MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống sau nghỉ hưu: Tiêu gần 20 triệu trong 7 ngày, ví đã cạn nhưng tôi vẫn phải chi những gì mình cần

20-10-2024 - 22:21 PM | Sống

Cuộc sống sau nghỉ hưu: Tiêu gần 20 triệu trong 7 ngày, ví đã cạn nhưng tôi vẫn phải chi những gì mình cần

"Đó là số tiền tôi đã chi tiêu trong kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua", cô Lan (58 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) chia sẻ.

* Bài viết là lời chia sẻ của cô Lan (58 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội):

Tôi đã nghỉ hưu được 3 năm, 5 năm nữa chồng tôi sẽ nghỉ hưu. Mỗi dịp nghỉ Lễ, tôi và chồng đều đi du lịch ngắn ngày, chúng tôi coi đây là cơ hội để được quây quần bên gia đình và vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vừa qua, tôi đã chi gần 20 triệu đồng trong 7 ngày. Đây không phải số tiền lớn nhưng với điều kiện hiện tại cùng khả năng tạo ra nguồn thu kém như vợ chồng tôi hiện giờ, lẽ ra chúng tôi không nên tiêu. Thế nhưng, đó vẫn là điều tôi phải làm.

Cuộc sống sau nghỉ hưu: Tiêu gần 20 triệu trong 7 ngày, ví đã cạn nhưng tôi vẫn phải chi những gì mình cần- Ảnh 1.

Sau khi xem xét các khoản chi tiêu trong 7 ngày này, đây là những gì tôi đã tiêu:

1. 2 ngày du lịch: 5,5 triệu đồng

Cuộc sống đời thường sau khi nghỉ hưu cần khác đi một chút, thỉnh thoảng đi ngắm cảnh, tâm trạng sẽ được thay đổi theo hướng tích cực và tươi mới hơn. Đó là lý do dù thế nào, tôi vẫn muốn duy trì lối sống này.

2. Quà tặng cho con gái: 3 bộ quần áo trị giá khoảng 4 triệu đồng

Tôi luôn muốn tiêu số tiền này nhưng không có cơ hội nên tiêu vào dịp Quốc khánh. Sau bao vất vả, con gái tôi đã tốt nghiệp Thạc sĩ và hiện đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá.

Trong vài năm qua, con gái tôi sống tự lập 1 mình. Ngoài sự động viên, chúng tôi chưa giúp đỡ gì đáng kể cho cháu.

Tình cờ tôi đi mua sắm với con gái trong kỳ nghỉ lễ và thấy vài bộ quần áo mà cả 2 mẹ con cùng thích nên đã mua nó. Khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con gái, tôi nhận ra nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

3. Tiệc chúc mừng: 6 triệu đồng

Hằng năm, vào dịp Lễ này, gia đình chúng tôi thường thay phiên nhau nấu ăn cùng anh chị em để cả nhà quây quần, cha mẹ được tận hưởng hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên năm nay, dịp Quốc khánh trùng với kỉ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng tôi nên tôi đã quyết định tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm.

Cuộc sống sau nghỉ hưu: Tiêu gần 20 triệu trong 7 ngày, ví đã cạn nhưng tôi vẫn phải chi những gì mình cần- Ảnh 2.

4. Ăn tối với gia đình nhà chị chồng: 4 triệu đồng

Sau khi bố mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi chỉ có duy nhất 1 người chị để dựa vào. Hai chị em có mối quan hệ rất tốt với nhau, chị ấy cũng đối xử với tôi vô cùng tuyệt vời. Bất cứ khi nào 2 vợ chồng có chuyện, chị ấy luôn là người vun vén.

Chúng tôi thường tụ tập nhiều ở nhà và không tiêu nhiều tiền. Nhưng sau chuyến du lịch mệt quá nên tôi quyết định mời chị và gia đình tới ăn uống tại 1 nhà hàng ở trung tâm thành phố.

4 khoản chi phí trên cộng lại lên tới gần 20 triệu đồng. Đây là 1 con số khiến tôi phải cân đo đong đếm trong việc chi tiêu những ngày tiếp theo. Nhưng không sao! Mặc dù tháng này tôi đã tiêu rất nhiều nhưng điều đó vẫn có kế hoạch và không ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm hàng tháng của tôi.

Nhìn chung, tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời khi được kiểm soát cuộc sống của chính mình. Tôi nghĩ rằng, những ngày này, có người thân bên cạnh, một ngày đủ 3 bữa cơm hạnh phúc suốt bốn mùa, ai cũng khỏe mạnh có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất rồi. Vậy nên, việc chi tiêu "lố" một chút cũng không sao cả!

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên