Đọc đúng toàn bộ thông tin đơn hàng, cô gái chuyển 160 triệu đồng cho shipper, chủ xưởng hoảng hồn báo ngay công an
Chỉ vì một phút bất cẩn trong quá trình trao đổi thông tin giao nhận, cô gái trẻ 22 tuổi đã mắc bẫy lừa đảo tinh vi, khiến cô vừa mất số tiền lớn vừa phải trình báo công an để xử lý.
- 03-04-2026Nhận 450 triệu đồng từ STK 0963955xxx, thanh niên SN 2007 đang học ở Hà Nội, lập tức nhận cuộc gọi từ công an, yêu cầu phối hợp làm việc
- 01-04-2026Giáo sư 35 năm phẫu thuật tim mạch lồng ngực kể về ca bệnh nhớ đời: “Đồng nghiệp nước ngoài phải ngạc nhiên về khả năng xử trí tình huống của bác sĩ Việt Nam”
- 24-03-2026Công an cảnh báo nóng: Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng
Câu chuyện xót xa này vừa xảy ra với cô gái trẻ họ Trương, một sinh viên 22 tuổi đồng thời là chủ gian hàng hải sản sấy khô online tại Hàng Châu, Trung Quốc. Để chuẩn bị cho đợt khuyến mãi sắp đến, cô đã lặn lội lên mạng tìm kiếm nguồn sỉ mực khô và kết nối được với một xưởng uy tín tại tỉnh Ninh Ba, Trung Quốc. Mức giá sỉ hấp dẫn cùng những video quay kho lạnh, giấy tờ kiểm định chuyên nghiệp đã hoàn toàn thuyết phục cô gái trẻ. Hai bên nhanh chóng chốt đơn hàng 75kg mực khô trị giá 45.000 NDT, tương đương khoảng 160 triệu đồng. Với tâm lý cẩn thận, cô Trương chỉ chuyển khoản trước 500 NDT tiền cọc và thống nhất sẽ thanh toán phần còn lại khi đích thân ông chủ xưởng mang hàng đến tận nhà.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, một kịch bản lừa đảo không tưởng đã được kích hoạt ngay trước ngày giao hàng. Cô Trương bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ tự xưng là nhân viên giao hàng của xưởng mực. Khi cô thắc mắc về việc ông chủ đã hứa tự đi giao, kẻ gian lập tức lấy lý do sếp bận việc đột xuất nên điều phối mình đi thay. Do thiếu kinh nghiệm thương trường và mất cảnh giác, cô gái trẻ đã vô tình để lộ toàn bộ thông tin chi tiết về đơn hàng, số tiền và địa chỉ nhận. Vài giờ sau, một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng xuất hiện trước cửa nhà cùng 4 thùng xốp dán kín. Nhìn thấy tờ hóa đơn dán bên ngoài ghi chuẩn xác thông tin cá nhân và số lượng mực khô, cô Trương hoàn toàn tin tưởng và chuyển thẳng hơn 44.000 NDT còn lại vào tài khoản cá nhân do gã shipper cung cấp.
Ngay khi tiền vừa vào tài khoản, gã giao hàng liền viện cớ phải ra ngoài gọi điện báo cáo với ông chủ rồi lặn mất tăm. Cảm thấy bất an, cô vội vàng gọi trực tiếp cho chủ xưởng mực thật thì mới tá hỏa phát hiện ra sự thật cay đắng. Phía xưởng xác nhận chuyến hàng của cô vẫn chưa hề xuất kho. Nhận thấy khách hàng của mình vừa sập bẫy lừa đảo tráo người và lo sợ bản thân bị tình nghi cấu kết chiếm đoạt tài sản, vị chủ xưởng thật đã lập tức trình báo sự việc với cơ quan công an địa phương.
Theo hồ sơ từ cảnh sát Hàng Châu, đây là thủ đoạn lừa đảo "mua bán niềm tin" đang bùng phát mạnh mẽ nhắm vào các tiểu thương non kinh nghiệm. Kẻ gian thường nằm vùng tinh vi trong các hội nhóm buôn sỉ, tăm tia những người đang tìm nguồn hàng. Khi nạn nhân đã kết nối với xưởng thật, chúng sẽ đóng giả làm trung gian giao vận, dùng lời lẽ thao túng để moi móc thông tin đơn hàng rồi làm giả bao bì, hóa đơn đến nhận tiền. Cảnh sát cảnh báo người kinh doanh online, người mua hàng online tuyệt đối không tiết lộ thông tin đơn hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ thanh toán vào đúng tài khoản chính chủ của xưởng sau khi đã khui thùng kiểm tra hàng hóa kỹ lưỡng.
Phụ nữ mới