước ngoài, đặc biệt là nụ cười của cha xuất hiện thường xuyên hơn, cơ thể cũng không còn quá yếu ớt, Cố Nghị khi đó mới thả lỏng bản thân.

Người con trai đưa bố mẹ đi trải nghiệm những thứ hoàn toàn mới lạ như máy bay trực thăng, du thuyền và trang trại. Cụ ông Cố Toàn Bình cảm thấy tinh thần phấn chấn, cơ thể thả lỏng, thậm chí còn thử chơi đàn guitar mượn từ 1 người bên đường. Con trai Cố Nghị đã tặng một cây đàn để cha học tập môn nghệ thuật mới.

Cụ ông 70 tuổi mắc ung thư bị con trai “lừa” ra nước ngoài 88 ngày, về nước nhận ngay tin “sốc” từ bệnh viện- Ảnh 3.

Cụ ông 70 tuổi mắc ung thư bị con trai “lừa” ra nước ngoài 88 ngày, về nước nhận ngay tin “sốc” từ bệnh viện- Ảnh 4.

Chuyến đi Úc nhiều trải nghiệm thú vị của gia đình họ Cố

Khi đến thăm ĐH Queensland (Úc), Cố Toàn Bình đã mạnh dạn “khoe” những bản đàn guitar vừa học và được rất nhiều sinh viên cổ vũ. Nhìn thấy cha mình ngày càng khỏe mạnh và tràn đầy tình yêu cuộc sống, Cố Nghị lại nảy ra một kế hoạch mới. Trong chuyến đi, gia đình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố mẹ.

Cố Bình đã đưa họ đến thánh địa nhảy dù nổi tiếng Great Barrier Reef để tham gia môn thể thao cảm giác mạnh này. Đây là trải nghiệm “kinh hoàng” mà có thể không phải người trẻ nào dám thử nhưng cụ ông 70 tuổi đã nhảy xuống từ độ cao hơn 4.000m. Trải nghiệm này khiến Cố Toàn Bình cảm thấy cơ thể và tâm trí khỏe khoắn hơn bao giờ hết.

Tháng 2/2016, gia đình họ Cố kết thúc chuyến đi 88 ngày và trở về Trung Quốc. Cụ ông Cố Toàn Bình đã tăng 5kg, thèm ăn trở lại và tinh thần trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Khi ông đi bệnh viện kiểm tra tình trạng và nhận được thông tin gây ngỡ ngàng khi các tế bào ung thư đã được kiểm soát và ngừng phát triển, các bác sĩ gọi đây là một phép màu y học.

Cụ ông 70 tuổi mắc ung thư bị con trai “lừa” ra nước ngoài 88 ngày, về nước nhận ngay tin “sốc” từ bệnh viện- Ảnh 5.

Trên thực tế, các bác sĩ luôn nhấn mạnh tâm lý có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình điều trị của bệnh nhân ung thư. Nếu tâm trạng của người bệnh diễn biến tốt theo hướng tích cực thì sẽ giúp việc điều trị có hiệu quả cao hơn, tạo động lực chiến thắng bệnh tật.

Sau chuyến đi, Cố Toàn Bình nhận ra, điều quan trọng nhất là ông phải đối diện với căn bệnh của mình bằng thái độ lạc quan nhất có thể. Gia đình họ Cố cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, đến khi dịch bệnh Covid-19 khiến họ phải tạm ngừng “xê dịch” thì cụ ông lại tự học Tiếng Anh, thổi sáo và đánh đàn… Điều quan trọng là Cố Toàn Bình luôn nhận được sự yêu thương và đồng hành từ gia đình, góp phần quan trọng giúp cụ ông kiên cường chiến đấu với ung thư.

Theo Toutiao

Kim Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên