MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng nói “người dưng nước lã”, 8 câu chuyện đầy nhân văn và ý nghĩa này sẽ khiến bạn sống và suy nghĩ khác!

09-09-2016 - 09:50 AM | Sống

Cuộc sống thật ấm áp biết bao khi xung quanh ta vẫn có những hành động đẹp như thế.

Cậu bé tự kỷ ngồi ăn trưa với cầu thủ bóng bầu dục

Trong chuyến thăm trường trung học với các vận động viên FSU, khi thấy cậu bé tự kỷ ngồi ăn một mình trong canteen, Rudolph đã đến ngồi ăn cùng và bắt chuyện với cậu bé. Có lẽ, nếu không có VĐV bóng bầu dục kia, cậu bé tự kỷ Bo Paske từ Florida, Mỹ sẽ lại có bữa trưa một mình ngày này qua ngày khác.

Cử chỉ ấm áp của Rudolph khiến bà Leah Paske – mẹ cậu bé hạnh phúc trong nước mắt. Mẹ của Bo Pakse đã chia sẻ trên Facebook, chị không còn lo việc con trai phải ăn trưa một mình nữa khi cầu thủ bóng bầu dục trường đại học bang Florida Travis Rudolph đã đến ăn cùng cậu bé.

Nhiều lái xe dừng lại giải thoát người phụ nữ khỏi chiếc ô tô đang cháy

Sau một vụ tai nạn khủng khiếp trên Route 17 ở New York, lái xe và người qua đường đã dừng lại để giúp đỡ các nạn nhân. Một người phụ nữ đã được tìm thấy bị mắc kẹt bên trong chiếc xe đang cháy, cô nhanh chóng được giải thoát an toàn nhờ sự giúp đỡ của những người có mặt tại đó. Thật may mắn, cô chỉ bị vài vết thương nhỏ không đáng ngại. Điều đặc biệt, cuộc giải cứu này diễn ra ngay trên đường cao tốc.

Tặng kỳ nghỉ ý nghĩa cho người phụ nữ thường xuyên bị bắt nạt

Quản lý xe bus tại trường học - bà Karen Klein, 69 tuổi - thường xuyên bị bắt bạt, quấy rối bởi học sinh và sinh viên. Thậm chí, nhóm học sinh còn đăng một đoạn video 10 phút chửi mắng thậm tệ người phụ nữ lớn tuổi này. Khi video được lan truyền trên mạng, một người lạ tốt bụng đã tạo ra chiến dịch Indiegogo với mục tiêu quyên góp 5.000 USD để dành tặng cho bà Klein một kỳ nghỉ ý nghĩa. Chiến dịch này đã “cất cánh” và thu về 700.000 USD – với số tiền này, bà Klein có thể thoải mái nghỉ hưu và sống an nhàn.

Cảnh sát mua giày cho người đàn ông vô gia cư

Vào một đêm lạnh tại thành phố New York, cảnh sát Larry DePrimo nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư lớn tuổi chân trần ngồi co ro đóng băng trên vỉa hè ở Times Square. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cảnh sát Larry đã đi vào cửa hàng Skechers gần đó và mua cho ông già một đôi giày mùa đông kèm theo cả tất.

Mặc dù không biết tên vị cảnh sát tốt bụng, người đàn ông vô gia cử miêu tả “đó là quý ông lịch sự nhất mà tôi đã từng gặp” - Theo The New York Times.

Cô bé được hàng nghìn người hát tặng giáng sinh

Cô bé Delaney Brown phải chịu đựng một căn bệnh ung thư hiếm gặp và vô phương cứu chữa ở trẻ em gọi là căn bệnh bạch cầu cấp tính với đơn nhiễm 7. Biết mình không sống được bao lâu nữa, cô bé Delaney luôn ao ước được nghe bài hát giáng sinh lần cuối. Thông qua Facebook, ngàn người ở Pennsylvania (Mỹ) đã cùng nhau hát vang bài hát kinh thánh Giáng sinh bên ngoài nhà Delaney.

Có hơn 4000 người đã đăng ký trên facebook sẽ tham gia sự kiện cầu may mắn cho cô bé. Rất nhiều chiếc mũ của ông già Santa và ánh nến đã được thắp sáng, họ cùng nhau chung tay, hát vang bài kinh thánh cầu chúc cho mùa giáng sinh ấm áp cuối cùng của Delaney.

Sinh viên dành tặng 100.000 đô cho người lái xe mắc ung thư

Một nhân viên lái xe Uber - ông Kenneth Broskey - chưa từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ thay đổi kỳ diệu đến thế. Trong một lần đến gặp bạn, anh chàng Roland Gainer 22 tuổi bất ngờ đi xe taxi của Kenneth và được nghe câu chuyện buồn về cuộc đời ông. Biết ông Kenneth mắc ung thư giai đoạn cuối, đang phải bươn chải từng ngày để tiết kiệm tiến cho con cháu vì sợ họ sẽ không còn nhà để ở sau khi ông qua đời, chàng sinh viên trẻ tuổi quyết định gây quỹ GoFundMe để giúp đỡ nhân viên Uber tội nghiệp.

Chỉ trong năm ngày, quỹ GoFundMe đã quyên góp được hơn 100.000 đô, quá đủ để ông Kenneth trả tiền thế chấp và để lại một số tiền cho gia đình.

Chủ cửa hàng dành tặng bữa ăn miễn phí cho người nghèo đói

Khi phát hiện ra thùng rác bị bới tung, cô Oklahoma chủ nhà hàng Ashley Jiron không hề tức giận, thay vào đó là cảm giác thất vọng vô cùng. Cô không quan tâm những chiếc túi rác bị xé rách hay thùng rác bị lục lọi – người phụ nữ tốt bụng chỉ cảm thấy lo lắng và nghĩ, chắc hẳn ai đó đã quá đói nên mới cố tìm kiếm chút thức ăn thừa như vậy.

Không có ý định truy tìm “người bí ẩn”, chủ cửa hàng Jiron đã treo một tấm biển bên ngoài với dòng chữ: “Bạn là một con người và bạn xứng đáng nhận được một bữa ăn miễn phí hơn là bữa ăn từ thùng rác”.

Người đàn ông tốt bụng cứu và trả tiền viện phí cho người phụ nữ bị tai nạn

Sau khi chứng kiến một tai nạn, kẻ gây ra vụ đụng xe đã vội vã bỏ chạy, Tom Cruise đã ở lại với người phụ nữ bị thương cho đến khi cô được đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó, khi biết người phụ nữ không có bảo hiểm, anh đã trả 7.000 đô viện phí cho người phụ nữ mới gặp lần đầu.

Tom Cruise cũng từng rất nổi tiếng với những hành động “nghĩa hiệp”. Trước đó, anh từng cứu các nạn nhân trong vụ chìm thuyền buồm khi đang có kỳ nghỉ ở Ý và giúp đỡ cậu bé bị giẫm đạp tại buổi ra mắt phim L.A.

Nguyễn Nguyễn

Intrepreter

Trở lên trên