MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi làm quần quật chỉ ngủ 3 tiếng/ngày, không dám mua quần áo mới hay giày dép mới để kiếm tiền mua căn nhà đầu tiên

12-05-2024 - 07:05 AM | Lifestyle

Cô gái đã làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng khoản chi nhỏ nhất để nhanh chóng mua được nhà.

Mitzi Lacerna (28 tuổi, người Mỹ) đang thực hiện một nhiệm vụ lớn của đời mình, đó là làm việc chăm chỉ và tích góp tiền để tự mình đứng tên một căn hộ. Để hoàn thành ước mơ này,  cô cần tiết kiệm ít nhất 100.000 USD (~2,5 tỷ đồng) để trả tiền cọc mua nhà.

Hiện, Mitzi Lacerna đang làm 2 công việc toàn thời gian, một là nhân viên pha chế kiếm 27,94 USD/giờ (~711 ngàn đồng) và hai là nhân viên phục vụ tại toà chung cư với thu nhập 22 USD/giờ (~560 ngàn đồng). Bên cạnh đó, cô còn là nhà sáng tạo nội dung bán thời gian trên MXH.

Làm nhiều công việc cùng lúc không phải là điều dễ dàng, nhưng Mitzi Lacerna cho biết đã đi nửa chặng đường để hoàn thành mục tiêu có khoản tiết kiệm 100.000 USD. Và hiện tại, cô vẫn đang tự hào với thành quả của mình, dù chúng đã khiến cô đã đánh đổi nhiều thứ.

Đi làm quần quật chỉ ngủ 3 tiếng/ngày, không dám mua quần áo mới hay giày dép mới để kiếm tiền mua căn nhà đầu tiên- Ảnh 1.

Hành trình hoàn thành ước mơ mua được nhà của cô gái này không dành cho tất cả mọi người, vì nó cực khổ và có thể gây áp lực lớn (Ảnh minh hoạ)

Làm việc hơn 80 giờ/tuần không dành cho người yếu tim

Mitzi Lacerna cho biết, cô đang dùng hầu hết toàn bộ thu nhập để cho vào quỹ tiết kiệm, còn lại một phần nhỏ sẽ được dùng để trả cho chi phí tiêu dùng. Tuy nhiên, có một rắc rối trong cuộc sống là lịch trình làm việc đang khiến Mitzi Lacerna suy sụp.

Từ 7h - 16h45 hàng ngày, Mitzi Lacerna sẽ làm nhân viên pha chế tại một công ty công nghệ. Sau đó, từ khoảng 10h tối - 6h50 sáng hôm sau, cô lại đảm nhiệm vai trò phục vụ tại quầy lễ tân của toà nhà chung cư.

Mặc dù nhu cầu về giấc ngủ của mỗi người là khác nhau nhưng các chuyên gia khuyên người trưởng thành nên ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm. Nếu ngủ ít hơn, bạn có thể đối diện hậu quả liên quan đến sức khoẻ, từ mức độ nhẹ đến nghiêm trọng. Và đây cũng là vấn đề của Mitzi Lacerna.

Mitzi Lacerna tâm sự, đôi khi cô chỉ được ngủ 2-3 tiếng vào những ngày cần làm 2 công việc cùng lúc. Trong một tuần, nếu hai công việc không đan xen, cô có thể ngủ từ 6-8 tiếng. Khi đó, cô luôn cố gắng tranh thủ ngủ càng nhiều càng tốt.

"Còn khi làm 2 công việc, tôi chỉ được ngủ trưa trong thời gian nghỉ khoảng 15 phút, sau đó nghỉ thêm 30 phút", Mitzi Lacerna kể.

Đi làm quần quật chỉ ngủ 3 tiếng/ngày, không dám mua quần áo mới hay giày dép mới để kiếm tiền mua căn nhà đầu tiên- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tiết kiệm từng khoản chi nhỏ nhất để nhanh chóng mua được nhà

Dẫu có lịch trình làm việc căng thẳng và vất vả hơn so với nhiều người, thì điều đó cũng không ngăn cản cô hoàn thành mục tiêu mua nhà. Mitzi Lacerna thường xuyên theo dõi cẩn thận từng đồng tiền đi ra, đi vào tài khoản ngân hàng của mình và chi tiêu chắt bóp, với niềm tin chúng sẽ giúp cô về đích nhanh chóng hơn.

"Chỉ riêng trong năm nay, tôi đang tiết kiệm hết mức có thể. Tôi chưa chi bất cứ đồng tiền nào cho quần áo mới, giày mới, túi xách mới và thậm chí cả sản phẩm chăm sóc da mới." , cô nói.

Mitzi Lacerna hy vọng, cô có thể cắt giảm thêm mức chi tiêu cho gọi xe công nghệ và đặt đồ ăn sẵn trong thời gian tới.

Sau cùng, Mitzi Lacerna nhận định lịch trình làm việc và tiết kiệm của mình "không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người". Nhưng với ai được truyền cảm hứng bởi sự chăm chỉ và lối sống tiết kiệm của Mitzi Lacerna, lời khuyên mà cô dành cho họ là hãy "sống dưới mức khả năng chi tiêu của mình".

Và tất nhiên, dưới áp lực công việc khổng lồ, Mitzi Lacerna không có ý định làm cả hai công việc toàn thời gian mãi mãi. Khi đã đạt mục tiêu tiết kiệm 100.000 USD, cô dự định sẽ bỏ một trong hai công việc hiện tại và học về medical coding (mã hoá y tế).

Nguồn: Business Insider 

Theo Nguyệt

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên