MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi câu cá, người đàn ông vớt được vật lạ bằng ngón tay lấp la lấp lánh: chuyên gia ấp tới xem, có kẻ trả giá gần 70 triệu đồng vẫn không bán vì 1 điều bí mật

19-03-2024 - 10:23 AM | Sống

Biết tin ông vớt được con “tằm vàng”, nhiều người đã trả 2 vạn NDT (tương đương 68,6 triệu đồng) để mua lại nhưng ông nhất quyết từ chối.

Bất ngờ vớt được đồ vật kỳ lạ

Vào tháng 12 năm 1984, một người nông dân tên là Đàm Gia Loan ở Thiểm Tây (Trung Quốc) thủ lúc nông nhàn cùng với đám trẻ con ra ngoài sông để câu cá.

Ở khúc sông này, người dân trong làng thỉnh thoảng vớt được một số món đồ giá trị, nên ông cũng muốn thử vận may của mình xem đến đâu.

Sau khi ngồi một thời gian mà không có kết quả, ông bắt đầu chán nản, nghĩ bụng ngồi đây thêm 5, 10 phút nữa là về thì đột nhiên phát hiện ở chỗ lòng sông khá nông có một con cá lớn đang động đậy. Ông vội vàng xuống bắt. Nhưng con cá bơi nhanh quá ông không kịp. Vì nghĩ con cá chỉ loanh quanh chỗ sông đó, ông dùng tay mò để bắt, khi vớt lên, ông vớt được vài đồng xu cổ và một con tằm bằng vàng, sáng bóng nhìn rất lạ mắt. Sau đó, ông quyết định mang nó về nhà.

Đi câu cá, người đàn ông vớt được vật lạ bằng ngón tay lấp la lấp lánh: chuyên gia ấp tới xem, có kẻ trả giá gần 70 triệu đồng vẫn không bán vì 1 điều bí mật- Ảnh 1.

“Mọi người xem đây là gì?” Ông Đàm vẻ mặt hớn hở đưa đồ vật ban nãy mình vớt được lên tay để cho mọi người có thể nhìn thấy.

“Nhìn nó giống con tằm bố ạ” - Con gái ông nói.

Nhìn qua thì có thể đoán nó không phải đồ vật tầm thường. Đúng lúc, ông đang thiếu tiền để xây nhà cho con trai, nếu bán đi con “tằm vàng” này thì có thể giải quyết một số vấn đề liên quan đến tiền bạc. Cả nhà đều đang đoán già đoán non xem nó có thể bán được bao nhiêu tiền thì ông nhắc nhở mọi người giữ im lặng, phải làm rõ nguồn gốc của nó có đúng là có giá trị không, rồi mới tính đến chuyện khác.

Đi câu cá, người đàn ông vớt được vật lạ bằng ngón tay lấp la lấp lánh: chuyên gia ấp tới xem, có kẻ trả giá gần 70 triệu đồng vẫn không bán vì 1 điều bí mật- Ảnh 2.

Choáng váng với số tiền người khác muốn mua

Sáng hôm sau ông cùng con trai mang đến nhà của mấy người hiểu biết về địa chất trong làng. Sau khi kiểm tra, bề mặt của con “tằm vàng” quả nhiên là được làm từ vàng, con bên trong là đồng, còn giá trị cụ thể như thế nào thì họ chưa thể xác định rõ ràng được.

Nghe thấy vậy, hai bố con ông rủ rũ đi về nhà, nhưng không ngờ là mấy ngày sau một chuỗi sự sự việc kì lạ đã xảy ra với ông.

Biết ông vớt được con “tằm vàng” nhiều người đến thăm nhà ông, cứ hết đoàn này cho đến đoàn khác, thậm chí là có cả các nhà khảo cổ. Có người đã ra giá  8000 NDT (tương đương với 27,4 triệu VND) để mua lại, con số này thật sự làm ông giật mình, vì một vật bé xíu này có giá bằng bao nhiêu năm đi làm tích cóp tiền của ông.

Có một người nói sẽ trả cho ông 2 vạn NDT (tương đương với 68,6 triệu VND) để mua. Mọi người đều khuyên ông nên bán nó đi, nhưng ông không vội vàng mà đồng ý. Mặc dù ông Đàm là nông dân ít học nhưng ông cũng hiểu là không có cớ gì một vật bằng đồng nhỏ xíu như thế này mà giá trị lớn như vậy. Trừ khi nó là bảo vật - Trong lòng ông nghĩ thầm.

Quyết định đúng đắn

Đột nhiên, ông Đàm mất tích hai ngày, con “tằm vàng” cũng từ đó cũng không thấy đâu. Trong lúc mọi người đang lo lắng, sốt ruột thì bỗng thấy ông vẻ mặt vui mừng đi từ cổng vào nhà.

Đi câu cá, người đàn ông vớt được vật lạ bằng ngón tay lấp la lấp lánh: chuyên gia ấp tới xem, có kẻ trả giá gần 70 triệu đồng vẫn không bán vì 1 điều bí mật- Ảnh 3.

Trong hai ngày này, ông đã mang nó đi đến bảo tàng tỉnh Thiểm Tây. Quả nhiên con “tằm vàng” không phải là đồ vật tầm thường. Nó là “tằm đồng mạ vàng” có từ thời nhà Hán. Bên ngoài được tráng lớp vàng nguyên chất, bên trong được đúc bằng đồng đỏ, dài 5,6 cm. Trên thân có 9 đốt bụng. Hình dạng của nó khá giống con tằm thật. Đặc biệt nhất là nó được xếp hạng vào danh sách di sản cấp quốc gia.

Nhân viên bảo tàng còn nói với ông rằng, con “tằm vàng” này chỉ xuất hiện trong sách sử còn ngoài đời chưa được tìm thấy.

Trong quyển sách “Biên niên sử huyện Thạch Tuyền” có ghi chép rằng, thời nhà Hán, khi con đường tơ lụa được xây dựng, người dân Trung Quốc bắt đầu giao lưu buôn bán với người nước ngoài. Từ đó, mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho người dân. Hoàng đế Ngô của triều đại nhà Hán lúc bây giờ đã nghe lời đề nghị của một vị đại thần, đúc con tằm để tặng cho những người nuôi tằm. Con “tằm vàng” là sự tượng trưng cho sự thịnh vượng, ăn phát đạt trong việc kinh doanh. Huyện Thạch Huyền là nơi nuôi tằm gần Trường An nhất nên con “tằm vàng” xuất hiện ở đây là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Sau khi nghe xong câu chuyện ông liền giao nó cho viện bảo tàng rồi về nhà. Bên bảo tàng cũng thưởng cho ông 100 tệ (tương đương với 343 nghìn VND) và trao cho ông giấy chứng nhận đã có công lớn trong việc tìm kiếm, khai quật bảo vật quốc gia.

PV

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên