MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông thọ 92 tuổi, trước khi qua đời tiết lộ 1 điều tâm đắc: Tới trung niên ai cũng nên biết để sống lâu

22-10-2023 - 12:00 PM | Sống

Cụ ông thọ 92 tuổi, trước khi qua đời tiết lộ 1 điều tâm đắc: Tới trung niên ai cũng nên biết để sống lâu

Những điều mà ông để lại đều vô cùng thiết thực, ai cũng gật gù tâm đắc và ghi nhớ trong lòng.

‏Ông Lưu Hiển, sống ở Quế Giang, Trung Quốc, thọ 92 tuổi mới qua đời. Trong làng, ông cụ là người thân thiện, hiền lành nên được rất nhiều người yêu quý. Ông có 1 con gái cả và 5 con trai, còn vợ ông đã qua đời vì bạo bệnh cách đây 15 năm.‏

‏Cuộc sống khi còn trẻ của gia đình ông Lưu không quá dễ dàng vì trong nhà đông con, họ phải làm lụng vất vả không ngừng để lo đủ cơm ăn áo mặc. Một thời gian dài, ông Lưu phải xa vợ con, một thân một mình lên thành phố làm việc và kiếm tiền. Vợ ông thì ở nhà vừa chăm lo nhà cửa, ruộng vườn, vừa nuôi 6 đứa con ăn học. ‏

‏Sau nhiều năm, điều kiện kinh tế khấm khá hơn, ông Lưu mới về nhà đoàn tụ với gia đình. Ông cũng mang nhiều tiền về để sửa sang nhà cửa, chăm sóc cho người thân tốt hơn. Dù vậy, trong khoảng thời gian trước, con gái cả đến tuổi lập gia đình nên đã được gả chồng. Thời điểm đó, vợ chồng ông Lưu chưa có gì trong tay nên của nả dành tặng con gái cũng chẳng nhiều nhặn, quý giá gì. Ông chưa kịp bù đắp thêm cho con gái thì các con trai khôn lớn cũng bắt đầu cưới vợ, xây dựng sự nghiệp, việc gì cũng cần rất nhiều tiền.‏

‏Ông Lưu luôn thấy áy náy với con gái, nên khi cô về thăm nhà, ông thường không ra mặt. Cô con gái lại hiểu nhầm bố không thích mình. Vì thế, quan hệ giữa hai bố con họ không hề thân thiết. ‏

photo-1697948004903

‏Ảnh minh họa: Sohu‏

‏Ở tuổi 80, ông Lưu chứng kiến vợ mình đổ bệnh, suy yếu rồi qua đời chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Áp lực tâm lý và sự cô đơn khiến ông cũng suy sụp. Một thời gian dài, ông liên tục ra ra vào vào bệnh viện.‏

‏Trong suốt khoảng thời gian này, các con của ông chạy đôn chạy đáo để vừa lo liệu ma chay cho mẹ, vừa chăm sóc bệnh tình của bố. Bất ngờ là, cô con gái là người thường xuyên túc trực bên cạnh ông Lưu nhiều nhất. Trong khi các em trai thay phiên nhau vào trực đêm thì cô sẽ dành hầu hết thời gian ban ngày để ở bên ông. Cô biết rằng, điều mà ông cần nhất lúc này là sự bầu bạn, chia sẻ và quan tâm. Nên dù ông luôn trầm lặng, ít nói, cô vẫn kể chuyện cho bố nghe, từ những câu chuyện đời thường trong nhà, con cháu ăn ngủ ra sao, cho tới những vấn đề mà xã hội đang quan tâm trên tin tức, báo đài.‏

‏Có được sự quan tâm và chăm sóc tận tình từ các con, ông Lưu dần khỏe lại. Ông càng nhận ra rằng, không gì quý báu hơn tình cảm gia đình. Điều may mắn nhất cuộc đời ông không phải là tiền bạc hay vật chất, mà đó là tình thân.‏

‏Trải qua bước ngoặt đó, ông tiếp tục tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, rồi mới qua đời khi đã thọ 92 tuổi. Trước khi rời đi, ông nói với các con: "Tài sản quý giá nhất của gia đình chúng ta chính là tình yêu thương. Mỗi một thành viên trong nhà nhất định phải giữ lấy nó bằng mọi giá. Có như vậy, dù ở nơi đâu, dù xa hay gần, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, mọi người vẫn tìm thấy hạnh phúc trong lòng."‏

photo-1697948005908

‏Ảnh minh họa: Sohu‏

‏Bên cạnh con cái, cụ ông Trung Quốc cũng nhận ra, tuổi già muốn an vui, khỏe mạnh thì cần có thêm 3 điều sau:‏

‏Thứ nhất, là sức khỏe. Con người sống trên đời quan trọng nhất là sức khỏe, có sức khỏe mới có khả năng làm được mọi việc. Nếu chỉ có tiền bạc và địa vị mà không có cơ thể khỏe mạnh thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Người càng lớn tuổi, sức khỏe càng quan trọng. Nếu có sức khỏe thì chí ít cũng tự chăm sóc được bản thân mình mà không trở thành gánh nặng cho gia đình, con cái.‏

‏Thứ hai, là người có thể sẻ chia. Không gì hạnh phúc hơn khi về già, chúng ta vẫn còn bạn đời ở bên để thấu hiểu và cảm thông, sẻ chia và bao dung cho nhau. Tuy nhiên, nếu không may mắn có được điều đó, mọi người cũng nên học cách trò chuyện, nói ra tiếng lòng với mọi người xung quanh. Con cái có hiếu thuận đến mấy cũng không thể làm tốt khi mà cha, mẹ cứ giữ mọi chuyện trong lòng, có khó khăn mà không nói ra.‏

‏Thứ ba, có một khoản tiền dưỡng già. Khi về già gặp rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của mình, không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên phải tích cóp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là đủ để đáp ứng nhu cầu bản thân. Bước vào tuổi lão niên phải biết nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mình một cách thích hợp, uống cà phê, hay trà ngon, ăn những món ăn mà mình thích. Mặc những bộ quần áo mình ưa, đi thăm thú đây đó khi còn sức khỏe, gặp gỡ giao lưu với bạn bè… tạo niềm vui cho mình.‏

‏*Nguồn: Sohu

Phương Mộc

Phụ nữ số

Trở lên trên