MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi làm nhiều năm, nhận lương trên 10 triệu nhưng vẫn chật vật: Người phải xin tiền bố mẹ, người đi bộ đi làm, chỉ tiêu 500k trong 2 tuần

11-05-2023 - 21:35 PM | Lifestyle

Bài toán cân đối chi tiêu với người trẻ ở các thành phố lớn là chuyện không dễ dàng.

Với mức lương trên dưới 10 triệu đồng/tháng, nhiều người trẻ đã "vỡ mộng" khi bám trụ tại thành phố lớn. Hàng loạt các khoản chi tiêu lớn nhỏ, thêm với tâm lý muốn đầu tư cho cuộc sống cá nhân, khoản thu nhập ít ỏi nhiều khi không đủ để họ trang trải cuộc sống. Hai cô gái tuổi 25 dưới đây là ví dụ.

Sau 3 năm ra trường, họ vẫn gặp khó khăn trong việc cân đối chi tiêu, nghĩ cách làm sao để không bị âm tiền cuối tháng. Mỗi người một tình huống khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung cảm nhận: Kiếm tiền đã khó, nhưng tiêu tiền đúng cách càng khó hơn!

Đi làm 3 năm: Người vẫn xin tiền bố mẹ, người đi bộ để tiết kiệm chi tiêu

Hoàng Linh (25 tuổi) là nhân viên công sở nhận lương 12 triệu đồng/tháng. Thời điểm mới ra trường, cô nàng chỉ có thu nhập 6-7 triệu đồng, cao hơn thì 8-10 triệu đồng. Từ khi mức lương chạm mốc trên 10 triệu đồng, cuộc sống của Linh dễ thở hơn. Song cô vẫn phải tính toán kỹ càng để không xảy ra tình trạng bội chi cuối tháng.

"Có những tháng mình phải ăn mì tôm cả chục ngày, quần áo vài tháng mới dám mua vì yêu cầu công việc, đi bộ đi làm vì trong túi chẳng còn nổi 50k đổ xăng. Những khó khăn này mình đều giấu bố mẹ để họ bớt lo. Nghĩ lại khoảng thời gian đó mình thấy bản thân đã phải rất mạnh mẽ mới vượt qua được'', Linh nói.

Đi làm nhiều năm, nhận lương trên 10 triệu nhưng vẫn chật vật chi tiêu: Người phải xin tiền bố mẹ, người đi bộ đi làm, chỉ xài 500k trong 2 tuần - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Pinterest

Hoàng Linh chia sẻ thêm, có đến vài tháng cô phải gói gọn mức chi tiêu 2 tuần cuối trước kỳ lĩnh lương với số tiền vỏn vẹn 500k. 

Nhớ lại quãng thời gian này, cô nàng cho hay: "Không phải sống quá tiết kiệm, mà chỉ đơn giản là mình không muốn vay nợ ai nên cố sống sót tới khi lãnh lương tháng tới.

Khi còn 500k mà phải chi tiêu ăn uống trong 2 tuần, mình đã phải tính toán kỹ càng để số ngày phải ăn mì tôm ít nhất. Mình mua sẵn 2kg gạo, 1kg miến để trữ tinh bột. Thêm đó là các loại rau củ như khoai lang, khoai tây,... Đây là những món ăn vừa dễ làm, vừa no bụng. Sau đó thì chia nhỏ tiền rồi mua thêm ít thịt, ít trứng. Xong xuôi chuyện ăn uống thì mình để lại ít tiền phòng trừ bất trắc gì. 2 tuần đó mình cũng đổi sang đi xe buýt để đỡ tốn xăng xe''.

Tương tự Hoàng Linh, Mai Linh (25 tuổi) cũng thấy mức lương trên dưới 15 triệu đồng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt ở mảnh đất Hà Nội. Hiện tại, Mai Linh đang làm nhân viên Marketing cho một công ty về mảng Giáo dục, nhận lương 14 triệu đồng/tháng. Tạm gạt bỏ giấc mơ mua nhà đất, xe cộ, Mai Linh thấy chỉ riêng việc cân đối chi tiêu không "âm tiền" mỗi tháng đã là điều khó khăn.

Đi làm 3 năm, nhưng Linh chỉ có vỏn vẹn 4 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm. Cô cũng thường phải xin tiền từ phụ huynh mỗi khi có khoản cần chi tiêu mà tiền lương chưa kịp về. Ngoài ra, Mai Linh thường về nhà dưới quê để lấy đồ ăn bố mẹ mua sẵn rồi mang lên thành phố vào cuối tuần.

Đi làm nhiều năm, nhận lương trên 10 triệu nhưng vẫn chật vật chi tiêu: Người phải xin tiền bố mẹ, người đi bộ đi làm, chỉ xài 500k trong 2 tuần - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Pinterest

Mặc dù bố mẹ Mai Linh không chê trách con gái, nhưng cô vẫn ái ngại vì ra trường đã lâu nhưng vẫn phụ thuộc tài chính vào gia đình. 

"Bố mẹ mình làm kinh doanh nhỏ lẻ dưới quê. Mình áy náy vì tầm tuổi này vẫn chưa phụ giúp nhiều cho gia đình mà còn làm họ lo lắng thêm. Tất nhiên mình cũng thường xuyên mua lại cho phụ huynh vài món đồ này kia, nhưng cảm giác phải nhận tiền từ cha mẹ khiến bản thân thấy khó chịu", cô kể.

Tại sao người trẻ vẫn chi tiêu chật vật dù đi làm nhiều năm?

Cả Mai Linh và Hoàng Linh đều đồng tình rằng mức lương hiện tại rất khó để dành được tiền tiết kiệm bởi chi phí sinh hoạt đắt đỏ. 

"Với lương 14 triệu, mình dành 3 triệu tiền nhà, 2 triệu tiền ăn, 3 triệu tiền mua mỹ phẩm và quần áo, 700 ngàn tiền xăng xe, 1 triệu cho các chi phí khác. Số tiền còn lại mình thường tiêu cho sở thích cá nhân hoặc dùng để đi cafe, đi chơi… cùng bạn bè. Ngoài các khoản trên, mình còn để dành 2 triệu đồng/tháng để đầu tư mua đồ công nghệ phục vụ cho công việc.

Có tháng dư lắm thì để được vài triệu, nhưng có tháng tiêu sạch trong phút chốc. Giờ nói mình không để dành được đồng nào có lẽ cũng không nói quá', Mai Linh tâm sự.

Đi làm nhiều năm, nhận lương trên 10 triệu nhưng vẫn chật vật chi tiêu: Người phải xin tiền bố mẹ, người đi bộ đi làm, chỉ xài 500k trong 2 tuần - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Pinterest

Bên cạnh đó, riêng với Mai Linh, cô nàng còn cho rằng tình trạng "chưa hết tháng đã hết tiền" còn đến từ việc cô chưa biết cách quản lý chi tiêu và giới hạn nhu cầu cá nhân. "Nếu thực sự chắt bóp chi tiêu, bản thân mình sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Nhưng hiện tại mình vẫn chưa làm được vì không muốn mức sống bị giảm xuống", cô kể.

Mai Linh chia sẻ thêm: "Trong tương lai, mình dự tính sẽ cố gắng cân đối lại mức chi tiêu, nhất là tìm cách nâng cao thu nhập để gửi lại tiền cho bố mẹ càng sớm càng tốt".

Còn đối với Hoàng Linh, cô nàng cho biết kế sách tạm thời để thích ứng với mức lương ít ỏi hiện tại là tuân thủ đúng kế hoạch chi tiêu. Cụ thể hơn, dựa vào mục tiêu tài chính muốn đạt được mỗi năm, cô sẽ phân bổ nhỏ mức lương hàng tháng thành từng khoản quan trọng buộc phải chi theo nguyên tắc sau:

- Ít nhất 30% tiền lương gửi về cho bố mẹ: Đây cũng là khoản tiền cô trích ra đầu tiên sau khi nhận lương.

- Ít nhất 20% tiền tiết kiệm mỗi tháng: Đây là khoản tiền Linh để dành thực hiện các mục tiêu tài chính lớn của bản thân như mua chiếc xe máy đầu tiên hay giúp bố mẹ trả nợ 40 triệu đồng tiền ngân hàng.

- 10% cho chi phí sinh hoạt bắt buộc (thường là 1,3 triệu đồng): Khoản tiền bao gồm phí đóng tiền nhà trọ và các chi tiêu cá nhân nhỏ lẻ khác.

- Dưới 5% tiền học cho em: Linh tâm sự cứ 3-4 tháng, cô sẽ gửi 5 triệu đồng về để em gái đóng tiền học và mua món đồ khác như sách vở, quần áo...

- 20% cho chi phí khác: Hầu hết những chi phí phát sinh như ăn uống, quần áo, xe cộ, Internet,... Đa số là khoản tiền không cố định sẽ được Linh sử dụng vào khoản tiền lương còn lại - chưa đến 3 triệu đồng.

Theo Vân Anh

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên