MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân gửi tiết kiệm 87 tỷ đồng vào ngân hàng, 5 năm sau còn đúng 100 nghìn: Cảnh sát khẳng định "Vợ ông đã tiêu hộ"

25-09-2024 - 21:35 PM | Sống

Doanh nhân gửi tiết kiệm 87 tỷ đồng vào ngân hàng, 5 năm sau còn đúng 100 nghìn: Cảnh sát khẳng định "Vợ ông đã tiêu hộ"

Người đàn ông Trung Quốc này vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy kết quả sao kê.

Ông Lý là một doanh nhân thành đạt đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Sau nhiều năm làm việc, ông tích góp được khoản tiền lên đến 25 triệu NDT (87 tỷ đồng). Do sẽ sang nước ngoài một thời gian không ngắn, ông quyết định mang số tiền đến ngân hàng để gửi, vừa để lấy lãi, vừa nhằm cất giữ.

5 năm sau, ông Lý quay trở lại Trung Quốc để tiếp tục tiếp quản công việc. Cần mở rộng kinh doanh, ông quyết định đến ngân hàng để tất toán toàn bộ số tiền cả gốc và lãi.

Ngày hôm đó, ông đến trụ sở của ngân hàng từ sớm để làm thủ tục rút tiền. Ngay khi đọc thông tin cá nhân, nhân viên ngân hàng cho biết tài khoản tiết kiệm của ông chỉ còn lại 50 NDT (hơn 100.000 đồng).

Chưa từng rút tiền trong tài khoản tiết kiệm, tại sao 25 triệu NDT của ông Lý nay lại chỉ còn có 50 NDT? Ông yêu cầu phía ngân hàng giải thích về trường hợp của mình. Tuy nhiên, nữ giao dịch viên này lại cho rằng chuyện này không liên quan gì đến nhà băng.

Nghe thấy câu trả lời, người đàn ông tức giận và yêu cầu in sao kê từ tài khoản tiết kiệm của mình. Khi nhìn kết quả, người đàn ông vô cùng sốc. Bởi tiền trong tài khoản tiết kiệm của ông liên tục được chuyển đến tài khoản của một người đàn ông khác, trong khi ông hoàn toàn không biết đến chuyện này. Ông yêu cầu ngân hàng phải làm rõ vụ việc hoặc phải bồi thường lại số tiền đã mất.

Nhận thấy sự việc này không liên quan đến phía ngân hàng, ngay lập tức, người quản lý của ngân hàng gọi điện nhờ cảnh sát Trung Quốc trợ giúp. Sau khi có mặt, viên cảnh sát tiến hành lấy lời khai và điều tra.

Sau khoảng 2 ngày, cảnh sát đã triệu tập vợ chồng ông Lý và người đại diện của ngân hàng đến trụ sở. Tại đây, cảnh sát chỉ ra vợ ông Lý chính là người đã lấy số tiền trong tài khoản tiết kiệm. Nhận thấy không thể che giấu được nữa, người phụ nữ này kể lại toàn bộ sự việc.

Doanh nhân gửi tiết kiệm 87 tỷ đồng vào ngân hàng, 5 năm sau còn đúng 100 nghìn: Cảnh sát khẳng định "Vợ ông đã tiêu hộ"- Ảnh 1.

Bà cho biết, khi ông Lý ra nước ngoài đã để lại quyển sổ tiết kiệm này. Sau khi biết tin người em trai bị thua lỗ đậm sau 1 thương vụ làm ăn, bà quyết định lấy tiền trong tài khoản tiết kiệm của chồng để cho em mượn tạm, thanh toán hết mọi khoản nợ. Ở thời điểm đó, em trai bà hứa sẽ trả lại chỉ trong vòng 1 năm. May mắn không đến, sau khi tiếp tục kinh doanh và đầu tư, người này lại rơi vào thất bại.

Khi nghe được những lời thú tội từ vợ của mình, ông Lý cảm thấy vô cùng bất lực. Ông rơi vào tình huống khó xử khi khoản tiền khổng lồ khó có thể lấy lại được. Trong khi đó, ông không thể nào kiện bà xã của mình ra toà.

Sau cùng, ông Lý gửi lời xin lỗi đến ngân hàng. Ông buộc phải vay tiền từ một vài người bạn khác để công việc đầu tư của công ty không bị gián đoạn.

Sau khi câu chuyện của ông Lý được lan truyền, ngân hàng cũng ra thông báo về việc mọi người nên nâng cao bảo mật tài khoản ngân hàng của mình, đặc biệt không nên tiết lộ mã bảo mật cho bất kỳ ai. Thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản cũng là một trong những cách có thể áp dụng.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên