MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dị nhân Nam Định hơn 30 năm nuôi móng tay dài: Có biệt tài vẽ tranh, vợ chăm như em bé

30-10-2023 - 09:53 AM | Sống

Lý do ông Huyền nuôi móng tay hơn 30 năm qua mà không có ý định cắt ngắn khiến netizen tranh luận dữ dội.

Ông Lưu Công Huyền có lẽ là thợ vẽ nổi tiếng nhất thành Nam. Người dân xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chẳng xa lạ gì với người đàn ông có bộ móng tay dài cả mét, xoăn tít như đám giun đất này. Người tò mò đến tìm, cách vài chục cây số đã có người biết nhà ông Huyền ở đâu để mà chỉ đường. 

di-nhan-4

Ông Huyền (bên phải) và bộ móng tay nuôi hơn 30 năm, dài cả mét

Nhiều năm ông Huyền gắn bó với nghề thợ hồ, vẽ tranh tường, đắp tượng 3D, đắp hoa văn rồng phượng trang trí cho chùa chiền quanh vùng. Ông không được học hành bài bản mà chỉ học lỏm và tự mày mò, điều chỉnh theo mắt thẩm mỹ của mình. 

"Ông ấy có hoa tay, vẽ đẹp lắm, bao nhiêu năm vẽ tường khắp nơi chưa thấy ai chê", bà Nguyễn Thị Thuận, vợ ông Huyền tự hào khoe. Bằng đôi bàn tay đó, ông Huyền tự nuôi nấng các con ăn học, xây nhà cửa khang trang.

di-nhan-5

Một bức tranh vẽ vội của ông Huyền

Hơn 30 năm nay, ông Huyền trung thành với bộ móng tay dài. Ngoài công việc ông có thể tự chủ, còn các sinh hoạt đời thường khá bất tiện, ông phải dựa vào vợ mình rất nhiều. Bà Thuận giúp chồng mọi hoạt động từ tắm giặt tới ăn uống để đảm bảo cho móng tay ông không bị gãy.

Ông Huyền lý giải, ông có thể tự lo những chuyện vệ sinh cá nhân như đánh răng rửa mặt, nhưng giặt giũ tắm gội, ăn cơm thì phải nhờ vợ hỗ trợ. Ông cũng ít khi tắm vì sợ móng tay mềm đi sẽ gãy. Ra ngoài lúc trời mưa, ông thậm chí phải bọc móng tay trong túi nilon để nước mưa không ngấm vào móng tay.

di-nhan-3

Bộ móng dính đầy sơn, vết tích những năm tháng ông Huyền đi làm thợ vẽ tranh tường

Bà Thuận cũng chiều ông hết mực, chăm chút từng ly từng tí, đến bữa là bóc tôm, gỡ cá, xé thịt, gắp thức ăn tận nơi cho chồng. Xưa bà cũng nhiều lần dỗ ông cắt móng tay móng chân nhưng ông không chịu, nên bà cũng kệ, để ông tự đắm chìm trong sở thích riêng.

di-nhan-6

Nhiều sinh hoạt hàng ngày ông phải dựa vào vợ

Ông Huyền lý giải, lý do ông bắt đầu nuôi móng tay dài từ mấy chục năm trước là chịu ảnh hưởng từ cha mình - một thầy đồ Nho học. Ông nhìn các nhà Nho để móng tay dài, tự suy luận rằng như thế là thể hiện cốt cách cao quý, không phải lao động vất vả, nên cũng làm theo. 

Sau này, khi bộ móng đã dài gần 1m, ông lại quyến luyến không muốn rời bỏ. Bộ móng tay dường như đã giúp ông có thêm thách thức trong cuộc sống, vì thế, liên tục phải tìm cách phá bỏ những rào cản của bản thân. Khi tự làm khó cho mình và chinh phục được con đường khó, ông cảm thấy vui vì mình có thể lao động nhờ bàn tay kỳ lạ, và mọi người biết đến ông nhiều hơn.

di-nhan-1

Ông Huyền gán cho bộ móng tay của mình những ý nghĩa riêng

Có thể với ai đó, bộ móng tay cũng như phong cách sống của ông Huyền thật kỳ quặc. Nhưng với "dị nhân thành Nam", nó đơn giản chỉ là một phong cách sống, tạo dấu ấn cá nhân cho ông, chẳng có gì đáng phán xét. Quan trọng là ông và gia đình đều thấy ổn thỏa, vui vẻ với bộ móng tay loằng ngoằng đó, thế là đủ rồi.

Nguồn: Challenge Me Hãy Thách Thức Tôi


Theo Bích Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên