MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dính tấm thẻ đỏ tai hại, Hà Lan bị đá văng khỏi Euro theo kịch bản đầy đau đớn

28-06-2021 - 08:12 AM | Sống

Dính tấm thẻ đỏ tai hại, Hà Lan bị đá văng khỏi Euro theo kịch bản đầy đau đớn

Không thể tạo ra một “cơn lốc” để cuốn phăng đối thủ, tuyển Hà Lan còn phải trả cái giá quá đắt và bị thổi bay khỏi Euro bởi bước ngoặt là tấm thẻ đỏ đầy tai hại.

Dưới bầu không khí sôi động, rực sắc da cam và đỏ trên sân Puskas Arena ở thủ đô Budapest, Hungary, đội tuyển Hà Lan đã chẳng thể nào tái hiện được hình ảnh của một "cơn lốc" đầy mạnh mẽ giống như cách giúp họ toàn thắng ở vòng bảng.

Trước một Cộng hòa Séc thi đấu quá chặt chẽ, sẵn sàng tung đòn phản công đầy lợi hại, Hà Lan đã gặp rất nhiều khó khăn và không ít lần trải qua khoảnh khắc đầy hú vía.

Sau ít phút thi đấu chậm dãi, Hà Lan là đội chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, trong khi Cộng Hòa Séc ở thế "cửa dưới" chọn phương án thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà, đồng thời chờ cơ hội để phản công.

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, tuyển Hà Lan cầm bóng nhỉnh hơn, triển khai tấn công dựa nhiều vào sự cơ động của bộ đôi Depay, Malen và khả năng chuyền bóng của Blind. Tuy nhiên, nhưng pha lên bóng của đội tuyển áo cam chưa đủ độ đột biến để phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức rất tốt của Cộng Hòa Séc.

Wijnaldum – chân sút tốt nhất của Hà Lan thậm chí còn không có bất kỳ pha dứt điểm nào, trong khi một số tình huống áp sát khung thành đối phương của tuyển Hà Lan đều bị thổi việt vị.

 Dính tấm thẻ đỏ tai hại, Hà Lan bị đá văng khỏi Euro theo kịch bản đầy đau đớn - Ảnh 1.

Hà Lan đã thi đấu thiếu hiệu quả hơn so với Cộng Hòa Séc.

Phải nói rằng tuyển Hà Lan đã may mắn khi không bị thủng lưới trong 45 phút đầu tiên bởi hai cơ hội tốt nhất đều thuộc về phía Cộng Hòa Séc sau những tình huống tổ chức phản công nhanh.

Giữa hiệp 1, Sevcik từ cánh phải thực hiện đường chuyền rất vừa tầm tạo điều kiện cho Soucek bằng vào đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự hú vía của các hậu vệ Hà Lan. Không lâu sau đó, cổ động viên của Hà Lan tiếp tục trải qua tình huống thót tim nhưng may là cú sút bằng chân trái trong vòng cấm ở tư thế rất thuận lợi của Barak bên phía Cộng Hòa Séc lại đưa bóng bay lên trời.

Phải nói rằng tuyến tiền vệ của Hà Lan không thực sự hiệu quả trước lối chơi áp sát của Cộng hòa Séc. F. De Jong không phát huy được vài trò ở tuyến giũa, trong khi Depay chơi nỗ lực song không mang lại quá nhiều hiệu quả.

Cơ hội tốt nhất mà Hà Lan tạo được là tình huống đối mặt của Malen sau pha chuyền bóng thông minh của Depay. Thế nhưng, pha đảo người của Malen đã bị thủ môn đối phương bắt bài trong sự tiếc nuối của hàng ngàn CĐV sắc cam trên khan đài.

Khi sự tiếc nuối của Hà Lan còn chưa kịp trôi đi, bước ngoặt lập tức ập đến khiến hà Lan phải trả giá. Vẫn xuất phát từ đường phản công nhanh của Cộng Hòa Séc, hậu vệ De Ligt đã thất thế trong pha tranh chấp với Schick nên đã dùng tay gạt bóng. Trọng tài rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ trực tiếp. De Ligt trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ tai hại và đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Hà Lan máu chóng sụp đổ trong thế thiếu người.

 Dính tấm thẻ đỏ tai hại, Hà Lan bị đá văng khỏi Euro theo kịch bản đầy đau đớn - Ảnh 2.

Trọng tài tham khảo VAR trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Hà Lan.

Phút 68 của trận đấu, Cộng Hòa Séc đã có được điều mình cần, đó là bàn thắng để "kết liễu" đối thủ. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Holes có pha đánh đầu nối cực kỳ hiểm hóc khiến hậu vệ Van Aanholt dù đứng ngay trên vạch vôi nhưng không ngăn được bóng vào lưới.

Bàn thắng này là thành quả rất đáng cho Cộng Hòa Séc, đội bóng đã chơi hay và hiệu quả hơn kể từ đầu trận đấu.

Đã thiếu người lại bị thủng lưới, tuyển Hà Lan càng thêm khó khăn về mặt tâm lý và việc họ tiếp tục phải nhận bàn thua cũng là một hệ quả tất yếu. Phút 80, lưới của thủ thành Stekelenburg một lần nữa rung lên khi Schick tung cú sút quyết đoán sau một tình huống tấn công nhanh.

Bàn nhân đôi cách biệt của Cộng Hòa Séc cũng chính là dấu chấm hết cho những hy vọng mong manh của Hà Lan. Đã không có thêm bàn thắng nào được ghi ở phần còn lại của trận đấu. Hà Lan gục ngã đầy đau đớn còn Cộng Hòa Séc tiến vào tứ kết nhờ màn trình diễn quá thuyết phục.

 Dính tấm thẻ đỏ tai hại, Hà Lan bị đá văng khỏi Euro theo kịch bản đầy đau đớn - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ Cộng Hòa Séc.

Như vậy, đội được đánh giá cao hơn đã gục ngã đầy thất vọng. Họ bị loại nhờ một sai lầm cá nhân nhưng các thành viên còn lại cũng sẽ phải tự trách mình. Ngược lại, Cộng Hòa Séc sẽ có tâm lý đầy hưng phấn, sẵn sàng cho cuộc đại chiến Đan Mạch ở vòng tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: Hà Lan 0-2 Cộng Hòa Séc

Bàn thắng: Holes 68', Schick 80'

Đội hình:

Hà Lan: Stekelenburg, Blind, De Ligt, De Vrij, Van Aanholt, Dumfries, F. De Jong, De Roon, Wijnaldum, Depay, Malen.

Cộng hòa Séc: Vaclik, Kaderabek, Celustka, Coufal, Kalas, Barak, Holes, Schick, Masopust, Sevcik, Soucek.

Theo Tiểu Mã

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên