MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân vây nhà máy Khatoco Khánh Hòa

13-06-2013 - 06:33 AM | Doanh nghiệp

Ngay sau khi người dân tập trung, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giữ an ninh trật tự, sau đó, Khataco đã mời đại diện chính quyền địa phương, đại diện thôn vào nhà máy để làm việc.

Ngày 11/6, gần 100 người dân đã tập trung trước cổng công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco (xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) để phản đối doanh nghiệp này gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh.

Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco vừa đi vào hoạt động từ cuối năm 2012, nhưng liên tục bị người dân phản đối vì tiếng ồn, mùi hôi và bụi từ nhà máy gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, công ty thuốc lá nguyên liệu đã đối thoại và cam kết với người dân, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng này.
 
Ngay sau khi người dân tập trung, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giữ an ninh trật tự, sau đó, công ty thuốc lá nguyên liệu Khataco đã mời đại diện chính quyền địa phương, đại diện thôn vào nhà máy để làm việc. 
Theo ông Đặng Thái Luyện, giám đốc công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco, nhà máy đang kiến nghị UBND tỉnh cho phép di dời các hộ dân sát nhà máy để lập một vành đai 50m quanh khu công nghiệp để trồng cây xanh.
 
Trước đó, vào tháng 11/2007, trại cá sấu Yang Bay (xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh) của Khatoco đã bị vỡ, khiến trên 220 cá sấu thoát ra ngoài tự nhiên. Số cá sấu lớn đã bắt được nhưng vẫn còn một số cá sấu nhỏ tản mác trong các sông, suối, gây nguy hại cho người dân.
 
Đến cuối tháng 7/2009, bầy cá sấu nuôi của Khatoco đã tiếp tục bị sổng chuồng, “ngao du” khắp đồng lúa nước xã Ninh Ích, huyện Ninh Hoà và cắn nát tay một người dân là anh Trần Quốc Trung ở thôn Phú Hữu, khi anh này đang sửa máy bơm nước. Sau đó người dân địa phương này đã bắt được 7 con cá sấu có trọng lượng từ 5-10kg, gần trại cá sấu mới của Khatoco...
 
Tiếp đó, vào tháng 12/2011, anh Nguyễn Xuân Lý (ở Quảng Nam) đốt điếu thuốc Ngựa Trắng (White Horse) do Khatoco sản xuất liền bị nổ rách tay. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của nhiều người và mặc dù phía gia đình anh Lý không yêu cầu Khataco phải bồi thường, nhưng Phó Tổng giám đốc Khatoco Lê Tiến Anh lại tuyên bố: “Đây là một dạng Chí Phèo đòi bồi thường, là sự phá hoại, hoặc đối thủ cạnh tranh phá đám. Dây chuyền sản xuất thuốc lá của Khatoco rất hiện đại, không thể có chuyện thuốc lá do Khatoco sản xuất gây nổ”.
Theo Thuỵ Miên

thanhhuong

Báo Đất Việt

Trở lên trên