MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đêm không ngủ của "siêu nhân đời thực" cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc”

01-03-2021 - 08:45 AM | Sống

Đêm không ngủ của "siêu nhân đời thực" cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc”

Cả đêm qua gần như anh Mạnh thức trắng. Tay phải đau nhức không thể chịu nổi, đến rạng sáng anh Mạnh phải uống thuốc giảm đau.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) gần như cả đêm không ngủ. Anh Mạnh chính là người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 13, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội rơi từ tầng 13 thoát chết trong gang tấc.

Đêm không ngủ của siêu nhân đời thực cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc” - Ảnh 1.

Người dân trong thôn Vĩnh Thanh khi nghe tin anh Mạnh cứu sống bé gái ai nấy cũng dậy thật sớm để sang chúc mừng gia đình anh.

Anh Mạnh vẫn bồi hồi xúc động khi nhớ lại sự việc. Cả đêm qua gần như anh thức trắng. Bàn tay phải đau nhức không thể chịu nổi đến rạng sáng anh mới bắt đầu uống viên thuốc giảm đau.

Anh kể, chiều ngày 28/2, sau khi chuyển hàng từ phố Triều Khúc đến toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng anh ngồi trong ô tô nghỉ ngơi. Lúc này anh nghe thấy tiếng người hét lớn tưởng ai đó quát mắng trẻ nhỏ trong nhà.

Đêm không ngủ của siêu nhân đời thực cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc” - Ảnh 2.

Chân dung siêu anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh.

Lúc sau, tôi thấy có người kêu cứu. Chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Lúc này tôi chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức bật tường, nhảy lên mái tôn cách đất 2m ở dưới sân toà nhà", anh Mạnh nhớ lại.

Trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy nhưng anh nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao.

Đêm không ngủ của siêu nhân đời thực cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc” - Ảnh 3.
Đêm không ngủ của siêu nhân đời thực cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc” - Ảnh 4.

Anh Mạnh miêu tả lại quá trình đưa tay đỡ bé gái.

Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút", anh nhớ lại.

Sau sự việc anh Mạnh trao cháu bé cho người bảo vệ toà nhà. Tay anh run run không thể tin nổi mình đã cứu sống cháu bé. Anh xin điếu thuốc từ người dân xung quanh, hút một hơi thật sâu lấy lại trấn tĩnh.

"Về tới nhà, liên tưởng đến con mình, cứ thế tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc. Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào. Kể lại sự việc vợ tôi còn tếu táo bảo ‘chắc không phải chồng em’ vì cô ấy không tin. Cho tới tối khi clip lan truyền trên mạng xã hội ai ai cũng biết chuyện”, anh Mạnh kể.

Đêm không ngủ của siêu nhân đời thực cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc” - Ảnh 5.

Anh Mạnh cười khi chia sẻ câu chuyện vợ anh tếu táo rằng "chắc đây không phải chồng mình".

Chỉ sau vài tiếng kể từ khi xảy ra sự việc, điện thoại anh Mạnh liên tục nhận các cuộc gọi, nhắn tin từ các số lạ ập đến. Ai ai cũng bày tỏ cảm phục gọi anh là “anh hùng, siêu nhân…” Thế nhưng anh khiêm tốn nói: “Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi”.

Người đàn ông này cũng chia sẻ, chưa bao giờ mình nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy. Điện thoại, facebook… liên tục rung đến lúc sập nguồn.

Đêm không ngủ của siêu nhân đời thực cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc” - Ảnh 6.

Anh Mạnh xúc động khi chia sẻ lại câu chuyện.

Trước tôi đăng bài lên facebook chưa bao giờ quá 20 like, đăng ảnh con gái cao nhất 79 like. Thế nhưng hôm qua nhiều bức ảnh lên hàng chục nghìn like. Nhiều mạnh thường quân gọi điện gửi lời cảm ơn tôi rồi bày tỏ muốn gửi chút quà nhưng tôi từ chối.

Sau có nhiều người chuyển tiền qua số điện thoại, tự nhiên có gì nó đến mà mình không biết trước khiến tâm trí tôi rất rối”, anh Mạnh tâm sự.

Đêm không ngủ của siêu nhân đời thực cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội: “Tôi không xem mình là người hùng, về đến nhà tôi ôm con bật khóc” - Ảnh 7.

Đôi bàn tay vẫn còn đau nhức nhưng trong tâm người đàn ông này nỗi đau của bản thân không thể sánh bằng niềm hạnh phúc khi cứu sống được bé gái.

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 28/2, 1 bé gái khoảng 3 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân hoảng sợ hô hoán tìm sự cứu giúp. Lúc này, 1 nam giới đang đứng gần đó phát hiện sự việc đã ngay lập tức trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H. rơi xuống đất.

Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương tích nhẹ.

Theo Gia Đoàn

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên