MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến tuổi xế chiều, không phải tiền bạc hay con cháu, đây mới là người mang đến cho bạn hạnh phúc...

16-12-2021 - 19:03 PM | Sống

Đến tuổi xế chiều, không phải tiền bạc hay con cháu, đây mới là người mang đến cho bạn hạnh phúc...

Bạn đời là khoản đầu tư tốt nhất trong cuộc đời. Khi bạn bất lực nhất, người bạn đời mà bạn chọn, có thể chính là người sẽ giúp đưa bạn ra khỏi bóng tối, trở thành người chia sẻ số phận với bạn.

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu chuyện thế này:

Một giáo sư trong giờ giảng đã đưa ra một trò chơi, vị giáo sư mời một sinh viên lên bảng. Sau đó yêu cầu cô ấy viết tên 20 người bản thân cho là thân thiết với mình nhất sau này.

Những người được cô gái viết ra là cha mẹ, bạn bè, người thân yêu,…

Nhưng ngay sau đó, vị giáo sư lại đặt ra yêu cầu, để cô ấy phải loại bỏ từng người một. Cho đến khi chỉ còn lại cha mẹ, bạn đời và con cái. Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Cuối cùng, giáo sư bảo rằng, chỉ giữ lại tên người sẽ ở cạnh bạn suốt đời. Cô gái bỗng nhiên bật khóc, rồi quyết định gạch tên cha mẹ và con cái.

"Tại sao em lại chọn để lại bạn đời?" Vị giáo sư hỏi.

"Bởi vì cha mẹ già yếu, nhất định sẽ rời bỏ em mà đi trước. Con cái khi lớn lên cũng phải lập gia đình. Chỉ còn người bạn đời sẽ luôn đồng hành cùng em."

Cả lớp dường như cũng hiểu ra điều gì đó, nét mặt ai nấy đều thoáng đượm buồn. Đời người vốn vô thường như vậy, tuổi trẻ của chúng ta là sự náo nhiệt, cùng muôn ngàn người chia sẻ niềm vui.

Nhưng càng lớn tuổi càng chẳng còn bao nhiêu người ở cạnh. Khi đến tuổi xế chiều, người bạn đời sẽ là người ở cạnh, là người hỏi han chúng ta, bầu bạn với chúng ta!

Đến tuổi xế chiều, không phải tiền bạc hay con cháu, đây mới là người mang đến cho bạn hạnh phúc... - Ảnh 1.

(01)

Có đôi lúc, tôi thật sự cảm thấy rằng, tình yêu của những cụ già nắm tay nhau đi dạo trong công viên, còn đáng ngưỡng mộ hơn nhiều so với tình yêu chớp nhoáng, sớm nở tối tàn của giới trẻ hiện nay.

Có mấy ai gặp nhau ở tuổi xuân xanh, nhưng có thể đi được cùng nhau đến cuối đời?

Trong bộ phim "Mình ơi, xin đừng qua sông", nhân vật chính là đôi vợ chồng già. Khi họ kết hôn với nhau, ông chỉ mới 19 tuổi, còn bà lúc ấy 14 tuổi.

Họ đã phải chịu đựng rất nhiều gian nan, mất đi con trai,… mới có thể cùng nhau nắm tay đi hết một kiếp người.

May mắn thay, ở cái tuổi già ảm đạm ấy, vẫn còn có người cùng mình đồng hành.

Bà nội tôi không dám đi vệ sinh vào ban đêm, nên lúc nào ông nội cũng đi theo, đứng ngoài hát cho bà đừng sợ.

Bà nội sợ đến bệnh viện, nên mỗi lần bà vào đó, đều có ông theo cùng, xoa đầu gối cho bà.

Khi ông ho vào nửa đêm, bà sẽ giật mình dậy, lập tức rót cho ông cốc nước…

Tôi từng nghe bà nói thầm với ông rằng: "Sau khi gặp ông, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn."

Người bạn đời, không chỉ là người chứng kiến quá trình trưởng thành của chúng ta, mà họ còn là người tham gia vào quá trình đó, để sau này càng hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn.

Đến tuổi xế chiều, không phải tiền bạc hay con cháu, đây mới là người mang đến cho bạn hạnh phúc... - Ảnh 2.

(02)

Nam Kiến Long là phó trưởng khoa của Viện thiết kế kiến trúc, còn Thái Cúc Anh chỉ là một người làm vườn.

Bởi vì kinh tế, địa vị xã hội khác nhau, nên ai cũng nghĩ hai người họ không hợp nhau.

Tuy vậy, dù cả hai từng có nhiều tranh chấp, phàn nàn và nghi ngờ, nhưng từ tình bạn đến tình yêu, họ đã dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Thế nên mới có câu nói: "Hôn nhân, chính là cùng nhau trải qua mưa gió và thử thách."

Người bạn đời, là người để chúng ta làm chỗ dựa tinh thần, nương tựa cả đời.

Ray Kroc, người sáng lập ra McDonald's từng chia sẻ câu chuyện của mình:

Ông cho biết, sở dĩ McDonald's có thể đi từ một cửa hàng nhỏ phát triển thành thương hiệu lớn như hôm nay đều là nhờ sự hỗ trợ từ vợ ông.

Khi đối tác rời bỏ, ông đã gặp vấn đề về vốn, bản thân còn suýt bỏ cuộc, nhưng lúc đó vì vợ vẫn tin tưởng vô điều kiện và tìm mọi cách giúp đỡ, Ray Kroc mới có thể kiên trì bước tiếp.

Khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, không phải ai cũng có đủ can đảm để chia sẻ những khốn khó với chúng ta.

Mấy chục năm tình nghĩa vợ chồng, đủ để tạo dựng một niềm tin vững chắc.

Một người đàn ông tốt và một người phụ nữ tốt đều sẽ có chung trái tim trong những ngày nghịch cảnh, và họ sẽ có chung suy nghĩ duy nhất đó là cùng nhau tiến lên.

Khi bạn bất lực nhất, người bạn đời mà bạn chọn, có thể chính là người sẽ giúp đưa bạn ra khỏi bóng tối, trở thành người chia sẻ số phận với bạn.

Đến tuổi xế chiều, không phải tiền bạc hay con cháu, đây mới là người mang đến cho bạn hạnh phúc... - Ảnh 3.

 (03)

Warren Buffett từng nói: "Bạn đời là khoản đầu tư lớn nhất trong cuộc đời mỗi người".

Chọn được người bạn đời đúng, cuộc sống sau này dù là gió mưa vẫn có thêm niềm tin cùng nhau vượt qua.

Khi đối mặt với khó khăn, vẫn có người chấp nhận cùng bạn nếm trải. Ngày tháng khốn khó sẽ trở nên dịu dàng hơn nhiều nhờ có sự hiện diện của họ.

Và bạn sẽ nhận ra, ngoài tình thân, vẫn còn một thứ tình cảm thiêng liêng khác đủ để cứu vớt con người ra khỏi bể khổ và những suy nghĩ tiêu cực nhất, đó là tình cảm vợ chồng.

(toutiao)

Theo Cẩm Thi

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên